+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Áo mới

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Áo mới

    Vậy là chẳng còn bao lâu nữa, những thành viên của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org sẽ có một chiếc áo mới - Chiếc Áo Đồng Phục. Chiếc áo gắn liền với sự kiện mừng Bổn mạng và Sinh nhật lần II của Diễn Đàn.

    Cùng với sự kiện này, Diễn Đàn cũng được Admin khoác cho một "chiếc áo" mới, dù anh mới chỉ hồi phục sau một tai nạn.
    Trước hôm "thay áo" cho diễn đàn, Mai Tín có hỏi thăm sức khỏe của anh, anh cho biết: "Cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mặc áo còn đau lắm". Mặc dù mặc áo còn đau, nhưng anh đã "lọ mọ" cho tới tận hôm nay, để cố gắng khoác lên Diễn Đàn một tấm áo mới.

    Cũng trong những ngày này, khi Mai Tín đang ngồi viết những dòng này, thì một số thành viên của Diễn Đàn đang ra sức chuẩn bị cho ngày Sinh Nhật lần II của Diễn Đàn. Người tập hát, người tập múa, người lo trang trí, và còn rất nhiều việc khác phải lo....

    Thưa các bạn,
    Chiếc áo mới mà chúng mình đã chọn làm đồng phục, sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như nó không được dệt nên bởi những "sợi chỉ yêu thương". Nếu những sợi chỉ mỏng manh kia đã kết nối những mảnh vải rời thành một chiếc áo, thì "sợi chỉ yêu thương" kết nối chúng ta thành một - Một tập thể yêu thương.

    Màu sắc của áo đồng phục có thể không thích hợp với người này; kiểu dáng của chiếc áo có thể không phù hợp với người kia. Nhưng phải chăng khi chúng mình cùng khoác lên người "màu cờ sắc áo", là lúc chúng mình cùng đón nhận nhau, và cùng chia sẻ trong tình thân nghĩa ái?

    Thật ra, vẫn còn đó những khác biệt, vẫn còn đó những "khoảng cách", vẫn còn đó những xung đột, vẫn còn đó những giận hờn, hiểu lầm... Nhưng khi chúng mình cùng MẶC LẤY ĐỨC KITÔ, chắc chắc chúng mình sẽ đẹp hơn, sẽ được đổi mới trong Bình An, Niềm Vui và Tình Yêu của chính Đấng Yêu Thương.

    Cầu mong sao ngọn nến Sinh Nhật, sẽ thắp lên trong lòng mỗi Bạn Trẻ chúng mình một tình thân ấm áp, thân thương. Và món quà Sinh Nhật, sẽ còn gói ghém cả những nỗi, những niềm, những buồn vui của cuộc sống người trẻ, bằng mối dây "Nối kết yêu thương".

    ------------

    Từ ngày tham gia làm thành viên của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org, Mai Tín cũng nhận được rất nhiều lời chia sẻ của nhiều thành viên. Có những tiếng reo vui, và cũng có những giọt nước mắt của các bạn. Tất cả niềm vui, nỗi buồn và nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống, Mai Tín rất trân trọng, và luôn nhớ phó dâng lên Thiên Chúa, người là Cha dấu ái và luôn thấu suốt tâm can mỗi người trẻ chúng mình.

    Thân thương.


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 11 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-06-2012),allihavetogive (25-06-2012),An Vi (23-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (25-06-2012),Doan Quan (27-06-2012),JB. Sĩ Trọng (24-06-2012),Lan Anh (24-06-2012),Pham Du (23-06-2012),Phù thủy nhỏ (24-06-2012),tclty20111992 (25-06-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-06-2012)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết

    Nếu những sợi chỉ mỏng manh kia đã kết nối những mảnh vải rời thành một chiếc áo, thì "sợi chỉ yêu thương" kết nối chúng ta thành một - Một tập thể yêu thương.

    Thật ra, vẫn còn đó những khác biệt, vẫn còn đó những "khoảng cách", vẫn còn đó những xung đột, vẫn còn đó những giận hờn, hiểu lầm... Nhưng khi chúng mình cùng MẶC LẤY ĐỨC KITÔ, chắc chắc chúng mình sẽ đẹp hơn, sẽ được đổi mới trong Bình An, Niềm Vui và Tình Yêu của chính Đấng Yêu Thương.

    Cầu mong sao ngọn nến Sinh Nhật, sẽ thắp lên trong lòng mỗi Bạn Trẻ chúng mình một tình thân ấm áp, thân thương. Và món quà Sinh Nhật, sẽ còn gói ghém cả những nỗi, những niềm, những buồn vui của cuộc sống người trẻ, bằng mối dây "Nối kết yêu thương".

    Bao nhiêu điều An Vi muốn nói cùng ACE nhà mình đã được gửi gắm trọn vẹn qua bài viết của anh Mai Tín rồi.
    Cảm ơn anh vì những tâm tình này...
    Mong rằng NỐI KẾT YÊU THƯƠNG giữa ACE chúng ta và giữa ACE chúng ta với CHA CHÚNG TA trên trời sẽ luôn luôn bền chặt.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 7 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    allihavetogive (25-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (25-06-2012),JB. Sĩ Trọng (24-06-2012),Lan Anh (24-06-2012),Mai Tín (23-06-2012),Phù thủy nhỏ (24-06-2012),tclty20111992 (25-06-2012)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết

    Cầu mong sao ngọn nến Sinh Nhật, sẽ thắp lên trong lòng mỗi Bạn Trẻ chúng mình một tình thân ấm áp, thân thương. Và món quà Sinh Nhật, sẽ còn gói ghém cả những nỗi, những niềm, những buồn vui của cuộc sống người trẻ, bằng mối dây "Nối kết yêu thương".
    Mong ước của Mai Tín, chắc cũng là nỗi niềm, và là những ước nguyện của tất cả những thành viên trong gia đình GTCG chúng mình.

    Ước mong sao, ACE trong gia đình mình luôn giữ chặt mối dây ràng buộc trong tình yêu thương. Luôn nối kết bằng lòng nhiệt tâm, đầy nhiệt huyết trong tình huynh đệ.
    Ước mong sao, gia đình mình sẽ còn nhiều lần Mừng Sinh Nhật. Và sẽ tiếp nhận nhiều niềm vui mới!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (25-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (25-06-2012),JB. Sĩ Trọng (24-06-2012),Mai Tín (24-06-2012),tclty20111992 (25-06-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   tclty20111992 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 26
    Tên thật:
    Nguyễn Thành Tâm
    Đến từ: Đang học tại đà nẳng
    Sở thích: chụp ảnh của mọi người và....tổ chức các Mật thư cho sinh viên nhóm HÒA KHÁN
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    104
    Được cảm ơn 126 lần
    trong 25 bài viết
    ở phương xa này cũng muốn góp tay chung sức cho ngày lễ....bằng lời cầu nguyện nhé....chúc nhóm mình chuẩn bị thật tốt công việc cho ngày ĐẠI LỄ của GTCG chúng ta.....ANH EM CHÚNG TA CÓ CHUNG MỘT NGÔI NHÀ

  8. 3 thành viên đã cảm ơn tclty20111992 vì bài viết này:

    allihavetogive (25-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (25-06-2012),Mai Tín (25-06-2012)

  9. #5
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Vậy là chẳng còn bao lâu nữa, những thành viên của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org sẽ có một chiếc áo mới - Chiếc Áo Đồng Phục. Chiếc áo gắn liền với sự kiện mừng Bổn mạng và Sinh nhật lần II của Diễn Đàn.

    Cùng với sự kiện này, Diễn Đàn cũng được Admin khoác cho một "chiếc áo" mới, dù anh mới chỉ hồi phục sau một tai nạn.
    Trước hôm "thay áo" cho diễn đàn, Mai Tín có hỏi thăm sức khỏe của anh, anh cho biết: "Cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mặc áo còn đau lắm". Mặc dù mặc áo còn đau, nhưng anh đã "lọ mọ" cho tới tận hôm nay, để cố gắng khoác lên Diễn Đàn một tấm áo mới.

    Cũng trong những ngày này, khi Mai Tín đang ngồi viết những dòng này, thì một số thành viên của Diễn Đàn đang ra sức chuẩn bị cho ngày Sinh Nhật lần II của Diễn Đàn. Người tập hát, người tập múa, người lo trang trí, và còn rất nhiều việc khác phải lo....

    Thưa các bạn,
    Chiếc áo mới mà chúng mình đã chọn làm đồng phục, sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như nó không được dệt nên bởi những "sợi chỉ yêu thương". Nếu những sợi chỉ mỏng manh kia đã kết nối những mảnh vải rời thành một chiếc áo, thì "sợi chỉ yêu thương" kết nối chúng ta thành một - Một tập thể yêu thương.

    Màu sắc của áo đồng phục có thể không thích hợp với người này; kiểu dáng của chiếc áo có thể không phù hợp với người kia. Nhưng phải chăng khi chúng mình cùng khoác lên người "màu cờ sắc áo", là lúc chúng mình cùng đón nhận nhau, và cùng chia sẻ trong tình thân nghĩa ái?

    Thật ra, vẫn còn đó những khác biệt, vẫn còn đó những "khoảng cách", vẫn còn đó những xung đột, vẫn còn đó những giận hờn, hiểu lầm... Nhưng khi chúng mình cùng MẶC LẤY ĐỨC KITÔ, chắc chắc chúng mình sẽ đẹp hơn, sẽ được đổi mới trong Bình An, Niềm Vui và Tình Yêu của chính Đấng Yêu Thương.

    Cầu mong sao ngọn nến Sinh Nhật, sẽ thắp lên trong lòng mỗi Bạn Trẻ chúng mình một tình thân ấm áp, thân thương. Và món quà Sinh Nhật, sẽ còn gói ghém cả những nỗi, những niềm, những buồn vui của cuộc sống người trẻ, bằng mối dây "Nối kết yêu thương".

    ------------

    Từ ngày tham gia làm thành viên của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org, Mai Tín cũng nhận được rất nhiều lời chia sẻ của nhiều thành viên. Có những tiếng reo vui, và cũng có những giọt nước mắt của các bạn. Tất cả niềm vui, nỗi buồn và nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống, Mai Tín rất trân trọng, và luôn nhớ phó dâng lên Thiên Chúa, người là Cha dấu ái và luôn thấu suốt tâm can mỗi người trẻ chúng mình.

    Thân thương.


    Đọc lại bài của mình. Buồn vui lẫn lộn.

    maria_thtruc's Avatar

    maria_thtruc

     16:05, 18th Aug 2012 #446 

    Xin cho con vững tin. Amen



  10. 3 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    maria_thtruc (18-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (18-08-2012),thuynguyen_gk (18-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình