Đúng rồi, anh làm trên Corel X3. Máy tính ở công ty thì cài đủ thứ chương trình, mục đích để đọc được tất cả các định dạng file của khách hàng. Thật ra anh chỉ vui vui và lâu lâu làm cho Diễn Đàn mình "nhộn nhạo" vậy mà, chứ đó chưa thể gọi là biểu tựợng của CoYo theo đúng ý nghĩa của cụm từ này. Nó chưa làm toát lên ý nghĩa của sự kết nối giữa các bạn trẻ (connect young people). Các bạn nào có ý tưởng, "xúi" CoYo đi, biết đâu được giải "sáng tạo mới". hìhìCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhật kí – những tia ấm yêu thương - mùa vọng 2012
- Là người Công giáo nhưng trót tìm bạn đời ngoài đạo liệu có sai
- Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ II, Diễn Đàn GTCG
- Mừng Mẹ về Trời, chúc mừng Bổn Mạng các chị em.
- Trở về...!!!
- Cái nhìn của một người ngoại đạo
- Ba mẹ và các anh chị ơi con xin lỗi...
- Thượng Đế ơi con mệt mỏi quá rồi!
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
- Con ghét Chúa



Trả Lời Với Trích Dẫn
