+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3456 cuốicuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 56

Chủ đề: Nhật Kí Mừng Bổn Mạng Sinh Nhật Diễn Đàn lần thứ II

  1. #41
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi thuynguyen_gk Xem bài viết
    Các bạn thân mến!
    Tiếp đó là một người đặc biệt nổi tiếng mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng bằng con người thật và nghe những lời vàng ngọc của người ấy , người ấy luôn theo dõi gia đình chúng ta từ xa và hôm nay người ấy đã hiện diện nơi đây và gửi lời chào đến toàn thể anh chị em và chúc mừng toàn thể anh chị em nhân ngày lễ này.

    "Người ấy" là ai zậy ta? Đặc biệt vậy mà "Bé Dịu Dàng" không giới thiệu cho Mai Tín và các bạn biết thì uổng quá. Nhất là cái mẹc người đó như thế nào nhỉ?
    Người mà Mai Tín muốn gặp nhiều là "Anh chàng xe đạp", nhưng chẳng thấy "lão" đâu cả. Tội cho "Cô nàng xe bus" cứ loay hoay lo việc đến mướt mồ hôi luôn à.
    Thương quá!

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-07-2012),maria_thtruc (06-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),smiles (06-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-07-2012),thuynguyen_gk (19-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  3. #42
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Tối hôm đó alo mãi mà anh Mai Tín không trả lời, tính hỏi thăm xem anh về có bình an không, và cảm ơn anh một chút...
    Nói tới chuyện alo mới nhớ... Thật cảm động khi sky đang tham gia mục vụ hè trên Kontum cứ alo cho mình hỏi thăm về chương trình, hỏi thăm mọi người. Và tấm lòng ấy cũng được đáp trả bằng bài hát "Và tôi cũng yêu sky" do tốp ca loạn xạ nhà mình, truyền qua điện thoại của bố Việt đến đầu dây bên kia. Thật là nồng ấm!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 10 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-07-2012),Mai Tín (06-07-2012),maria_thtruc (06-07-2012),nguahoangtvt (06-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),smiles (06-07-2012),Táo ttnbjch (20-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-07-2012),Thánh Thư (06-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  5. #43
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi allihavetogive Xem bài viết
    Tối hôm đó alo mãi mà anh Mai Tín không trả lời, tính hỏi thăm xem anh về có bình an không, và cảm ơn anh một chút...
    Nói tới chuyện alo mới nhớ... Thật cảm động khi sky đang tham gia mục vụ hè trên Kontum cứ alo cho mình hỏi thăm về chương trình, hỏi thăm mọi người. Và tấm lòng ấy cũng được đáp trả bằng bài hát "Và tôi cũng yêu sky" do tốp ca loạn xạ nhà mình, truyền qua điện thoại của bố Việt đến đầu dây bên kia. Thật là nồng ấm!

    Thật sự lúc đó Mai Tín muốn khóc. Có phải mình sống tình cảm quá không ta?
    Tối hôm đó còn nhậu tới 12g khuya, rồi coi bóng đá trận chung kết. Ngày hôm sau đi làm mà cứ như tâm thần í.
    Hihi

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-07-2012),maria_thtruc (06-07-2012),nguahoangtvt (06-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  7. #44
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    "Người ấy" là ai zậy ta? Đặc biệt vậy mà "Bé Dịu Dàng" không giới thiệu cho Mai Tín và các bạn biết thì uổng quá. Nhất là cái mẹc người đó như thế nào nhỉ?
    Người mà Mai Tín muốn gặp nhiều là "Anh chàng xe đạp", nhưng chẳng thấy "lão" đâu cả. Tội cho "Cô nàng xe bus" cứ loay hoay lo việc đến mướt mồ hôi luôn à.
    Thương quá!
    Chút tâm tình của 'gã xe đạp'...

    Biết sao hông? Kể cho nghe, Bữa đó vầy nè...
    Sáng sớm tinh mơ,
    lấy cớ là thăm 1 Sư huynh thầy dạy cũ,
    chạy qua Lasan Mai Thôn...
    thấy mọi sự chuẩn bị đến không còn chỗ chê!
    Hỏi thăm, các Frère cho biết:
    Có 1 nhóm...

    Phải chạy ngay về Giáo Xứ Chính Lộ, dạy Giáo Lý.
    Chạy đi mà lòng cứ lâng lâng:
    'Sao không thấy ai đứng trước cổng đón như đã nói nhỉ?
    À thì ra còn sớm quá!'
    Dạy xong Chính Lộ, lại quay về Thanh Đa dạy nữa.
    Xong Thanh Đa thì đã 11:00...
    Rồi họp với các Anh Chị GLV,
    rồi cùng vào cám ơn Cha Phó, chào ngài
    (vì ngài đã có 'bài đúng' chuyển đi Xứ khác!)
    Gần đúng ngọ rồi! Nắng nhưng nắng rất đẹp...

    Thấy rằng đến 13:30 mới phải dạy ở Tân Định,
    nên quyết tâm phải 'trở về với cha tôi' thôi...
    Với hy vọng: chắc 'người nhà' cũng thương tình
    anh Lazaro đang đói meo thập thò ngoài cửa
    mà bố thí cho chút gì...
    Lên xe, hăm hở, trực chỉ...
    Ước mơ nhỏ nhoi: được tham dự 'đại lễ' của gia đình mình
    dù chỉ một chút thời gian ngắn ngủi!

    Nhưng rồi tiếng Cha Phó Thanh Đa kêu rất to:
    'Tôi cần gặp Ban Điều hành Giáo Lý ngay!...'
    Chúa ơi, lại chuyện gì nữa đây?
    Bật mí cuối của ngài là:
    Ngài mời toàn bộ BĐH dự tiệc chia tay với ngài
    ở trong Bình Quới (Bến Đò Quán)...
    Đúng là 'họa vô đơn chí'
    Thôi thì ý Chúa nhiệm mầu quá!
    Cho dù biết rằng giờ này, trong chỗ ấy,
    người ta vừa ăn tiệc sinh nhật + bổn mạng
    vừa làm kịch làm kiếc, vừa diễn văn nghệ văn gừng,
    vừa thi đua thi đấu, vừa quà cáp cho nhau lung tung xèng...
    Chạy xe ngang qua, nhìn vào cái chỗ ấy
    mà lòng cứ bùi ngùi,...
    đến độ 1 chiếc taxi chạy ngược chiều
    bắn nước lên dơ hết cái áo
    Cha Phó cười quá trời...

    13:00 đã vội vàng phóng qua Tân Định.
    15:30 qua Tòa Tổng Giám Mục...
    Hy vọng mình cũng 'hưởng xái' được chút đỉnh phép lành của Chúa
    qua tay của một 'người' đang ở bên tây...

    Không kịp cơm chiều (dù chỉ là 'cơm đường cháo chợ')
    đã lại quay về Thanh Đa, giúp các sơ Salesien lớp tối
    21:00 lại phải vượt gần 40km nữa đi Củ Chi...
    Cứ thẫn thờ nghĩ rằng: phải chú ý áo vàng...
    Chú ý lắm suốt đoạn đường,
    nên bỏ lỡ mất 50 kinh theo như thói quen
    mà chỉ thấy có 2 áo thun vàng thôi,
    nhưng là của trà sữa Hoa Hướng Dương đang chở nhau đi...
    vả lại trời tối và có mưa, nên không còn nhận ra
    được 'màu cờ sắc áo' nữa rồi!

    Về đến nơi, mở vội laptop với ngổn ngang tâm trạng...
    Nhưng... không có gì hết!
    Một chút buồn 'len lén tâm tư'!...

    Đành tự an ủi mình:
    Lỡ rồi một chuyến xe buýt, chuyến xe thân thương...
    Thôi thì cứ đạp xe lóc cóc, lối cũ ta về...
    Thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy đẩy cái gọng kiếng
    tiện thể quệt nhanh một giọt nước mắt
    rơi xuống thật vô tình, vô ý...

    Gã xe đạp Duy-an.

  8. 14 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-07-2012),allihavetogive (06-07-2012),conphailamgi? (06-07-2012),Mai Cồ (06-07-2012),maria_thtruc (06-07-2012),nguahoangtvt (06-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),Pham Du (06-07-2012),smiles (06-07-2012),Táo ttnbjch (20-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-07-2012),Thánh Thư (06-07-2012),thuynguyen_gk (17-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  9. #45
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Thương lắm anh Duy-an. Mong rằng hôm ấy gặp nhưng rồi anh cũng mong mỏi, em cũng mong mỏi, cả nhà cũng mong mỏi, nhưng mỗi người đều có công tác riêng nên không được như ý. Thôi thì ý Chúa sắp đặt cả rồi anh ạ. Nguyện Chúa thương ban muôn ơn cho "Anh chàng xe đạp" mãi luôn tận tụy với việc nhà Chúa và ban bình anh xuống trên cả nhà. Mong ngày đoàn tụ đến với gia đình ta anh nhé!

  10. 7 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    Mai Cồ (06-07-2012),maria_thtruc (06-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-07-2012),Thánh Thư (06-07-2012),thuynguyen_gk (19-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  11. #46
    Trạng thái :   conphailamgi? đã thoát
    Tham gia : May 2012
    Bài gửi : 32
    Tên thật:
    nguyễn thị loan
    Đến từ: giáo xứ Đông Hòa, H. Biên Hòa, GP. Xuân Lộc
    Sở thích: học lời chúa
    Nghề nghiệp: linh tinh
    Cảm ơn
    75
    Được cảm ơn 106 lần
    trong 33 bài viết
    Hì, từ đầu đến đây (vì chưa phải là cuối mà) Em đọc thấy Tâm trạng ai cũng thinh thích Nhỉ. Điều đầu tiên muốn nói là Con xin cảm tạ Chúa đã dẫn dắt con đến đây và nhất là có mặt ngày hôm đó. Mới bước vào cổng dòng thì nhìn ai cũng chẳng thấy quen, nhưng đến lúc ra về thì lại không muốn xa những con người mà nhìn chẳng thấy lạ này nữa. Những khoảnh khắc hạnh phúc thật đáng trân trọng trong tình Cha con và tình ace. Và rồi cũng đến lúc phải tạm chia tay nhau để trở lại với cuộc sống hiện tại của mình, dù thế, nhưng những giây phút sung sướng mình đã có cùng mọi người, mình sẽ save vào tim. Bình an trong CHÚA mọi người hi.

  12. 10 thành viên đã cảm ơn conphailamgi? vì bài viết này:

    allihavetogive (06-07-2012),Mai Cồ (06-07-2012),maria_thtruc (06-07-2012),nguahoangtvt (17-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),Pham Du (06-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-07-2012),Thánh Thư (06-07-2012),thuynguyen_gk (19-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  13. #47
    mr_hangoctu's Avatar
    Trạng thái :   mr_hangoctu đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    Hà Ngọc Tú
    Đến từ: Tin Mừng
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Làm Biếng
    Cảm ơn
    47
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 17 bài viết
    Xin lỗi mọi người nhé, đáng lẽ hôm đó đến mà bận việc đột suất nên ko đến đc, hẹn Agape tới sẽ gặp nhé, lâu rồi ko gặp
    Thay đổi nội dung bởi: mr_hangoctu, 07-07-2012 lúc 06:02 AM
    Hoài Niệm 1 chút thôi

  14. 3 thành viên đã cảm ơn mr_hangoctu vì bài viết này:

    maria_thtruc (06-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  15. #48
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Duy-an Xem bài viết
    Chút tâm tình của 'gã xe đạp'...
    Gã xe đạp Duy-an.
    Bác Duy An úi ùi,
    Vậy là bi giờ bác thấy cái điều em nói với bác là không có sai nhá.
    Câu chuyện "Cái chong chóng" í. Bác nhớ rồi ha?
    Có điều bác "quay tít" như thế mà vẫn không rời "Cái Tâm".
    Chong chóng mà rời "Tâm" một phát là coi như "mỗi cánh đôi đường" bác nhỉ?
    Thân thương.

  16. 5 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    maria_thtruc (07-07-2012),nguahoangtvt (17-07-2012),Pere Joseph (17-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  17. #49
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Hôm nay Việt mới có điều kiện lên lại mái ấm diễn đàn, gặp được những dòng nhật kí cùng những lời bình vui tươi, tri ân, an hòa, dí dỏm, đầy yêu thương của anh chị em, mừng vui hân hoan ghê! Một lần nữa, cảm ơn anh chị em về tất cả những dấn thân, hy sinh, quảng đại, hòa đồng, sáng tạo của anh chị em! Chúng mình tiếp tục tiến bước theo Thầy Giêsu, cả nhà nhé!
    Gặp nhau trong cầu nguyện!

  18. 10 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (17-07-2012),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2012),Mai Tín (17-07-2012),maria_thtruc (17-07-2012),nguahoangtvt (17-07-2012),Pham Du (17-07-2012),Phù thủy nhỏ (17-07-2012),Thánh Thư (17-07-2012),thuynguyen_gk (17-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

  19. #50
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Ơ, các bạn ới ời,
    Hôm nay Tía mới vào Diễn Đàn coi Nhật Ký mừng Sinh Nhật nà.
    Chào Tía nhé,
    Chắc từ hôm Sinh Nhật đến giờ, Tía bận việc lắm lắm, hôm nay mới vô thăm nhà.
    Mọi người nhớ và nhắc Tía hoài.

  20. 8 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (17-07-2012),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2012),maria_thtruc (17-07-2012),nguahoangtvt (17-07-2012),Pham Du (27-06-2013),Thánh Thư (17-07-2012),thuynguyen_gk (17-07-2012),thuyvu (19-07-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3456 cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình