+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Việc thích làm và việc cần phải làm

  1. #1
    Banned
    Trạng thái :   Cát Bụi đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 86
    Tên Thánh:
    Stanislaus
    Tên thật:
    Thao Dinh
    Đến từ: QLD
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Tiểu Thương
    Cảm ơn
    320
    Được cảm ơn 418 lần
    trong 96 bài viết

    Lightbulb Việc thích làm và việc cần phải làm

    Việc thích làm và việc cần phải làm
    Cuộc đời mỗi người chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm nhưng chúng ta không chịu làm mà chúng ta lại đi làm những việc chúng ta thích làm.

    Nếu chúng ta ngồi xuống để ghi nhận lại tất cả những việc chúng ta thích làm và những việc chúng ta cần phải làm, có lẽ sẽ không mấy bất ngờ khi ta thấy rất rõ một điều là việc chúng ta cần phải làm ít hơn rất nhiều so với những việc mà chúng ta thích làm. Khi suy nghĩ kỹ lại, chúng ta thấy rằng những việc cần phải làm tuy ít hơn và đôi khi chỉ là một việc nhỏ so với những công việc kia nhưng chúng rất quan trọng, vì chúng ảnh hưởng ít nhiều đến giá trị cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của chính bản thân và những người thân yêu của chúng ta.

    Nhiều khi những việc cần phải làm tuy ít nhưng chúng ta không có nghị lực để thực hiện được nó hoặc chúng quá xa tầm với của chúng ta nên chúng ta cảm thấy thất vọng và đành buông xuôi cho dòng đời đưa đẩy. Đôi khi vì cuộc sống phũ phàng đã đem lại cho chúng ta quá nhiều bất hạnh nên chúng ta không còn quan tâm và tha thiết đến những việc cần thiết phải làm nữa. Thế rồi chúng ta cứ để cho ngày tháng qua đi và quàng vào mình những công việc thú vị nhưng không cần thiết nếu không muốn nói là vô bổ để sống cho qua ngày dài tháng rộng và để phủ lấp đi những nỗi muộn phiền tuyệt vọng kia.

    Điều đáng ngại là lâu ngày những công việc vô bổ này sẽ trở thành những việc mà chúng ta cảm thấy là cần thiết phải làm và chúng bị tâm trí chúng ta đảo ngược nó từ những việc thích làm trở thành thành những việc cần phải làm nhưng trên thực tế thì chúng vẫn là những việc vô tích sự mà chúng ta thích làm trong khi chúng ta chưa thực hiện được những viêc cần phải làm để nhúm lên một tia hy vọng cho tương lai.


    Phải chăng đây là những cạm bẫy của cuộc đời mà chúng ta thường hay mắc phải? Khi đã vướng vào cái bẫy này rồi thì hình như chúng ta đang bị lâm vào một “mê hồn trận” vô lối thoát. Sự chống trả và ngụy biện cho những việc chúng ta đang làm sẽ đưa đẩy chúng ta lún sâu hơn vào cơn lốc xoáy vô tình ấy và may ra khi nào chúng ta cảm nghiệm được rằng có thể chúng ta đang bị mê hoặc thì chúng ta mới mong thoát được cạm bẫy này.

    Tôi và bạn chúng ta đã có bao giờ bị dính vào những cạm bẫy này chưa? Có thể lắm chứ! Vậy chúng ta có đành lòng để cho dòng đời mãi vùi dập đẩy đưa chúng ta hay là chúng ta phải cố gắng chèo ngược dòng một đôi lần để tự tìm cho mình con đường thoát thân? Thiết nghĩ chúng ta cần phải sắp xếp lại những công việc mà ta cảm thấy cần phải làm theo một trình tự từ trên xuống dưới từ việc cần làm nhất xuống đến những việc ít cần thiết hơn. Kế đến là chúng ta phải cố gắng vận dụng hết khả năng để thực hiện việc cần phải làm nhất trước tiên, dĩ nhiên là những việc này phải có tính khả thi và kết quả đạt được không nhất thiết phải đúng bài bản như ý muốn của mình.

    Nếu cứ làm như trên thì từ từ chúng ta sẽ loại ra được những gánh nặng trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhận ra một vài tia sáng trong đêm tối và chúng ta sẽ dần dần nhận thấy rằng sẽ không còn nhiều thời gian để làm những việc mà chúng ta thích làm nữa. Khi đã hoàn thành được một vài công việc cần thiết rồi thì chúng ta sẽ thấy tự tin, hy vọng, thoải mái và thanh thản hơn để làm những việc mình thích. Lúc đó những việc yêu thích ấy sẽ trở mình biến thành những thú tiêu khiển trong cuộc sống của ta, một món quà vô giá. Ấy là những giây phút mà chúng ta tận hưởng cuộc sống: làm những việc mình thích làm sau khi đã hoàn thành những việc mình phải làm.

    Vậy hãy thực hiện ngay đi!

    Cát Bụi

    04/07/2012

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 9 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:

    allihavetogive (05-07-2012),An Vi (04-07-2012),cattrang (04-07-2012),JB. Sĩ Trọng (04-07-2012),Mai Cồ (05-07-2012),Mai Tín (05-07-2012),maria_thtruc (05-07-2012),Ngôi Sao (05-07-2012),nguahoangtvt (05-07-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình