Sau hai ngày đóng đô ở đây thì phải công nhận tài nghệ của 2 cô chủ ở đây thật là tuyệt, ngoài việc rất ngon mà còn là rất bổ do 2 cô chủ đã được đào tạo 1 khóa cơ bản về sinh tố và cách kết hợp pha chế (nghe đâu là thế :D)
Đường đi thì vô cùng dễ, cứ đến gần nhà thờ Fatima, đi vào con đường số 11 là tới rồi à....bà con cô bác nhanh chân tới ủng hộ cô chủ nhỏ nào...
p/s: nhớ trả tiền bản quyền cái tên của anh bị cách điệu thành cái tên quán nhé
maria_thtruc
12:05, 10th Jul 2012 #28Anh phải mừng vì tên anh phát âm gần giống với quán em chứ...còn đòi tiền bản quyền gì ở đây?
smiles
12:11, 10th Jul 2012 #30nghĩ sao á...tên anh có trước cái quán em gần 2 năm đó...hihi...bản quyền là 10 ly sinh tố free nhé...quá rẻ luôn...kaka
maria_thtruc
12:29, 10th Jul 2012 #31never ever never ever
smiles
13:35, 10th Jul 2012 #32phủ định của phủ định là khẳng định: không bao giờ của không bao giờ tức là lúc nào cũng sẵn sàng free với anh đó à....cám ơn em trước nhé, em thật là tốt với anh ;))
maria_thtruc
15:08, 11th Jul 2012 #47dã man như con ngan...mơ đi anh nhé^^