+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Vô điều kiện

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Vô điều kiện

    Có một điều hết sức căn bản có khi chúng ta biết nhưng không dám tin chắc chắn khi thực hành: Thiên Chúa yêu thương con người vô điều kiện. Nếu chúng ta thành thật đủ với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng: tin tưởng một cách tuyệt đối vào lòng yêu thương của Thiên Chúa xem ra lại là một điều rất khó làm. Đó là một nghịch lý và một thách đố lớn mà chúng ta phải vượt qua. Có lẽ không ai xa lạ với lối nghĩ vẫn thường ẩn hiện trong tâm trí: “Tôi phải làm cái này cái kia mới xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương, nếu tôi không làm việc này việc nọ thì Thiên Chúa sẽ ghét bỏ tôi.” Nhưng, nếu lòng yêu thương của Thiên Chúa lệ thuộc vào công trạng của tôi và bạn thì ơn cứu độ của tôi và bạn chẳng cần đến Chúa, và như thế Thập Giá Đức Kitô đã trở thành quá tầm thường, thậm chí là vô ích (Gl 2:16). Thật vậy, Tin Mừng, Thánh Phaolô, Thánh Augustine, Công Đồng Trent, … đều dạy rõ ràng một điều rằng: chúng ta không bao giờ tự làm cho mình thánh thiện bằng công trạng của mình vì thật ra tất cả những gì chúng ta làm được đều là do ân sủng của Thiên Chúa.

    Chắc hẳn sẽ có ý kiến thắc mắc rằng: Vậy thì cần gì phải sống thánh thiện, phải đi xưng tội rước lễ, phải làm việc lành phúc đức chi cho mất công? Đây chẳng phải là một câu hỏi mới lạ gì. Thánh Phaolô đã giải quyết nó từ gần 2000 năm trước. Lý do chúng ta cần sống tốt lành, thánh thiện rất đơn giản: vì chúng ta là con của Chúa. Chúng ta sống thánh thiện để đáp lại tình yêu của Cha, Đấng đã yêu thương chúng ta hết lòng. Tất cả những việc chúng ta được Hội Thánh khuyến khích thực hiện là những phương tiện và cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu vô điệu kiện của Cha nhân lành, để chúng ta làm cho đời mình thêm thăng hoa và hạnh phúc, ngay trong giây phút hiện tại này. Ơn cứu độ đã hoàn thành trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu rồi. Về phần Thiên Chúa, Người đã trao ban trọn vẹn ơn cứu độ cho tôi và bạn. Chúng ta chỉ còn mỗi một việc là đón nhận ơn cứu độ ấy với tấm lòng biết ơn chân thành của những người con. Làm cách nào? Bằng những phương tiện mà con người chúng ta có thể tiếp cận, ví dụ như: các Bí Tích, Lời Chúa, cộng đoàn, gia đình, bạn hữu,… Tất cả những phương tiện ấy là những kênh ân sủng Thiên Chúa dùng để trao ban tình thương của Người. Hy vọng tôi và bạn biết tận dụng chúng mà sinh ích lợi cho cuộc đời mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ước chi đừng có ai quên chân lý nền tảng này: Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Hôm nay chính là thời gian tuyệt vời để ta cảm nghiệm chân lý này một cách cụ thể.

    Nếu hiện tại ta chưa có hoặc không có điều kiện để thực hiện những bổn phận sinh ích lợi cho chính bản thân mình (ví dụ: lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải) thì ta cũng hãy tin tưởng vào tình thương của Chúa và mạnh dạn đến kết hợp với Người (ví dụ: Rước Lễ)[1]. Nếu bạn chưa bao giờ một lần đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào tình thương bao la vô điều kiện của Chúa thì hãy cho mình một cơ hội làm điều quan trọng này đi. Để thực hiện được, trước hết bạn phải vượt qua sự nghi ngờ của mình về tình thương vô biên của Chúa. Nghe đơn giản nhưng không dễ đâu bạn ạ vì hình như lúc nào trong chúng ta cũng tồn tại sự nghi ngờ tình thương của Chúa. Nghi ngờ tình thương của Chúa là một thứ bệnh nguy hiểm trong đời sống tâm linh, và đó là một thứ tội, tuy khó thấy nhưng vô cùng tai hại, phá huỷ tự do của những người con cái Chúa, ngăn cản ta thực hiện những bước nhảy của đức tin. Tuy vậy, một khi ta đã vượt qua sự nghi ngờ ấy và tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn trở nên tự do, bình an và hạnh phúc hơn rất nhiều. Một khung trời mới sẽ mở ra, nơi đó ân sủng của Chúa sẽ hoạt động giúp ta thêm mến yêu và thăng tiến.

    Nguyện chúc bạn an vui trong tình yêu Chúa, Đấng yêu thương con người bằng một tình yêu vô điều kiện.

    Joseph Viet, O.Carm.


    [1] Lưu ý: Thứ nhất, vì Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ hữu hình của mối hiệp thông sâu xa trong đời sống Hội Thánh Công Giáo nên Hội Thánh dạy rằng: người tín hữu cần lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải trước khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể trong trường hợp biết rõ mình mắc tội trọng. Tội trọng cần phải hội đủ cả 3 điều kiện sau đây: phạm một điều luật nặng, ý thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của tội này, và hoàn toàn tự do lựa chọn nó. Xin nhớ thêm rằng: Bí Tích Hoà Giải không phải là một thứ toà án để xét xử tội nhân mà là một dấu chỉ rất tâm lý, rất con người mà Thiên Chúa muốn dùng để nói lời tha thứ và yêu thương đối với chúng ta. Thứ hai, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể hay Rước Lễ là cách thức thông thường để lãnh nhận ơn xá tội và hoà giải trong trường hợp không mắc tội trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 09-11-2010 lúc 04:00 AM

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (12-02-2011),dark89 (01-10-2012),lucia01992 (22-05-2011),tho ngoc (08-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình