Xin Chúa luôn ở bên cạnh và ban cho ông sức mạnh.
COn cảm ơn Chúa.
Xin Chúa luôn ở bên cạnh và ban cho ông sức mạnh.
COn cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin giúp con.
Padre Paolo (27-07-2012),Phero_Hau (27-07-2012),tho ngoc (02-08-2012)
Ông của Gấu có lẽ sẽ không qua khỏi được cơn nguy kịch lần này. Thời gian của ông không còn được bao lâu nữa, chỉ khoảng hai ba ngày nữa thôi. Nếu có thể được Gấu xin mọi người cầu nguyện để ông có thể ra đi bình an và được ơn chết lành.
Padre Paolo (27-07-2012),Phù thủy nhỏ (26-07-2012),Phero_Hau (27-07-2012),Thánh Thư (26-07-2012),tho ngoc (02-08-2012)
Gấu Con ơi ^_^ hiện tại ông của Gấu đang nằm ở bệnh viện nào vậy.
Cầu Chúa chúc lành cho ông và gia đình bạn
yesterday is history
today is gifts
tomorrow is mystery
Padre Paolo (27-07-2012),Phù thủy nhỏ (26-07-2012),Phero_Hau (27-07-2012),tho ngoc (02-08-2012)
Mấy ngày này mình đã hiệp ý với mọi người cầu nguyện cho Ông của Gấu...này được Gấu update tình hình của Ông như thế thì xin tiếp tục hiệp ý với Gấu và mọi người cầu cho Thánh Ý Chúa được nên trọn.
"Our lives begin to endthe day we become silent...about things that matter."
tho ngoc (02-08-2012)
xin hợp ý với GẤU
xin CHÚA ban ơn lành và tre chở ông qua cơn đau yếu
*- I love Jesus -*
tho ngoc (02-08-2012)
Tạ ơn Chúa. Hiện nay ông Gấu đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nay ông đã được chuyển qua phòng bệnh thường. Bệnh tình có khả quan hơn. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ông Gấu nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
Xin Chúa luôn ở cùng và ban bình an cho ông của bạn.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.