+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chúa chịu nạn

  1. #1
    Tina_nguyen's Avatar
    Trạng thái :   Tina_nguyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 26
    Tên thật:
    Nguyễn Hoàng Thảo Ly
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: hát
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 52 lần
    trong 18 bài viết

    Chúa chịu nạn


    Nhìn kỹ từng chi tiết, sẽ thấy sự kỳ diệu của bức tranh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Hình Kèm Theo

  2. Thành viên đã cảm ơn Tina_nguyen vì bài viết này:

    J love Y (12-02-2012)

  3. #2
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    Ko pik tác giả of bức ảnh này muốn gửi đến người xem một suy tư nào đây nhỉ?? Riêng H thì H nghĩ đây là 1 lời nhắc nhở chúng ta rằng "Đừng tuyệt vọng". Nếu nhòm kĩ thì ta sẽ thấy 1 cây Thánh Giá nhỏ được dựng trên núi giống như những cây xung quanh, có lẽ đó cũng là cái mà một người nào đó (mặc áo tím) đang đứng dưới chân Thập Giá nhìn thấy được. ở một khía cạnh nào đó, đối với người xem, cay Thánh Giá đó chỉ là 1 phần tử trong cả một ngọn "đồi thập giá". Còn đối với ta, được nhìn từ một góc độ khác thì chắc ai cũng thấy cây Thánh Giá đó đã làm nên khuôn mặt của Đức Giêsu. Ko những vậy, trên vai và trên cánh tay của ngài còn mang lấy rất rất nhiều cây "khổ giá" khác với những khuôn mặt lộ vẻ đau đớn và .........(tội nghiệp). Có vẻ như Đức Giêsu ko chỉ mang lên Thánh Giá thân xác của mình, mà còn mang theo cả những đau đớn, những tội lỗi tột cùng của nhân lọai. Chợt nhớ có một người nào đó đã nói rằng:" Tuy là Thiên Chúa toàn năng, nhưng khi bị treo trên Thập Giá, Đức Giêsu đã chấp nhận trở nên tội nhân của mọi tội nhân, ngài đã chấp nhận rơi vào cái hố sâu tận cùng của tội lỗi, của kiếp người để ko ai trong chúng ta, khi gặp khó khăn thử thách, khi thất vọng, khi bị cuộc đời xô đẩy vào cái hố sâu đó lại bị mất hết niềm tin, bởi vì, ta sẽ gặp ngài ở đó, và Ngài sẽ nâng ta dậy, dẫn ta đi...."

    @hall@
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  4. 2 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    J love Y (12-02-2012),Tina_nguyen (02-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình