Tình hình là tuần rồi, các em thiếu nhi nhóm mình mới lãnh bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể, khi hướng dẫn các em xét mình, Sơ phụ trách có soạn một bản xét mình, mình cứ theo bản này mà hướng dẫn các em, nhưng cũng tạo điều kiện cho mình học hỏi và tự xét mình nhiều lắm, share cùng cả nhà, đặc biệt những ai đang làm giáo lý viên, huynh trưởng nhé ^^
BẢNG XÉT MÌNH XƯNG TỘI
- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
- Thưa Cha con xưng tội lần đầu.
- Con có bỏ đọc kinh sáng……….lần.
- Con có bỏ đọc kinh tối ………lần.
- Con có kêu tên Chúa vô cớ……….lần.
- Con có thề dối, thề vặt……….lần.
- Con có bỏ lễ Chúa Nhật………lần.
- Con có dự lễ Chúa Nhật không trọn……….lần.
- Con không vâng lời ông bà (cha mẹ)………lần.
- Con có nói hỗn, cãi lại ông bà (cha mẹ)……….lần.
- Con có ăn cắp của ông bà (cha mẹ)………lần.
- Con có đánh người khác……….lần.
- Con có chửi mắng người khác……….lần.
- Con có xúi họ đánh nhau……….lần.
- Con có xem tranh ảnh xấu………lần.
- Con có nói tục……….lần.
- Con có ăn cắp của người khác……….lần.
- Con có gian lận của người ta……….lần.
- Con có nói dối……….lần.
- Con có nói xấu người khác………lần.
- Con có làm chứng dối………lần.
- Con xưng những tội còn quên sót.
- Thưa Cha con xưng tội xong.
- Lưu ý:
- Em phải thành tâm xưng thú tất cả những tội trọng đã xét thấy.
- Không buộc xưng hết những tội nhẹ, em nên xưng thú những tội mà mình thường vấp phạm hay đã cố tình gây tác hại lớn (VD: cố tình bỏ lễ ngày thường khi em có thể tham dự; cố tình nói chuyện trong giờ lễ, chầu thánh thể, lơ là với việc học giáo lý,...)
CÁCH ĂN NĂN TỘi: có 2 cách
- Ăn năn tội vì yêu mến Chúa: cách ăn năn tội này đẹp lòng Chúa nhất và đón nhận ơn tha thứ của Chúa nhiều nhất.
- Em nhớ tới Chúa Cha, Ngài yêu thương em, cho em làm người, làm con Chúa. Vậy mà em đã không vâng lời, xúc phạm đến Chúa.
- Nhớ tới Chúa Giê-su đã chịu khổ và đã chết trên Thánh Giá vì tội em. Vậy mà em đã dám phạm tội, mỗi lần em phạm tội là như em đã gây thêm đau khổ cho Chúa, vì Chúa rất yêu em.
- Nhớ tới Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, luôn hướng dẫn đời sống em mà em không nghe lời Ngài.
- Suy nghĩ tới tình thương của Chúa dành cho em, em quyết tâm trở về với Chúa khi lầm lỗi, vì Chúa yêu em hơn tất cả mọi sự, đến nỗi Chúa đã chết để em được sống.
- Ăn năn tội vì sợ Chúa phạt.
NHỮNG ƠN CHÚA BAN CHO TA TRONG BÍ TÍCH GIẢI TỘI.
- Một là tha tội để giao hòa ta với Chúa và với an hem.
- Hai là tha hình phạt muôn đời do các tội trọng đã gây ra.
- Ba là ban sức mạnh giúp ta chừa tội và sống xứng đáng là người con Chúa.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Trại Bằng Lăng Tím (30-7-2010)
- Sư phạm Giáo lý - Tài liệu SPGL của Lm Nguyễn Văn Hiền - Lm Quang Uy biên soạn
- Giáo lý viên là ai?
- Hình sa mạc cấp 1 - Vươn Lên 43
- [Pic]Trại "Thắp sáng tin yêu" - GLV Hàng Xanh
- [Pic]Trại Gieomamtinyeu ( Bao Đồng Hàng Xanh 2010)
- Nghệ thuật Giảng dạy Đức Tin (Dành cho GLV)
- Linh hoạt viên GP. ĐÀ NẲNG