+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Hành trình tìm bạn

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Hành trình tìm bạn


    Một ngày đầu tháng 4, năm nay 2012. Nhỏ em nhắn
    - Chị An, bạn chị muốn liên lạc!
    - Ai nhỉ?
    - Tớ đây! Nhận ra tớ không?
    - A, Đoàn Dũng!
    - Trái đất tròn! Sao bạn...thành "ông anh của bà chị họ?"

    Chuyện dài dòng, bạn tôi từ từ kể. Thì ra là thế! Nhưng chẳng hiểu sao, mãi đến hôm nay mới nhận ra nhau?
    Thời gian này, tôi luôn trêu Đoàn Dũng bằng cụm từ "Ông anh của bà chị họ".
    Đoàn Dũng, nối kết thêm Ngọc Liên. Và những ngày sau đấy, thế giới công nghệ thông tin có thêm ba thành viên tích cực "Ăn, ngủ..." cùng với FaceBook. Đám con cái, cháu chắt đua nhau trêu
    - Ba, mẹ, cô, chú...mê internet ghê!
    - Còn phải nói! Bạn bè...mấy mươi năm mới liên lạc lại chứ ít gì!

    Từ anh "dzợ" của Đoàn Dũng, kiếm được Nguyễn thị Lương qua ông huyện.

    Đôi bạn thân Trần thị Minh Hải, Nguyễn thị Lương. Lo sợ lời hăm dọa của Ngọc Liên, đành rồng rắn chở nhau tìm Ngọc Bích giữa một trưa đầy nắng nóng Việt Nam...để tránh bị "quấy nhiễu". Hi hi hi!!!!

    Lần tình cờ kiếm được Trương văn Khương, để từ đây thêm đầu mối tìm thấy Nguyễn văn Nhiều, Thái Duy Khương. Một lần liên lạc TVK, bạn khoe biết tin Thanh Hoàng.

    - Có số điện thoại Thanh Hoàng không?
    - Quên hỏi!
    - Trời đất! Lần sau, bạn lỡ tình cờ, hay bất chợt gặp ai...Bạn làm ơn xin số điện thoại trước khi trò chuyện. Nhé, nhé!!!!!!

    Lời dặn dò hình như hiệu lực. Và hình như...nhờ nhiều bạn cùng chung sức, chung tay, chung lòng nên danh sách tăng lên nhanh chóng. Mới đầy tháng! Nào Nguyễn thị Bảy, Hồng Nhung, Hà thị Chinh, Nguyễn thị Trinh, Thanh Lộc, Minh Luân, Thế Hiệp, Vũ Ngọc Toàn, Ánh Ngọc, Bùi thị Chính, Nguyễn văn An, Lê Thuý Mỹ, Hoàng Bình.

    Rồi chợt nhớ Lê Tấn Thành lần nào ấy tình cờ gặp lại. Nhờ người quen đến chốn cũ tìm thử xem sao. Bạn tôi đến nơi, chỉ tìm ra hai ông cũng tên Thành, nhưng lạ hoắc, lạ hươ. Hic hic hic!!!

    Đành xin lỗi vì mất đầu mối. Tấn Thành ơi, bạn lưu lạc nơi nào?
    Nghe than thở, Trương văn Khương tìm kiếm bạn. Và...hành trình vô cùng nguy hiểm, gian nguy. Bạn muốn biết thế nào không?

    Gần nhà TVK có người quen của Tấn Thành. Rồi từ đây, bạn có đầu mối. Hành trình đầu tiên, địa chỉ là quán Cà Phê "Ôm". Nam nhi chi chí như bạn mình đứng trước quán cũng ngại ngùng. Bạn nói "Tui chưa xỉn, rất tỉnh táo. Làm sao đây????" Có thật không nhỉ?

    Đứng trước quán, bấm điện thoại cho Hồng Nhung
    - Bà làm ơn đến gấp dùm tui!
    - Chuyện gì?
    - Đến rồi sẽ biết!
    - Đợi tí!

    Và bạn tôi TVK, thêm Hồng Nhung như thêm sức mạnh. Và hình như đủ dũng khí để vào "hang cọp". Không cọp con hay cọp mẹ nhưng đầy dẫy những kiều nữ, con nhà nghèo ăn mặc kiệm ước vải che thân. Vào quán nghèo, không bắt cọp con mà chỉ hỏi số điện thoại Lê Tấn Thành. Kết quả tốt đẹp! Dzui ghê!

    Vài lần liên lạc, gọi cho Minh Luân với lời hăm dọa

    - Bạn làm ơn, kiếm dùm Nguyễn Hồng Liễn..."Cố nhân"
    - Cố nhân?
    - Hi hi hi! Cố nhân...do bạn bè gán ghép cho...Ngọc Liên. Bạn rán kiếm...nếu không...sẽ bị quấy nhiễu...đến bất tận.

    Hôm nay, Nguyễn Khắc Hiếu một trong bộ "Tam Sên" Đoàn Dũng, Tấn Thành vẫn còn vắng mặt.

    Phạm văn Hồ, thủ phạm của vụ phạt tập thể thuở "Sáu- xấu". Hy vọng tìm ra để cả lớp cùng xử tội.
    Huỳnh Ngọc Dậu, Lê Ngọc Ẩn không ngờ sau bao năm thất lạc. Bỗng dưng thành hàng xóm, cho dẫu chưa gặp mặt, chỉ vài lần liên lạc qua điện thoại đường xa, cũng thấy vui như "Tha hương ngộ cố tri"

    37 năm thất lạc nhau, dẫu vẫn còn ở đâu đó trên quê hương. Nhưng có lẽ, thuở ấy mãi cơm áo, gạo tiền, gia đình, công việc, con cái...Nên bạn bè, chưa thật sự là mối quan tâm để đặt lên hàng đầu. Mãi hôm nay, nhờ gợi ý của Ngọc Liên, và trợ giúp của đám bạn cùng chung ý tưởng. Cuộc "Hội ngộ" sau ngần ấy năm, với hành trình tìm bạn cũng đầy ý nghĩa sắp hình thành.

    Bạn bè tôi, vui mừng nên gọi nhau ý ới. Chỉ là...tiền "hội ngộ". Những bà huyện, ông huyện của Đoàn Dũng, Thái Duy Khương, Nguyễn văn Nhiều, Hồng Nhung...chắc cũng đáng được tuyên dương công trạng. Nhờ "hậu phương" vững mạnh nên nhiều cuộc họp mặt đột xuất, cũng tràn đầy kỷ niệm. Để gợi nhớ, gợi thương!!!!Nếu chấm điểm, những ông huyện, bà huyện được A+

    Nhớ bà huyện Đoàn Dũng đe
    - Ông 8, với mấy bà 8 của ông thì được...Với ai, thì ông chết!
    Bà huyện Nguyễn văn Nhiều cũng dễ thương hết biết khi bạn bè tụ tập tại tư gia.
    - Ổng vui là được!

    Tụ tập bạn bè để nhận ra vài tin chẳng mấy tốt. Trần Tú Anh, Nguyễn thị Thanh Hà, Lại thị Ánh Tuyết, Lê Thị Ánh Vân...Đã ra đi khi còn rất trẻ. Nhớ ngày xưa, chia sẻ vài lời như để nhớ về nhau.
    Bạn bè ơi! Ngần ấy năm, có gì ý nghĩa hơn nữa bạn nhỉ?

    Chúc các bạn, có cuộc Hội Ngộ sau hơn 37 năm thật đầy ý nghĩa.

    Nếu cuộc sống này, và những hành trình đi tìm Chúa. Mọi người ai ai cũng thấy vui, và nhận ra hành trình thật đầy ý nghĩa như chúng con đi tìm bạn bè xưa cũ. Thì lạy Chúa, thế gian này sẽ có thật nhiều người theo Ngài. Phải thế không?


    *Viết tặng bạn bè thuở 6/6 -9/6 ngày xưa
    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 05-08-2013 lúc 07:02 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (31-07-2012),JB. Sĩ Trọng (31-07-2012),maria_thtruc (31-07-2012),Phù thủy nhỏ (31-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (31-07-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình