Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
13. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    1 7.69%
  • Khá hay

    4 30.77%
  • Bình thường

    8 61.54%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Bài Dự Thi] LỖI HẸN

  1. #1
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết

    [Bài Dự Thi] LỖI HẸN

    Lỗi Hẹn
    Sáng tác Lê Đức Hùng
    Thể hiện Nguyễn Hồng Ân

    https://m.nhaccuatui.com/nghe?M=6-EKfw77mH




    Món quà con hứa dâng Người con mong ước sẽ đẹp tựa cánh đồng để thiết tha chút tình nhỏ bé mong tình con chạm tình yêu Chúa.
    Món quà con hứa dâng Người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn,để tha thiết làm hòa với anh em.

    Món quà con hứa dâng Người nhưng con đã không vượt được chính mình Lỗi Hẹn rồi,Lỗi hẹn rồi Giesu hỡi.Thôi đành xin dâng lên Người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình,cả cố gắng hẹp hạn bất toàn của con.


    Trong dịp tĩnh tâm mùa chay giới trẻ 2012 con được chút lắng lòng qua ca khúc “Lỗi Hẹn” do ca sỹ Nguyễn Hồng Ân thể hiện đã giúp con nhìn lại chính mình,nhìn lại bản thân bất toàn yếu đuối của con,nhìn lại những sai lầm khiếm khuyết,đầy lỗi hẹn mà con đã thất hẹn với Người.Lời bài hát như đánh động thức tỉnh tâm hồn con.

    Chúa ơi đã bao lần trong cuộc sống con thất hứa với Người.Con lỗi hẹn với Chúa nhiều lắm,con hứa mỗi ngày dành thời gian để đến gặp gỡ Chúa tâm sự với Chúa vậy mà con không đến với Người. Con Lỗi Hẹn hoài không àh ? Con tính toán với Chúa cả khi con cầu nguyện,tham dự thánh lễ,con bắt Chúa pải thế này thế nọ đối với con

    Chúa ơi ! Chúa có giận con không ? Con biết là Chúa sẽ không bao giờ giận con cả đâu mà phải không ?

    Chúa cũng không trách con đâu,Người luôn yêu thương,chờ đợi con muốn con quay trở về với Người.Trên cây Thánh Giá Người thinh lặng nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến và cảm thông nhân hậu khoan dung tha thứ.

    Chúa ơi ! Xin tha thứ cho con vì con quá bận tâm đến những điều mình nói và cả những điều người khác nghĩ về con,vì muốn nên giống kẻ khác mà con lại quên mất chính mình
    Xin tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là việc xây dựng bản thân.
    Xin cho con biết cởi mở với anh em,nhờ đó Chúa có thể đến với con như đến với một người bạn.Amen.

    Teresa Mai Hồng Trang
    Nickname Thành Viên Theresa Trang
    Email Theretrang@yahoo.com

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 01-08-2012 lúc 02:46 PM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (01-08-2012),An Vi (20-09-2012),Hạt Mầm (16-08-2012),JB. Sĩ Trọng (01-08-2012),Mai Tín (01-08-2012),maria_thtruc (01-08-2012),nguahoangtvt (03-08-2012),Pere Joseph (03-08-2012),Pham Du (02-08-2012),Phù thủy nhỏ (02-08-2012),sonlamkp (02-08-2012),superman (04-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-08-2012),Thánh Thư (01-08-2012),windy (01-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình