Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
17. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    9 52.94%
  • Khá hay

    6 35.29%
  • Bình thường

    2 11.76%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: [Bài dự thi] Thức Tỉnh

  1. #1
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết

    [Bài dự thi] Thức Tỉnh

    Ngài có đó
    Sáng tác: LM Ân Đức
    Trình bày: Lệ Hằng







    “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn.
    Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời.”



    Lời ca du dương vô tình cất lên trong đêm, một bài hát như đang nói lên nỗi lòng của Chúa khi Ngài nhìn thấy con lạc bước, bơ vơ trong bóng tối. Khi con không tìm được cho mình một điểm tựa và sự dìu dắt trong lúc ngã quỵ, con đang rơi tự do trong cơn xoáy lung lạc đức tin.

    Con đã òa khóc nức nở khi nghe từng câu, từng lời của bài hát như Ngài đang tha thiết muốn nói với con rằng “Ta đang ở bên con đây!” Không một ai hiểu con và lắng nghe con thì “Còn Ta, Ta hiểu hết tất cả những gì con đang chịu”

    Mọi thứ vỡ ra từng mảnh trong tâm hồn con, giờ đây con mới nhận ra mình đã lãng quên Chúa quá lâu. Con hổ thẹn khi nghe câu hát mà sao giống con đến thế


    “Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng”



    Vâng, một tình yêu thức giấc sau bao ngày ngủ quên, con đã có một giấc ngủ vùi trong bình yên, hạnh phúc, vui sướng của cuộc đời. Con chưa một lần bận tâm về bất cứ điều gì trong cuộc sống, con chỉ nghĩ đó là những điều con đáng được nhận mà thôi. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu “Được bao nhiêu lần con cám ơn Chúa vì mọi thứ mà con đang có và biết chia sẻ cho người khác?”

    Trong khi con đi tìm người này người kia để chia sẻ, vỗ về con lúc đau đớn nhưng không có ai cả, họ không hiểu con…. Chỉ đến khi vấp ngã trước những thử thách con mới nhận ra tất cả đều quá phù du và dễ dàng tan biến. Nhận ra một điều lớn lao vĩnh cửu hơn hết mọi thứ là Tình Chúa Yêu con biết dường nào. Ngài kiên nhẫn chờ đợi con, nhân hậu và dịu dàng với con. Ngài chỉ chờ con đến với Ngài để Ngài ôm con vào lòng, để Ngài xoa dịu mọi vết thương, để ban cho con sức mạnh chống lại mọi cám dỗ. Lúc này con mới nhận ra rằng


    ” Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm.
    Ngài kêu con mong được con đáp lời.
    Ngài bên con trên đường đời mờ khuất tương lai”


    Việc bừng tỉnh có chút muộn màng nhưng lại là nguồn sức mạnh và tình yêu để con đi tiếp, để con vững bước trước mọi khó khăn. Và từ đây con luôn giữ Chúa hiện diện trong tim mình, con mang theo hình bóng và tình yêu của Ngài đó là Ánh Sáng soi đường cho con trong lúc tăm tối, yếu đuối, cô đơn của phận làm lữ khách trên con đường trần gian.

    Lạy Chúa “Con tin Chúa là tình yêu!”


    Tên: Teresa Trần Thị Thanh Hà
    Nick: Teresa Nhỏ Bé
    Email: giotnanghong_8390@yahoo.com

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

     22:39, 8th Oct 2012 #914 

    Trong khi con đi tìm người này người kia để chia sẻ, vỗ về con lúc đau đớn nhưng không có ai cả, họ không hiểu con…. Chỉ đến khi vấp ngã trước những thử thách con mới nhận ra tất cả đều quá ph

    No Avatar

     22:41, 8th Oct 2012 #915 

    hết mọi thứ là Tình Chúa Yêu con biết dường nào. Ngài kiên nhẫn chờ đợi con, nhân hậu và dịu dàng với con. Ngài chỉ chờ con đến với Ngài để Ngài ôm con vào lòng, để Ngài xoa dịu mọi vết thươn


    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  2. 23 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-08-2012),allihavetogive (03-08-2012),An Vi (03-08-2012),dualuoi (04-08-2012),JB. Sĩ Trọng (05-08-2012),Mai Tín (04-08-2012),Mart.TanNguyen (02-08-2012),Meo Luoi (02-08-2012),mr_hangoctu (04-08-2012),Ngôi Sao (02-08-2012),nguahoangtvt (07-08-2012),Pere Joseph (03-08-2012),Phù thủy nhỏ (02-08-2012),Phero_Hau (03-08-2012),smiles (04-08-2012),sonlamkp (04-08-2012),superman (04-08-2012),Táo ttnbjch (03-08-2012),thaonguyenxanh1 (03-08-2012),Thánh Thư (03-08-2012),thuynguyen_gk (05-08-2012)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Có đôi khi con quên Ngài, nhưng Ngài vẫn ở đó, chờ đợi và hằng dõi theo con, bài hát tâm tình hay quá chị ơi, cảm ơn chị Teresa Nhỏ Bé đã chia sẻ bài hát và những dòng cảm xúc thật tâm tình.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:11, 4th Aug 2012 #251 

    Hihi, theo Mai Tín, các bài dự thi chúng mình chỉ nên Comment thôi các bạn ơi. Bài Thức Tỉnh cứ tưởng của Phù Thủy, hóa ra không phải nè.


    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 6 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (05-08-2012),Ngôi Sao (04-08-2012),Pere Joseph (03-08-2012),Phero_Hau (03-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (03-08-2012),Thánh Thư (03-08-2012)

  5. #3
    mr_hangoctu's Avatar
    Trạng thái :   mr_hangoctu đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    Hà Ngọc Tú
    Đến từ: Tin Mừng
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Làm Biếng
    Cảm ơn
    47
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 17 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Teresa Nhỏ Bé Xem bài viết
    Việc bừng tỉnh có chút muộn màng nhưng lại là nguồn sức mạnh và tình yêu để con đi tiếp, để con vững bước trước mọi khó khăn. Và từ đây con luôn giữ Chúa hiện diện trong tim mình, con mang theo hình bóng và tình yêu của Ngài đó là Ánh Sáng soi đường cho con trong lúc tăm tối, yếu đuối, cô đơn của phận làm lữ khách trên con đường trần gian.
    Thích đoạn này ........
    Hoài Niệm 1 chút thôi

  6. 3 thành viên đã cảm ơn mr_hangoctu vì bài viết này:

    nguahoangtvt (07-08-2012),Pere Joseph (09-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-08-2012)

  7. #4
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Teresa Nhỏ Bé Ơi ! Mình rất thích đọc bài chia sẻ này của bạn mình đọc đi đọc lại nhiều lần,đây là những cảm nghiệm chia sẻ rất thật sâu sắc về Thầy Giesu.Đúng là bài tủ của mình yêu thích,mình nghe đi nghe lại khi cảm thấy xao xuyến trong lòng,khi chán nản thấy tuyệt vọng bất an.Lời của bài hát vang lên như một tâm tình tha thiết đối với mình,Mình xin phép lấy bài chia sẻ của bạn để sống tiến lên phía trước

    Teresa Nhỏ Bé's Avatar

    Teresa Nhỏ Bé

     10:47, 5th Sep 2012 #608 

    There Trang ơi! Bạn viết thêm bài dự thi đi. Mình thây bạn viết những bài cảm nhận rất tốt mà

    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     15:32, 5th Sep 2012 #612 

    Cám ơn Thanh Ha nhé hình như trên facebook,mình không có khiếu viết văn chương lại thiếu chiều sâu cảm nghiệm về Thầy Giesu nên đôi lúc thấy bài viết còn chưa tốt lắm.


    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  8. Thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    Teresa Nhỏ Bé (05-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình