+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Kẻ thù

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Kẻ thù

    KẺ THÙ

    “Anh em hãy yêu kẻ thù và làm phúc cho những ai bách hại mình.” (Mt 5:44)


    Ngày hôm nay, khi thế giới này đang dần dần được thu nhỏ lại vì những tiến bộ khoa học và kỹ thuật, sự liên hệ giữa con người với con người ngày càng trở nên dễ dàng. Thế giới bao la vô tận hôm nào ngày càng giống như một ngôi làng. Trong thế giới tiến bộ về văn minh kỹ thuật đó, ngôn ngữ hàng ngày của con người dần dần tập trung vào chiều kích “tương quan”. Người ta thường xuyên đề cập đến “tương quan” trên bình diện quốc tế, quốc gia, địa phương, gia đình, và cá nhân. Ngôn ngữ về tương quan xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm lý học, chính trị học, xã hội học, triết học, văn học, kinh tế học, thần học, v.v… Trong ngôn ngữ về tương quan nói chung đó có một điểm rất cụ thể cần được để ý. Đó là: ngôn ngữ địch – ta. Não trạng bè phái, hiện diện dưới nhiều hình thức, ngay cả trong cộng đoàn những người xưng mình là môn đệ Thầy Giêsu, bao gồm cả mình và bạn.


    Thầy Giêsu là hình ảnh chân thật nhất của Thiên Chúa. Thầy Giêsu là thầy dạy chính xác nhất về Thiên Chúa. Ai thấy Thầy Giêsu là thấy chính Thiên Chúa tỏ hiện trong dòng lịch sử (Gn 14:9). Thầy Giêsu ấy, hôm nay, nói với mình và bạn: “Hãy yêu thương kẻ thù.” (Mt 5:44) Mình và bạn, nếu là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, phải cố gắng hết sức để thực hiện điều này. Thầy nói: “Thầy truyền cho anh chị em một điều răn mới là anh chị em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh chị em.” (Gn 13:34)


    Thiên Chúa của Thầy Giêsu vượt qua tất cả mọi ranh giới để yêu thương hết thảy mọi người. Thiên Chúa của Thầy Giêsu không bao giờ loại trừ một người nào, bất kể họ là ai, họ làm gì. Thiên Chúa, Cha của Thầy Giêsu và cũng là Cha của tất cả, không bao giờ chấp nhận não trạng bè phái vì tất cả mọi người đều là con cái của Cha và mọi người là anh chị em của nhau. Chính vì thế, trong mắt Thầy Giêsu, không có ai là kẻ thù của ai. Khái niệm kẻ thù không thể chấp nhận được trong Nước Thiên Chúa.


    Ngay giây phút này, mình và bạn vẫn còn chứng kiến xung quanh mình những cảnh đau khổ vì chiến tranh, hận thù, bạo lực, đàn áp, thống trị, gây tổn thương, loại trừ, hành hạ, ích kỷ, lợi dụng, lạm dụng,…. Mình tự hỏi đâu là nguyên nhân chính của vấn nạn này. Phải chăng cách nào đó trong gia đình nhân loại, bao gồm mình và bạn, vẫn còn âm ỉ ít nhiều não trạng địch – ta hẹp hòi??? Ví dụ: nếu anh khác tôi, anh không thể đồng bàn với tôi; nếu chị không chia sẻ cùng quan điểm với tôi, tôi bắt chị phải thay đổi cho hợp với tôi; nếu em không hành động như tôi, em không phải là người công chính; nếu nước đó không có cùng ý thức hệ với nước tôi, chúng tôi cần phải cho họ một bài học; nếu bạn không cùng tôn giáo với tôi, bạn không được ơn cứu độ; v.v…


    Mình biết lệnh truyền của Thầy Giêsu nhiều khi rất khó thực hiện. Nhưng có lẽ mình và bạn không nên quên rằng: Thầy Giêsu là con người thật hoàn toàn như mình và bạn. Thầy cũng phải vật lộn với những khó khăn trong lựa chọn của mình. Và, Thầy đã làm tất cả những gì Thầy dạy để khẳng định với bạn và mình rằng: “Những gì Thầy đã làm, anh chị em cũng có thể làm được! Can đảm lên, hãy theo Thầy! Có Thầy đây, đừng sợ!” Đây chính là ý nghĩa của mầu nhiệm Nhập Thể.


    Bạn ơi, chỉ khi nào mình và bạn thật sự mang hình ảnh Thiên Chúa của Thầy Giêsu vào trong tư tưởng và lối sống của mình, ta mới có thể thấy chân lý: trong Đức Kitô không ai là “kẻ thù”. Đàng sau mỗi cuộc đời là bao nhiêu những hoàn cảnh phức tạp cần được lắng nghe, đối thoại, tôn trọng, yêu thương, và chữa lành.


    Mời bạn cùng mình tự hỏi bản thân một câu rất riêng tư: “Ai là ‘kẻ thù’ (mức độ ít hay nhiều) trong mắt tôi?” Và hình ảnh mình mời bạn cùng chiêm ngắm là Giêsu trên Thập giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, thầm thĩ cầu nguyện: “Cha ơi, xin tha thứ cho [những người bách hại con] vì họ lầm không biết việc họ đang làm.” (Lc 23:34)
    Joseph Việt, O.Carm.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 09-11-2010 lúc 05:30 PM

  2. Thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (26-09-2016)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cảm ơn bài chia sẻ rất sâu sắc và dễ thương của Cha. Con thích nhất đoạn này:
    Trích Nguyên văn bởi Pere Joseph Xem bài viết
    Mình biết lệnh truyền của Thầy Giêsu nhiều khi rất khó thực hiện. Nhưng có lẽ mình và bạn không nên quên rằng: Thầy Giêsu là con người thật hoàn toàn như mình và bạn. Thầy cũng phải vật lộn với những khó khăn trong lựa chọn của mình. Và, Thầy đã làm tất cả những gì Thầy dạy để khẳng định với bạn và mình rằng: “Những gì Thầy đã làm, anh chị em cũng có thể làm được! Can đảm lên, hãy theo Thầy! Có Thầy đây, đừng sợ!” Đây chính là ý nghĩa của mầu nhiệm Nhập Thể.
    Quả thật Thầy Giêsu đã nêu gương trước, và là động lực, là điểm tựa để mọi người có thể noi theo. Nhưng allihavetogive vẫn thấy khó quá Cha ơi. "Tha thứ" cho những người làm hại mình đã là chuyện rất khó, đàng này Thầy lại bảo phải "yêu thương" kẻ thù!!! Tha thứ khó 1 thì yêu thương khó đến 10!

    Trong đời All cũng đã gặp rất nhiều người "chơi xấu" với mình, với cả gia đình mình nữa. Nghe lời Thầy, All cũng đã rất cố gắng để mà tha thứ, không còn ghi nhớ trong lòng những điều họ làm, tuy nhiên, vẫn không thể yêu thương họ được Cha ạ.

    Trường hợp điển hình là nhà hàng xóm của All:
    Ngày trước họ nghèo, rất dễ thương với mọi người, đến khi lấy được cô vợ giàu có, họ rất hách dịch, không coi ai ra gì. Lần đó họ xây nhà, đổ 4 tấm, nhưng khi đào móng lại bất cẩn không dằn ván, thế là đất dưới chân bên nhà All tuôn qua, nhà All bị hổng chân. Đã thế họ còn muốn lấn, đổ đà sát vách, không trừ hao phần tô xi măng, khi tô phía trên thì lấn qua nhà All khoảng 5cm, nhà All vẫn không nói gì. Cuối cùng, việc làm bất cẩn ấy gây hậu quả là nhà All bị nứt rất nhiều, và rất to, có chỗ đưa cả cánh tay vào được, hic! Khi gia đình All yêu cầu họ qua xem và có hướng giải quyết, họ nói cho thợ hồ qua trám trét lại là xong, bố mẹ All không đồng ý với cách giải quyết ấy, vì nứt to như thế mà chỉ trám xi măng lại thì có nguy cơ sập nhà như chơi. Họ bảo "Không đồng ý thì thôi, thưa đâu tôi hầu đấy!". Mà người nghèo đi thưa người giàu thì khác chi "châu chấu đá xe" đâu? All rất tức giận, muốn liều với họ một phen, nhưng bố mẹ All khóc rất nhiều và nói "Con ơi, bỏ qua đi, con làm căng lên, cứ cho là họ đền cho bố mẹ được trăm triệu, mà sau đó đem lòng thù ghét chơi xấu lúc con không đề phòng thì sao? Con mà có việc gì thì bố mẹ sống không nổi!". Nghe mấy lời đó, và nhớ lại lời Chúa dạy, All đồng ý bỏ qua. Gia đình All phải đi vay ngân hàng rất nhiều tiền về sửa nhà, chống sập, đến nay vẫn còn nợ, hic! Giờ đây chuyện ấy đã qua khá lâu rồi, trong lòng All cũng không hề ghét bỏ gì họ, nhưng ra vô thấy họ All vẫn không thể nhẻn miệng trao một nụ cười hay một lời hỏi thăm. Khó lắm Cha ơi!!! Khó quá Thầy Giêsu ơi!!!

    Lạy Chúa, Chúa luôn Tha Thứ và Yêu Thương loài người chúng con
    cho dù chúng con có bội phản
    có làm buồn lòng Chúa bao nhiêu đi nữa
    thì "muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương"
    Xin Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh từ Suối Nguồn Tình Yêu của Ngài
    để chúng con Dám Tha Thứ
    và Dám Yêu Thương những người xung quanh chúng con.
    Amen.
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    All thân mến,
    Những chia sẻ của All thật ra là một bài suy niệm tiếp nối bài suy niệm đơn sơ của mình và làm cho nó sống động và cụ thể hơn. Cảm ơn All nhiều lắm. Ừa, đúng là yêu thương và tha thứ là chuyện rất khó, nhất là khi vấn đề không phải xảy ra chỉ một lần là xong. Càng sống mình càng nhận ra rằng: theo Thầy và sống tinh thần của Thầy là một thách đố cam go vì nó đòi mình phải trở nên giống Thiên Chúa hơn mỗi ngày. Khó, quả là rất khó, nhưng đó là con đường duy nhất để theo Thầy. Ông bà mình vẫn nói: cái gì có cái giá của nó. Càng khó thì tầm vóc môn đệ của mình càng được nâng lên, All nhỉ? !!! Có người thỉnh thoảng vẫn nói: "Chỉ có Chúa, Đức Mẹ và các Thánh mới làm nổi thôi, chứ tôi là con người thì làm sao thực hiện được!" Nghe như thế thì mình thật sự hiểu và cảm thông vì quả thật nó khó thiệt. Tuy vậy, nói như thế là vô tình phủ định chính nhân tính của Thầy Giêsu, bác bỏ con người của Maria và những người khác. Đương nhiên, đây là một lạc giáo đã bị giáo hội lên án. Hơn nữa, người ấy đang phủ nhận chính khả năng tuyệt vời của con người họ bởi lẽ đã có những con người rất giống họ sống được điều kinh khủng ấy như: Stêphanô, Maria Gôrétti, Maxilia Kolbe, Titus Brandsma, Gioan Phalô 2, ...
    Một vài chia sẻ trong hành trình, All ha.

  5. Thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (26-09-2016)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình