+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Rửa chén bát: Tuy nhỏ nhưng cả một nghệ thuật

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Rửa chén bát: Tuy nhỏ nhưng cả một nghệ thuật

    Công việc rửa chén bát tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra cũng rất khó khăn và đòi hỏi nhiều kĩ năng. Sau khi lăn lộn nhiều ngày làm qua công việc này và quan sát thì Nó đúc kết được 1 mớ kinh nghiệm quý giá cho công việc này, dưới đây là những gì Nó đã học hỏi và thu tích được ^^ (đọc chơi vui chém giới hạn nhé bà con )
    Chú ý: đây là rửa bằng tay hem phải bằng máy nhé


    - Dụng cụ rửa: nước rửa chén, miếng rửa chén là 2 cái quan trọng nhất
    + Nước rửa chén: cẩn thận khi chọn nước rửa chén vì nó ảnh hưởng đến da tay của chúng ta đặc biệt là của các quý cô. Cần phải chú ý khi mua nước rửa chén xem coi độ kích ứng da của nó như thế nào và sau khi rửa qua vài lần xem tay ta phản ứng thế nào với nó, nếu dị ứng xin hãy ngừng lại nhé…….^^ (còn nếu ok thì tiếp tục rửa nào…hihi). Rồi đến mùi hương của nước rửa chén và độ tẩy sạch của nước rửa chén nhé: thường mùi chanh nhẹ là tốt rồi
    + Miếng rửa chén: cái này thì ít ai quan tâm khi mua lắm nè nhưng phải chú ý lắm đó vì nó ảnh hưởng đến cái chén cơm của bạn á. Bạn nên chọn miếng rửa chén mềm, mịn, đặc biệt là đối với chén nhựa và sứ thì không nên chọn miếng rửa chén thô và cứng vì như thế khi rửa dễ làm cho chén bị xước (vi trùng dễ ẩn náu trong đó lắm…..hihi), nó cũng làm cho tay ta cảm giác hơi khó chịu.


    - Phương pháp rửa: dễ òm là cứ ngồi xuống hay đứng tại bồn rửa là rửa thế là xong nhưng nói đi nói lại cần 1 vài điểm chú ý nho nhỏ
    + Tư thế đứng (ngồi): Nếu thuận tay phải thì ta nên đứng bên bồn (thau) bên phải vì khi đó tay phải theo thói quen sẽ cầm miếng rửa chén, tay trái cầm chén, sau khi rửa xong thì bỏ qua bồn (thau) tráng chén sẽ thuận tiện hơn, nếu đứng (ngồi) trái bên sẽ thấy khó khăn trong việc này lắm.
    + Cách rửa: Không nên đổ nước rửa chén quá nhiều vì như thế chén sẽ có mùi nồng nặc nước rửa chén (tráng chén hơi lâu à) và nếu không rửa hết sẽ bỏ phí. Khi rửa nên cầm chén theo cách: ngón cái trong lòng chén và 4 ngón tay còn lại bao ngoài để chén khỏi bị rớt và vỡ (chén trơn lắm khi có nước rửa chén đó). Nên chuẩn bị sẵn nước trong thau (chậu) để tráng chén bát ngay sau khi rửa, nên làm công việc này 2 lần để chén được sạch và hết mùi nước rửa chén nhé
    + Úp chén (phơi chén): sau khi rửa xong công việc cuối là úp chén nè, nên tìm một rổ lớn (đựng hết chén) với lỗ lớn nhé để chén có thể thoát nước nhanh, sau đó úp từng chén vào nhé theo thứ tự, cuối cùng là nên mang chúng ra nắng để chúng được hưởng ảnh nắng mặt trời nhé. Nếu có lau, xin dùng khăn thật sạch nhé.


    - Cuối cùng: nên dọn dẹp thật sạch chiến trường sau khi rửa nhé, rác nên bỏ vào bịch và mang ra thùng rác, nước rửa chén và mọi thứ nên để ngăn nắp.
    Rửa chén tuy dễ nhưng cũng cần phương pháp nhỉ, chúc bà con cô bác hoàn thành tốt công việc nhỏ bé này thật tốt (làm những công việc nhỏ bằng 1 cách phi thường ^^)


    p/s: không nên ghét công việc này nhé vì nó có ích lắm á

    Smallrabbit

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 05-08-2012 lúc 08:46 AM
    Phục vụ trong yêu thương

  2. 6 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-08-2012),cattrang (04-08-2012),mr_hangoctu (05-08-2012),Ngôi Sao (04-08-2012),Pham Du (05-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-08-2012)

  3. #2
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    Cảm ơn vì bài viết đúc kết từ 1 mớ kinh nghiệm của anh rất hữu ích, các cô nương nhà mình ráng mà học hỏi kinh nghiệm này nè.

    Ở quê thường thì người ta hay tổ chức đám cưới tại nhà và sau tiệc cưới thì cô dâu thường phải ngồi rửa 1 núi chén bát tại nhà chồng,công việc này dường như đã trở thành một phong tục đẹp từ ngày xưa để lại. Ấn tượng của cô con dâu cũng một phần bắt đầu từ cái công việc đó đó....hêhhe


    Còn ở thành phố, dạo này người ta thường tổ chức đám cưới ở nhà hàng nên công việc này sẽ không còn nữa.....(các cô rất mãn nguyện...và sung sướng lắm đấy nhá....)


    Nhưng thêm một điều khuyến cáo là công việc này không chỉ dành riêng cho các cô đâu nhé, các anh cũng có thể chia sẻ với bạn gái/vợ mình nữa đó nha....ví dụ như em rửa - anh tráng; anh phơi - em dọn dẹp .....hahahaha....quá chuẩn.


    Giống giống như cái anh viết topic này nè.....Các bạn biết không?
    Rửa chén bát là một nghệ thuật và người rửa là một nghệ sỹ. Nếu bạn không đủ khả năng tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu thì bạn cũng có khả năng tỏa sáng trên sàn nhà bếp.....

    Thân!
    3T
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  4. 4 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    mr_hangoctu (05-08-2012),Phù thủy nhỏ (06-08-2012),smiles (06-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-08-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi smiles Xem bài viết
    Công việc rửa chén bát tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra cũng rất khó khăn và đòi hỏi nhiều kĩ năng. Sau khi lăn lộn nhiều ngày làm qua công việc này và quan sát thì Nó đúc kết được 1 mớ kinh nghiệm quý giá cho công việc này, dưới đây là những gì Nó đã học hỏi và thu tích được ^^ (đọc chơi vui chém giới hạn nhé bà con )
    Chú ý: đây là rửa bằng tay hem phải bằng máy nhé


    - Dụng cụ rửa: nước rửa chén, miếng rửa chén là 2 cái quan trọng nhất
    + Nước rửa chén: cẩn thận khi chọn nước rửa chén vì nó ảnh hưởng đến da tay của chúng ta đặc biệt là của các quý cô. Cần phải chú ý khi mua nước rửa chén xem coi độ kích ứng da của nó như thế nào và sau khi rửa qua vài lần xem tay ta phản ứng thế nào với nó, nếu dị ứng xin hãy ngừng lại nhé…….^^ (còn nếu ok thì tiếp tục rửa nào…hihi). Rồi đến mùi hương của nước rửa chén và độ tẩy sạch của nước rửa chén nhé: thường mùi chanh nhẹ là tốt rồi
    + Miếng rửa chén: cái này thì ít ai quan tâm khi mua lắm nè nhưng phải chú ý lắm đó vì nó ảnh hưởng đến cái chén cơm của bạn á. Bạn nên chọn miếng rửa chén mềm, mịn, đặc biệt là đối với chén nhựa và sứ thì không nên chọn miếng rửa chén thô và cứng vì như thế khi rửa dễ làm cho chén bị xước (vi trùng dễ ẩn náu trong đó lắm…..hihi), nó cũng làm cho tay ta cảm giác hơi khó chịu.


    - Phương pháp rửa: dễ òm là cứ ngồi xuống hay đứng tại bồn rửa là rửa thế là xong nhưng nói đi nói lại cần 1 vài điểm chú ý nho nhỏ
    + Tư thế đứng (ngồi): Nếu thuận tay phải thì ta nên đứng bên bồn (thau) bên phải vì khi đó tay phải theo thói quen sẽ cầm miếng rửa chén, tay trái cầm chén, sau khi rửa xong thì bỏ qua bồn (thau) tráng chén sẽ thuận tiện hơn, nếu đứng (ngồi) trái bên sẽ thấy khó khăn trong việc này lắm.
    + Cách rửa: Không nên đổ nước rửa chén quá nhiều vì như thế chén sẽ có mùi nồng nặc nước rửa chén (tráng chén hơi lâu à) và nếu không rửa hết sẽ bỏ phí. Khi rửa nên cầm chén theo cách: ngón cái trong lòng chén và 4 ngón tay còn lại bao ngoài để chén khỏi bị rớt và vỡ (chén trơn lắm khi có nước rửa chén đó). Nên chuẩn bị sẵn nước trong thau (chậu) để tráng chén bát ngay sau khi rửa, nên làm công việc này 2 lần để chén được sạch và hết mùi nước rửa chén nhé
    + Úp chén (phơi chén): sau khi rửa xong công việc cuối là úp chén nè, nên tìm một rổ lớn (đựng hết chén) với lỗ lớn nhé để chén có thể thoát nước nhanh, sau đó úp từng chén vào nhé theo thứ tự, cuối cùng là nên mang chúng ra nắng để chúng được hưởng ảnh nắng mặt trời nhé. Nếu có lau, xin dùng khăn thật sạch nhé.


    - Cuối cùng: nên dọn dẹp thật sạch chiến trường sau khi rửa nhé, rác nên bỏ vào bịch và mang ra thùng rác, nước rửa chén và mọi thứ nên để ngăn nắp.
    Rửa chén tuy dễ nhưng cũng cần phương pháp nhỉ, chúc bà con cô bác hoàn thành tốt công việc nhỏ bé này thật tốt (làm những công việc nhỏ bằng 1 cách phi thường ^^)


    p/s: không nên ghét công việc này nhé vì nó có ích lắm á

    Smallrabbit

    Thật là hay, hay lắm smiles.
    Và với 'kinh nghiệm' của riêng Duy-an thì xin 'ké' thêm vài hàng:

    1. Nước rửa chén nên đổ ra cái tô (hay cái nồi)
    được coi là nhiều dầu mỡ nhất trong số chén dĩa cần rửa,
    sau đó pha thêm một ít nước lã vào
    (pha ít ít hay hơi ít ít là tùy thuộc độ đậm đặc của nước rửa chén!)
    Để sau đó, khi quay lại rửa cái cuối cùng dơ nhất
    thì nó đã khá hơn rất nhiều
    (vì ta đã chấm cái miếng rửa chén nhiều lần, nên nó sạch được đôi chút... hihihi...)

    2. Úp chén cũng là một vấn đề đáng quan tâm!
    Có nhiều người đã phơi chén từ sau bữa cơm trưa đến đầu buổi cơm chiều
    thế nhưng khi lấy chén ra, nước vẫn còn đọng ở trôn (khu) chén.
    Khi ngửa chén lên, nước vẫn còn đổ ra!...
    Điều đó chứng tỏ, khi úp chén chưa để ý:
    úp cái chén sau lên (trên) cái chén trước (dưới),
    nước từ miệng chén sau đổ vào trôn chén trước!

    3. Cuối cùng, khi đã thu dọn chiến trường, nhớ rửa tay lại thật kỹ.
    Còn nếu khi rửa có sử dụng bao tay (găng)
    thì nhớ rửa sạch găng và treo vào đúng nơi quy định.
    Đặc biệt là, cuối cùng: nhớ kiểm tra kỹ xem
    nắp của chai nước rửa chén đã vặn chặt hay chưa?
    và vòi nước đã được khóa chặt chưa?
    Vặn lại cho kỹ, không để nhỏ giọt.
    Duy-an đã thử: cứ để vòi nước nhỏ từng giọt từng giọt...
    đến sáng, đi lễ về, cái thau 20 lít đã gần đầy!

    Thế thôi.
    Gia chánh phải vậy, khác với 'gia phụ' chứ!
    Hihihi...

    Duy-an.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-08-2012),Mai Tín (05-08-2012),mr_hangoctu (05-08-2012),nguahoangtvt (07-08-2012),Pham Du (06-08-2012),sea_darling (08-08-2012),smiles (06-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-08-2012)

  7. #4
    mr_hangoctu's Avatar
    Trạng thái :   mr_hangoctu đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    Hà Ngọc Tú
    Đến từ: Tin Mừng
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Làm Biếng
    Cảm ơn
    47
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 17 bài viết
    hihi, cám ơn Smile nhé, ngày nào Tú cũng rửa nhé cả mà quan trọng là rửa là dọn sạch khu vực chung quanh, nói vậy ko có nghĩa là em mê nhậu nhẹt nhé mọi ngừ
    Thay đổi nội dung bởi: mr_hangoctu, 08-08-2012 lúc 06:57 PM
    Hoài Niệm 1 chút thôi

  8. 3 thành viên đã cảm ơn mr_hangoctu vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-08-2012),nguahoangtvt (07-08-2012),smiles (06-08-2012)

  9. #5
    Banned
    Trạng thái :   Cát Bụi đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 86
    Tên Thánh:
    Stanislaus
    Tên thật:
    Thao Dinh
    Đến từ: QLD
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Tiểu Thương
    Cảm ơn
    320
    Được cảm ơn 418 lần
    trong 96 bài viết
    Hoá ra bao nhiêu năm nay mình làm nghệ thuật mà không biết.

    Từ cổ chí kim các nàng làm những công việc này hàng bữa nhưng đâu có được ca ngợi đưa lên hàng nghệ thuật đâu, nay đấng mày râu chúng mình mới tập tành làm mà đã biến nó thành một nghệ thuật rồi!

    Ôi đến bao giời thì người đàn ông mới cảm nhận được rằng các nàng cũng mệt nhọc lắm mới lo cho gia đình được một bữa ăn ngon miệng trong khi họ cũng phải làm những công việc khác không kém cực nhọc như đàn ông chúng ta nên khi ăn uống xong người không nấu nướng cũng nên phụ giúp rửa chén bát mới là người biết diều chứ.

    Rửa chén bát thì rửa sao cũng được miễn là sạch sẽ gọn gàng và nhanh chóng là chuẩn rồi. Không có nghệ thuật rửa bát chén nhưng chỉ có một vài mẹo vặt giúp người ta làm công việc này dễ dàng hơn thôi.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     12:38, 6th Aug 2012 #275 

    Lâu rồi mới được đọc những lời lẽ dễ thương như thế này. Tạ ơn Chúa và cám ơn người anh em.



  10. 8 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-08-2012),hoamuoi (07-08-2012),Mai Tín (06-08-2012),Ngôi Sao (06-08-2012),nguahoangtvt (07-08-2012),Phù thủy nhỏ (06-08-2012),smiles (06-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-08-2012)

  11. #6
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết


    Nghệ thuật rửa chén thế này, đâu phải ai cũng làm được.

  12. 3 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-08-2012),mr_hangoctu (08-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (08-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Nghệ thuật từ vựng tiếng Anh...
    By Người Mua Diêm in forum Ngoại ngữ
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 05-09-2011, 11:32 PM
  2. Nghệ thuật sửa lỗi
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-09-2011, 02:09 AM
  3. Nghệ Thuật Xin Lỗi
    By smiles in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-12-2010, 05:59 PM
  4. Nghệ thuật lãnh đạo
    By halleluyah in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-08-2010, 10:03 PM
  5. Nghệ thuật làm trường trực
    By halleluyah in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-08-2010, 12:02 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình