Kha kha kha...
Hông biết nguahoangtvt thì sao,
chứ cần căn dặn hay dặn dò ('vặn giò') như thế
thì cứ việc dặn allihavetogive và Mai Tín thôi
chứ hông cần căn dặn Duy-an đâu nguahoangtvt ơi!
Bởi vì 3 lý do rất đơn giản sau đây:
1. Duy-an không bao giờ quên lời vợ dặn dò đâu nhé!
2. Bởi vì vợ Duy-an có dặn dò đâu để mà phải quên?
3. Và bởi vì Duy-an có vợ đâu để mà dặn?
Hihihi...
Kể ra, sung sướng thật khi chẳng có ai 'vặn giò' mình!
Nhưng cũng hạnh phúc lắm khi trên đường từ nơi làm việc về nhà,
biết có 1 người đang đi vô đi ra... chờ cơm mình!
allihavetogive và Mai Tín nhỉ?
Duy-an.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- BÊn trong nhỮng mÓn quÀ
- Viết cho em: Làm vợ và làm mẹ
- Bài viết của Linh Mục NGUYỄN TẦM THƯỜNG
- Sadhana - một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa ( anthony de mello, sj.)
- Tìm hiểu những biểu tượng Noel
- Viết cho em: Bé Thy
- Cho con một đức tin...
- [clip]Tìm hiểu : Thánh giá Đamianô và Thánh giá Bênêdictô
- Dễ...khó....khó hơn [sưu tầm]
- Viết cho em: Yêu non



Trả Lời Với Trích Dẫn
Chán cái đồng hồ của hosting quá! Anh Duy-an không có vợ à. Nghi vấn đây. Để thám tử điều tra xem sao nhé ;;)

