+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Dòng tâm sự.....

  1. #1
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết

    Dòng tâm sự.....

    Dạo này , mình có cái " duyên" với tang lễ. Nhìn Bn hấp hối làm những thủ tục cuối cùng của đời người , cảm thấy mình bất lực muốn làm 1 cái gì đó nhưng không thể. Lần đầu tiên đựợc vào tận lò thiêu cử hành những nghi thức sau cùng . Và cũng là lần đầu thấy người ta khóc lóc vật vã, đau khổ khi tay thảy nắm cát cuối cùng trên mộ người đã khuất....

    Hôm trước mình nhận 1 công tác đưa bệnh nhân về nhà trong cơn nguy kịch mong sao về được tới nhà gặp người nhà lần cuối nhắm mắt. Ước muốn nhỏ bé mong manh thôi nhưng cũng không làm được . Người bệnh chết giữa đường về mình và đồng nghiệp cố gắng cứu vãn tình thế nhưng vô ích . Lắng nghe những lời trăn trối cuối cùng gửi đến ngơời thân , cố gắng từng kĩ thuật một với hi vọng mong manh( còn nước còn tát). Giằng co tử thần giành lại sự sống Bn nhưng k thể hơn 1 giờ " chiến đấu" . Mình cũng phải chấp nhận sự thật dù phũ phàng thật. Thực hiện những việc sau trót , trao trả cho gia đình . Mình về luôn sau 1 đêm vật vã người mệt nhừ nhưng đầu vẫn suy nghĩ. Cuộc sống này thật chóng qua phải k? Con người thật mong manh như chiếc lá gặp cơn gió sẽ lung lay đôi khi rơi xuống. Có ai biết mình sống được bao lâu ? Suy nghĩ thóang qua mình tự nhủ sẽ cố gắng hơn vưa về thể xác hay tinh thần cho những đứa trẻ mang căn bệnh thời đại kia. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa không chỉ tinh thân mà lẫn chuyên môn. Dạo này thấy mấy nhỏ gầy yếu bi quan quá ! Có đứa ngồi 1 mình suy nghĩ mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó. Nó hỏi mình" Cô ơi , chừng nào con chết hả cô?" . Mình lặng người nhìn đôi mắt long lanh đươm buồn của nó . Mình trả lời " Con sẽ không sao sống trọn vẹn giây phút hiện tại đừng nghĩ tương lai phó thác cho Chúa". Mình học được câu này 1 cha giảng tĩnh tâm ở nhà. Động viên tụi nhỏ từng ngày quan tâm nó nhìu hơn. Công việc một lúc càng nhiều học hành nữa mình có cảm gíac đuối nhưng vẫn cố gắng. Hôm qua , mình thật sự mệt sau khi bứơc ra phòng phẫu thuật. Lần đầu được người ta cấp cứu , chăm sóc những việc thường ngày mình vẫn hay làm. Giờ mới hiếu nếm được " mùi cảm giác" làm 1 Bn . Gặp 1 đứa sv dưới mình làm, dù đau lắm nhưng k la vẫn nhe răng ra cười . Đời mà có ai biết mình lâm vào cảnh này.....

    Lạy Chúa, sự sống con ngươi chóng qua, mau thôi... " nay còn mai mất" . Xin cho chúng con sống trọn vẹn giây phút hiện tại quan tâm những người xung quanh nhìêu hơn để mỗi ngày trôi qua thật có ích. Xin đốt ngọn lửa nhiệt thành trong con luôn cháy mãi để con mang những tâm huyết , chuyên môn mà Chúa ban cho phục vụ người khác không làm lợi ích riêng con, làm 1 khí cụ mang niêm vui cho mọi người.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: windy, 07-08-2012 lúc 11:01 AM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2012),allihavetogive (07-08-2012),maria_thtruc (07-08-2012),nguahoangtvt (07-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (08-08-2012),thuynguyen_gk (07-08-2012),yoyopa (07-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình