+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tại Sao Phải Theo Đạo ?

  1. #1
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết

    Tại Sao Phải Theo Đạo ?

    Các bạn thân mến !
    Trong đời chúng ta ít nhất là một lần xuất hiện câu hỏi “Tại Sao”.
    Tại sao ta làm việc này mà không làm việc khác ?
    Tại sao ta lại chọn điều này mà bỏ điều khác ?
    Tại sao và tại sao ….
    Bao câu hỏi liên tiếp xảy đến với chúng ta nhưng có bao giờ bạn hỏi rằng “Tại sao tôi phải theo đạo?”
    Rất nhiều bạn trẻ ngoài đạo cũng hỏi tôi rằng “ Tại sao phải theo đạo?”
    Ngay chính bạn có khi nào bạn cũng tự hỏi mình rằng: “ Tại sao tôi phải theo đạo?” chưa .
    Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình có tham khảo và chọn lọc một số ý kiến được nêu dưới đây mà mình nghĩ nó mang ý nghĩa thực tế và dễ chấp nhận hơn trong thế giới ngày hôm nay.
    Trong đạo Công giáo Roma có 9 điểm đáng lưu ý
    1- Trước hết, đạo Công giáo có Kinh thánh dẫn đường. Trong Kinh thánh Thiên Chúa dạy con người những chân lí không sai lầm để cứu rỗi con người. Người Công giáo biết chắc về con đường mình đi về đâu. Phải làm gì để được cứu rỗi.

    2- Thứ hai, đạo Công giáo có Giáo hội thay mặt Thiên Chúa. Giáo hội này do chính Chúa Giesu đã lập, đã trao quyền cho tông đồ Phêrô và các người kế vị gọi là giáo hoàng. "Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời, dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".(Mt 16, 18-19).

    Giáo hội Công giáo săn sóc cho tín hữu mình từ khi sinh ra tới khi chết:
    - Khi sinh ra con cái được lanh nhận vào nước Ngài qua Bí tích Rửa tội, nuôi dưỡng qua Bí tích Thánh Thể , chữa lành khi lầm lỗi qua Bí tích Giải tội, tăng sức qua Bí tích Thêm sức, chúc lành qua Bí tích Hôn phối, phục vụ qua Bí tích Truyền chức, bồi bổ qua Bí tích Xức dầu, cầu nguyện sau khi chết, an táng, và tiếp tục cầu nguyện cho trong các thánh lễ mỗi ngày.

    3- Thứ ba, Đạo Công giáo có Đấng Sáng lập chết để cứu rỗi những người tin theo. Điều này không có nơi các đạo khác do con người lập ra.

    4- Thứ bốn, Đạo Công giáo có Bí tích Thánh Thể . Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh rượu. Đây là bí tích Tình yêu của Chúa Giêsu lập ra để ở lại với con cái mình, nuôi sống linh hồn họ, an ủi họ, thêm sức thông cảm cuộc sống vất vả của họ…cho đến ngày tận thế.
    Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm rất nhiều phép lạ để chứng minh sự hiện diện thực sự của Người trong Thánh Thể . Điều này không hề thấy nơi các đạo kia và cả các đạo Tin lành cải cách từ đạo Công giáo.

    5- Thứ năm, Đạo Công giáo có Đức Mẹ Maria để yêu thương, phù hộ, lo lắng dẫn dắt con cái mọi nơi, mọi thời về nước Thiên đàng, hạnh phúc muôn đời.

    6- Thứ sáu, Đạo Công giáo có những Phép lạ do Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thánh làm để ban ơn phúc cho những người tin cậy cầu khấn.

    7- Thứ bảy, Đạo Công giáo có những cuộc Hiện ra của Chúa Giêsu, Đức Mẹ, như tại Lộ đức (Lourdes, nước Pháp), Fatima, nước Bồ đào nha và nhiều nơi khác để ban ơn và hướng dẫn người ta lo phần rỗi đời sau trên Thiên đàng.
    Rất nhiều người đã được ơn lạ chữa bệnh phần xác và ơn cải thiện phần hồn để lo tìm về hạnh phúc đời sau.

    8- Thứ tám, Đạo Công giáo cầu cho các linh hồn Luyện ngục . Họ là tín hữu sau khi chết, nếu không phạm tội đáng vào Hỏa ngục , cũng chưa đáng vào Thiên đàng, thì Chúa cho một thời gian thanh tẩy, để họ nên thanh sạch, sau đó được nhận vào Thiên đàng hưởng phúc muôn đời.

    9 - Thứ chín, Thiên đàng của đạo Công giáo Roma rất đáng mơ ước:
    "Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.
    Và tôi thấy Thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.
    Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ở với họ.
    Họ sẽ là dân Người, Người sẽ là Chúa ở cùng họ.
    Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.
    Sẽ không còn chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.
    Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ.
    Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị muôn đời. (Khải huyền 21,1-4).
    - Lấy lí trí lành mạnh nhận xét, người ta thấy Thiên đàng trong đạo Công giáo có những điều tích cực, lại có những phương thế trong Giáo hội để đạt đích trên. Người khôn nên chọn đạo tốt nhất do Ông Trời đã chỉ dạy. Đạo có giáo lý rõ ràng. Mọi tín đồ biết rõ con đường mình đang đi về đâu: Thiên đàng hay hỏa ngục?
    Nhìn nhận rằng đạo Công giáo không dễ, vì Chúa Giesu đã nói: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo".(Mt 16, 24). Nhưng Cha ông ta nói: Có khó mới ló cái khôn.
    Cốt lõi của Đạo Thiên Chúa là niềm tin vào Thiên Chúa là ĐẤNG TỐI CAO duy nhất, chính Ngài tạo dựng tất Cả Vũ trụ muôn loài, trong đó có con người. Con người cao trọng hơn hết, nên được làm Chủ mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Con người có " thân xác" phải chết, nhưng "Linh hồn" thì Linh thiêng bất tử. Là tạo vật được ưu tiên, con người phải sống xứng đáng qua việc tuân giữ 10 điều răn của Chúa. 10 điều ấy tóm lại trong 2 điều: kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến người khác như chính mình.

    -Một vấn đề khác mà rất nhiều người cũng quan tâm đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay đó là: Tại sao đa số người "không Công giáo" khi lập gia đình với người Công giáo lại phải theo Công giáo?

    Khi 2 vợ chồng cùng thờ một Chúa thì sẽ được ơn Chúa ban qua Bí tích Hôn phối để sống đời vui buồn, sướng khổ để cùng nhau chia sẻ, thông cảm với nhau. Khi có con sẽ dễ dàng giáo dục con theo một hướng. Khi về già dễ nâng đỡ, an ủi nhau. Nhất là vợ chồng có lòng kính mến Đức Mẹ, được Mẹ Chúa Trời quyền phép nhân từ nâng đỡ ủi an.

    Mặt khác đạo Thiên Chúa đề cao sự tha thứ và lòng thuỷ chung. Và lấy đó làm luật của đạo này. Nên những ai theo đạo thật sự thì phải tha thứ và chung thuỷ. Việc giải quyết chuyện trục trặc trong gia đình cũng dựa vào điều này. Nếu những người không giữ luật hay không bị ràng buộc bởi luật tha thứ và chung thuỷ thì trở thành phá bỏ hoặc ngoài luật nên không được chấp nhận. Với nhiều người thì việc tha thứ và chung thuỷ khá khó khăn nên sinh ra ấn tượng xấu mà Tha thứ và chung thuỷ có xấu không các bạn nhỉ ?
    Tìm hiểu về phép hôn phối giữa người có đạo và khác đạo.
    1. Hôn nhân khác đạo: là hôn nhân giữa một bên là Công Giáo và một bên không phải là Công Giáo (hoặc không có đạo).
    2. Hôn nhân hỗn hợp: là hôn nhân giữa một bên là Công Giáo và một bên không Công Giáo, nhưng đã được rửa tội trong đạo Tin Lành hay đạo Chính Thống.
    3. Nếu đạo ai người nấy giữ, thì phải như thế nào thì hôn nhân mới thành sự?
    Phải xin phép chuẩn nơi tòa Giám Mục. Nếu không có phép chuẩn thì phép hôn phối bất thành. Để được phép chuẩn phải hội đủ các điều kiện sau:
    + Bên Công giáo phải tuyên bố mình sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin và thành thật cam kết sẽ làm hết sức để tất cả con cái được Rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo;
    + Phải thông báo cho bên không Công giáo biết những điều bên Công giáo phải cam kết, để họ ý thức thật sự về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo
    + Cả hai bên phải được giáo huấn về những mục đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân mà không bên nào được phép loại bỏ.
    Khi đã có phép chuẩn thì có thể làm phép cưới trong nhà thờ hay tại một nơi khác thích hợp.
    - Các bạn thân mến đây chỉ là một vài ý nhỏ chắc chắn là vẫn còn nhiều vấn đề trong câu hỏi Tại Sao này. Xin mời các bạn cùng chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn. Chúng ta chia sẻ chứ không nên tranh luận nhé.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: thuynguyen_gk, 07-08-2012 lúc 05:27 PM

  2. 12 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-08-2012),allihavetogive (07-08-2012),An Vi (08-08-2012),chulun008cr (08-08-2012),Hạt Mầm (07-08-2012),JB. Sĩ Trọng (09-08-2012),Mai Tín (07-08-2012),Ngôi Sao (07-08-2012),Pham Du (07-08-2012),Phero_Hau (07-08-2012),smiles (09-08-2012),superman (09-08-2012)

  3. #2
    superman's Avatar
    Trạng thái :   superman đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 51
    Tên thật:
    Thiên Thanh
    Đến từ: Tân Phước
    Sở thích: Mưa và kem
    Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 349 lần
    trong 72 bài viết
    Đọc bài này của thuynguyen_gk, tự nhiên superman lại nhớ tới cái bài "Nếu tớ không phải người Công giáo" viết hồi xửa hồi xưa ghê.
    Hôm nay post lên chia sẻ với mọi người mấy cái suy nghĩ linh tinh lan tan của superman ngày trước ^_^.

    Nếu tớ không có đạo

    Một ngày tốt trời nọ, ngồi nhà một mình, chợt đầu óc mình bay lượn lung tung và rồi nghĩ quẩn "nếu chẳng may mình không có đạo thì sao nhỉ" rồi cứ thế mình cho phép trí tưởng tượng hoạt động ngay lập tức.

    Này nhé, nếu không có đạo, sáng Chúa nhật, à không, là sáng chủ nhật chứ, mình sẽ không bị cái điện thoại dập tắt giấc mơ đẹp đẽ bởi những cú điện léo nhéo gọi dậy đi lễ sáng, mình sẽ được ngủ đến tận 12 giờ trưa, nướng đến khi nào khét lẹt thì mới lò dò xuống nhà ăn cho một bữa sáng + trưa thiệt hoành tráng.
    Rồi tự nhiên, một sáng Chúa nhật xấu trời, mình giận Phụ hoàng, tắt điện thoại và thề với lòng sẽ ngủ một giấc đến 12 giờ trưa và sẽ ăn bữa sáng + trưa hoành tráng. Hôm đấy mình ngủ đến 12 giờ trưa thật, ăn một bữa sáng + trưa hoành tráng thật, nhưng nửa ngày còn lại thì trôi qua kinh khủng thật. Mình cứ lẩn tha lẩn thẩn, ra ra vào vào, bật TV, mở máy tính mà chẳng buồn xem, cứ thấy trong lòng có điều gì đó day dứt lắm, trống trải lắm ...


    Nếu không có đạo, mình sẽ không phải ngáp dài ngáp ngắn ngồi đọc kinh chung với cha mẹ mỗi tối, mà thay vào đó sẽ tha hồ online chat chit, sẽ vi vu lướt facebook theo dõi thế sự, hay đơn giản sẽ đi ngủ sớm hơn được 15’.
    Thế rồi một hôm, nhà mình nổ ra "chiến tranh giữa các vì sao". Chẳng ai bảo ai, hôm đấy có mỗi mình mình ngồi ngơ ngẩn trước bàn thờ, hết đưa mắt nhìn mẹ đang trằn trọc trong phòng rồi lại len lén nhìn cha đang thở dài trên ghế sofa. Hôm đấy mình được nghỉ đọc kinh tối cùng cha mẹ, đáng lý ra sẽ có thêm 15’ lướt net, có thêm 15’ tám chuyện hay ít nhất cũng có thêm 15’ để ngủ... vậy mà mình chỉ ngồi đó thẫn thờ và ước ao cái buổi kinh chung mỗi tối đừng bao giờ gián đoạn.


    Nếu không có đạo, mình sẽ có được trọn vẹn các buổi thứ sáu và thứ tư để tha hồ ăn KFC, ăn Pizza nấm jambon mà không cần đắn đo xem hôm đấy có phải thứ sáu tuần Thánh hay thứ tư lễ tro không.
    Nhưng chợt nghĩ, nếu không có đạo, ai sẽ dạy cho mình biết mình chỉ là phàm nhân yếu đuối và mỏng manh, bằng cách nào mình có thể học được bài học của sự khiêm nhường, và hơn hết, làm sao mình có thể hiểu được thế nào là sự cao quý của tình yêu vĩ đại đến mức dám chết để người mình yêu được sống dù cho người ấy hoàn toàn không xứng đáng ...

    Ô la la, nếu không có đạo, mình sẽ được tự do trong một số thứ. Nhưng thực chất, mình lại mất rất nhiều.

    Nếu không có đạo, làm sao mình biết được sự bình yên ở bờ sông Bình Triệu, làm sao mình biết được làn gió mát lành ở đài Ðức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế, làm sao mình có được những tràng cười không ngừng nghỉ trên chiếc xích đu ở Nhà ...


    Nếu không có đạo, những lần khủng hoảng, mình sẽ chẳng biết tìm đến đâu để được ủi an, sẽ chẳng biết cậy dựa vào ai để đứng lên sau mỗi lần hậu đậu vấp cái này cái kia mà ngã. Có một cậu bạn từng bảo với mình rằng "tớ đôi khi ghen tỵ với cậu vì cậu có niềm tin và một chỗ dựa vững chắc quá. Những đứa vô thần như tớ nhiều lúc buồn bã hay thất vọng lại chẳng biết phải bám vào điều gì để đứng dậy, khó lắm cậu ạ".

    Và cho đến tận bây giờ, dù cũng có những lúc hoang mang và chênh chao, nhưng mình vẫn chưa khi nào thôi tự hào mình là người Công giáo. Tạ ơn Chúa!

    superman
    Thay đổi nội dung bởi: superman, 09-08-2012 lúc 01:12 PM
    Chúa cho em tay này
    để xoè bàn tay giúp người quanh em
    Chúa cho em tay này,
    để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...

    https://www.gxtanphuoc.com

  4. 7 thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-08-2012),An Vi (09-08-2012),JB. Sĩ Trọng (09-08-2012),Mai Tín (09-08-2012),Ngôi Sao (09-08-2012),smiles (09-08-2012),thuynguyen_gk (09-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. SỐNG theo ĐÚNG MỤC ĐÍCH.
    By Mart.TanNguyen in forum Tài liệu - Thư chung
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 14-02-2013, 09:44 AM
  2. Theo dấu sự thật...!
    By Người Mua Diêm in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 05-09-2011, 08:59 AM
  3. Con có thể bước theo Ngài không????
    By HalleyPham in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-08-2011, 11:18 AM
  4. Tin - theo [Việt - Anh - Pháp // Chúa nhật 9A]
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 05-03-2011, 10:54 PM
  5. Sống theo đúng mục đích
    By hoamuoi in forum Lối sống - Ơn gọi
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 23-02-2011, 09:01 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình