+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [Nhật ký] AGAPE 23: NHƯ HẠT CAFE

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    [Nhật ký] AGAPE 23: NHƯ HẠT CAFE

    6g30 sáng CN 12/08/2012, allihavetogive và sky bắt đầu lên đường, Cafe Thánh Ca thẳng tiến, để chuẩn bị cho Agape 23 sắp diễn ra. Sau 1 tiếng đồng hồ, sky đã trang trí cơ bản từ cổng đến cầu thang và sân khấu; còn allihavetogive đã cài đặt xong phần âm thanh.

    8g30, lequangtuan xuất hiện với một "hot-girl", nhào vô phụ dọn dẹp sắp xếp, thổi và treo bong bóng, sửa lại mấy dòng chữ trên sân khấu... Cùng thời gian này thì Mai Cồ và maria_thtruc chạy đi mua bánh và trái cây, vì yêu thì đại diện GTCG tham dự lễ bổn mạng SVCG Bùi Chu.

    10g00, phòng Cafe Thánh Ca đã có khoảng 20 bạn trẻ ngồi nhâm nhi cafe, nghe Thánh ca và chờ đợi...

    11g00, gần 50 bạn trẻ ngồi san sát bên nhau trong gian phòng Cafe Thánh Ca, náo nức, hồi hộp, ngó đông ngó tây...
    allihavetogive mở đầu bằng một chút thing lặng và lời cầu nguyện đơn sơ, không quên câu hát quen thuộc mỗi khi cầu nguyện của giới trẻ chúng mình: "Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người, bây giờ và mãi mãi, halleluia."
    Bài hát chủ đề "Như hạt Cafe" của Thông Vi Vu được cất lên, các bạn trẻ đắm chìm trong giai điệu và những suy tư: cà rốt, trứng hay cafe? Nguyện cho người trẻ chúng mình mãi như hạt Cafe nồng nàn hương vị mến thương, cho dù phải đối mặt với bao nhiêu sự nóng bỏng của cuộc sống.

    11g10, nguahoang xuất hiện trên sâu khấu với vai trò MC, kiêm hoạt náo viên. nguahoang giới thiệu chương trình Agape 23, giới thiệu Tân BĐH Agape, sau đó là màn hoạt náo với nhiều trò chơi vui nhộn, giúp các bạn phá tan không khí bỡ ngỡ và xa cách.

    11g30, cô Têrêsa Nga - chủ quán cafe Dường Như - ra chào mọi người. Cô nói: "Đây là ước muốn từ lâu của cô. Cô sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các con tham gia một cách thoải mái nhất". Cô còn chia sẻ thao thức về buổi chia sẻ vào 15g00 chiều thứ sáu, và ước mong có thể dành riêng phòng Cafe Thánh Ca cho việc mục vụ.
    Anh Phêrô Luận đại diện cho các bạn trẻ cảm ơn cô Nga đã tạo điều kiện cho Giới trẻ có một sân chơi hữu ích và ý nghĩa, đồng thời anh cũng chia sẻ cảm nghiệm của mình khi lần đầu đến với Agape, cũng như Cafe Thánh Ca.

    11g40, MC nguahoang đưa cả khán phòng vào diệu cảm. Với chất giọng ngọt ngào của con trai xứ Huế, nguahoang đọc trích dẫn các bài dự thi "Cảm nghiệm Thánh Ca - Cảm xúc thăng hoa" trên nền nhạc của ba bài hát được nhắc đến là "Về với Ngài", "Lỗi hẹn" và "Thức Tỉnh". Các bạn trẻ nhắm mắt thả hồn theo giai điệu và lời hát, chốc chốc lại nhấp 1 tí hương cafe, giây phút đó thật tuyệt vời!

    12g10, mọi người được phát một túi thực phẩm, bao gồm một chiếc bánh Pate Chaud be bé, với một ít chôm chôm tráng miệng. Quả thực đây chỉ đủ để lót dạ cho đỡ xót ruột mà thôi. Lần sau "má-mì" thanhtruc có mua bánh thì chọn loại nào to to, uống nước vào nở ra cho no nhé!
    Trong khi mọi người cùng ăn, cùng hỏi thăm nhau, thì sky tiến lên sân khấu, chuẩn bị màn trình diễn độc đáo...
    Màn trình diễn ấy của sky quả thực là gây ấn tượng khá mạnh đối với mọi người: "văn tế tưởng niệm sinh nhật thành viên trong tháng 7 & 8". Mọi người được một trận cười bể bụng, nhưng chắc hẳn các bạn được mừng sinh nhật ngày hôm ấy đã có một kỷ niệm thật vui và ấm áp. Các bạn cũng được mời lên đập bong bóng để rút thăm những phần quà be bé do Coyo chuẩn bị.

    12g45, bắt đầu chương trình hát Thánh ca với nhau. Thật không ngờ anh em giới trẻ chung mình cũng lắm ca sĩ, bạn nào lên hát cũng hay, mà còn hơn cả hay nữa, đó chính là hát bằng cả tâm tình. allihavetogive ấn tượng với chất giọng của bạn Phêrô Nguyễn Duy Đề, nghe có hơi của Duy Mạnh, không biết có anh em gì không ^^.

    13g10, ca sĩ Đức Thiện đến với mồ hôi ướt áo "Xin lỗi mọi người, Thiện đến trễ vì mới phải hát cho lễ tạ ơn của một cha bên Gò Vấp...". Lời xin lỗi của anh được đáp lại bằng những tràng pháo tay rộn rã, khi anh cất lên chất giọng trầm ấm, mượt mà mang âm hưởng dân ca, với bài hát "Cát biển sao trời". Sau đó, anh còn hát thêm một ca khúc rất hay, cũng mang âm điệu dân ca: "Mẹ là người Việt Nam".

    13g35, ca sĩ Diệu Hiền xuất hiện với váy đầm trắng rất dễ thương. Sự dễ thương, vui tính và giọng hát tuyệt vời của Diệu Hiền đã làm sôi động hẳn bầu khí của Agape 23. Đặc biệt, Diệu Hiền và 3T_thanhtuyen nhà mình còn song ca với nhau ca khúc "Vào đời" của anh Anthony làm mọi người rất thích thú.

    13g45, chúng mình đã có những giây phút thực sự lắng lòng. Mọi người nắm tay nhau, lắng nghe một bài nhạc cầu nguyện, nhắm mắt và thầm thĩ với Chúa mọi điều chất chứa trong lòng: niềm vui, nỗi buồn, lo âu, thao thức...

    13g50, đã đến thời gian của chương trình "Thiên thần cho nhau". Mỗi người được phát một mẩu giấy, mặt trước có in hình và một câu Lời Chúa, mặt sau chúng mình ghi tên thánh, họ tên, email, số điện thoại... Và tráo đổi cho nhau. Mình nhận được mẩu giấy của ai thì sẽ làm "thiên thần" cho người ấy mãi đến Agape tiếp theo. Nhiệm vụ của "thiên thần" là phải nhớ đến bạn mình trong lời cầu nguyện mỗi tối, lâu lâu phải email, nhắn tin, gọi điện thăm hỏi cuộc sống của nhau... Chương trình này được đặt ra với ước mong giới trẻ chúng mình ngày càng liên kết, hiệp thông với nhau nhiều hơn trong tình yêu Giêsu.

    14g00, mọi người siết tay nhau, bài hát chia tay quen thuộc "Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây..." lại vang lên trong luyến tiếc, trong mong đợi một ngày nào đó anh em chúng mình lại được sum vầy.

    Tạ ơn Chúa vì 1 Agape 23 đơn sơ, nhẹ nhàng, vui tươi và ý nghĩa!



    (Hình ảnh sẽ được cập nhật sau)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: maria_thtruc, 16-08-2012 lúc 07:45 PM
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 26 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-08-2012),Chinhhoang (16-08-2012),chudien (17-08-2012),conphailamgi? (16-08-2012),Doan Quan (18-08-2012),Hạt Mầm (16-08-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Mai Tín (16-08-2012),maria_thtruc (16-08-2012),NC_087 (16-08-2012),Ngôi Sao (16-08-2012),Người Mua Diêm (16-08-2012),Padre Paolo (16-08-2012),Pere Joseph (16-08-2012),Pham Du (16-08-2012),Phù thủy nhỏ (16-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),Sky (16-08-2012),smiles (16-08-2012),sonlamkp (16-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-08-2012),TerexaThuyDuong (09-05-2013),Thánh Thư (15-08-2012),TheLake (18-08-2012),thuynguyen_gk (17-08-2012),thuyvu (18-08-2012)

  3. #2
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Mong chờ giây phút được đọc những dòng Nhật ký này từ lâu lắm rồi, em cám ơn anh All nhiều nhiều lắm. Tất cả thật sự rất sống động. TT tiếc... tiếc lắm... hôm đấy không thu xếp để lên TP được.
    Giữa bộn bề cuộc sống, ước gì có thể có được những giây phút được thả lòng mình bên ly cafe và những bản Thánh Ca, được ngồi bên những người ACE mình yêu quý...
    Biết đến bao giờ đây nhỉ??? Hẹn cafe Thánh Ca... hẹn AGAPE một ngày không xa nhé!

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     21:37, 16th Aug 2012 #397 

    đầy là cảm nghĩ của bạn Thánh Thư về agape 23, về cà phê thánh ca, không phải là những thắc mắc hay ý kiến không phù hợp với topic nhật ký như phù thủy nhỏ đã xóa


    ONE WAY - JESUS!!!


  4. 17 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-08-2012),chudien (17-08-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Mai Tín (16-08-2012),maria_thtruc (16-08-2012),Ngôi Sao (16-08-2012),Padre Paolo (16-08-2012),Pere Joseph (16-08-2012),Pham Du (16-08-2012),Phù thủy nhỏ (16-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),smiles (16-08-2012),sonlamkp (16-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-08-2012),TerexaThuyDuong (09-05-2013),thuynguyen_gk (17-08-2012),thuyvu (18-08-2012)

  5. #3
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Hôm nay mình mới được vào diễn đàn sau hơn một tuần không vào được huhu nhớ cả nhà nhiều lắm
    Hôm đó mình thật sự nhiều cảm xúc khi đến với agape 23,một agape trầm lắng nhẹ nhàng và ý nghĩa tuyệt vời làm sao.Đây là Cafe Thánh Ca đầu tiên mà mình biết đến để thư giản nghỉ ngơi sau những bộn bề của công việc.Ngồi lắng lòng được nghe bản nhạc Cát Biển Sao Trời do ca sỹ Đức Thiện thể hiện.Cám ơn agape đã cho mình thời gian để đến với Chúa gặp gỡ anh chị em.Yêu cả nhà nhiều lắm
    .
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  6. 7 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-08-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),maria_thtruc (20-08-2012),Phù thủy nhỏ (18-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),TerexaThuyDuong (09-05-2013),Thánh Thư (18-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Dự án Cafe Thánh ca
    By allihavetogive in forum Cafe Thánh ca
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 10-07-2013, 08:06 PM
  2. Agape 23: Như hạt Cafe
    By allihavetogive in forum Chương trình - Đăng kí AGAPE
    Trả lời: 39
    Bài mới gửi: 19-08-2012, 08:44 PM
  3. cafe nhà ta đây...
    By Pham Du in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 13-08-2012, 08:46 AM
  4. Thân mới ace cùng cộng tác chương trình Cafe Thánh Ca
    By Thánh Thư in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-08-2012, 09:17 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình