Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
26. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    18 69.23%
  • Khá hay

    6 23.08%
  • Bình thường

    2 7.69%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: [Bài dự thi] Cho con vững tin

  1. #1
    Trạng thái :   Peternguyen đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    Peter
    Đến từ: Giáo xứ Bình Lâm. Giáo Phận Xuân Lộc
    Sở thích: Nghe nhạc Thánh ca và chơi nhạc cụ...
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 51 lần
    trong 4 bài viết

    [Bài dự thi] Cho con vững tin

    CHO CON VỮNG TIN

    Sáng tác: Linh mục Nguyễn Duy
    Trình bày: ca sĩ Gia Ân
    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-Con-V.../IWZB6AD8.html





    Cuộc đời mỗi con người tựa như những con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển đời mênh mông. Trên biển đời đó, sẽ có những lúc chúng ta gặp may mắn, thành công, thuận buồm xuôi gió, thì cũng có những lúc con người chúng ta gặp những phong ba, bão tố, những cám dỗ, thử thách về mọi mặt, nào là về Đức Tin, Đức Cậy, lòng tín trung, sự công bằng, lòng trung thành….Chính vì vậy, chúng ta luôn gặp những tình huống phải chọn lựa xen lẫn với những cám dỗ, mời mọc, đôi khi trong cuộc lựa chọn đó, sẽ khiến chúng ta ngã quỵ, buông xuôi…Thiết tưởng, trong những hoàn cảnh đó nếu con người chúng ta không tin tưởng, tựa nương, bám víu, trông cậy vào Ơn Chúa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ xa lìa Chúa mãi mãi.

    Xét về bản thân con, có nhiều lúc con thấy niềm tin con đặt vào Chúa cũng không bằng một hạt bụi ngoài sa mạc, có lúc con cũng đã đứng trước những lựa chọn đầy cam go đó, thế rồi con cũng bị lung lay. Trước đây mỗi khi con cảm thấy thất vọng, chán trường với những gì không ưng thuận với con, con thường hay chạy tới than trách Chúa rằng : “Chúa ơi! Sao Chúa lại nỡ đối xứ với con như thế, sao Chúa lúc nào cũng đem những điều không may, những thất bại cho con vậy?. Sao Chúa lại để cho gia đình con xảy ra bất hòa vậy Chúa, Bố mẹ thì cãi nhau, anh chị em thì xung đột, chia rẽ lẫn nhau..…Sao con xin hoài mà Chúa không nhận lời con ?. Con buồn và thất vọng quá Chúa ơi”. Biết bao nhiêu câu hỏi “Sao Chúa…” được toát lên trong đầu của con lúc đó. Con chỉ ước sao giờ đó Chúa hiện diện ngay đó với con mà thôi. Bỗng một thời gian, vào một buổi đại hội giới trẻ, con may mắn được nghe ca khúc “Cho con vững tin” của Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy. Con cảm thấy rằng, hình như Chúa đang gửi cho con một câu trả lời “Sao không” thông qua bài hát này thì phải:
    “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin…”
    Vâng, Chúa ơi ! ngồi nghĩ lại bản thân, con cảm nghiệm rằng lời ca khúc này rất hay và rất ý nghĩa với tâm trạng của con lúc báy giờ, con nghĩ rằng con đã quá vô tình, phụ bạc với Chúa. Biết bao nhiêu là ơn Chúa đã bạn tặng cho con cách nhưng không như : Ơn được làm người, được làm con Chúa, được sống trong một gia đình có Cha, có Mẹ, được sống trong một cộng đoàn giáo xứ đầy tình yêu thương…thế mà chính những lúc đó, con lại không nhận ra, con đã vô tình bỏ qua trong sự lãng quên. Song, đến một lúc mà dường như con cảm thấy bất lực, cuộc đời của con bị chao đảo, hướng rẽ của con bị lệch lạc…con lại chạy tới than van và trách Chúa, con coi Ngài như là nơi để con trút giận. Sao Chúa không ban ơn cho con, sao Chúa không dìu dắt con…?
    Chúa ơi, sống đức tin và tín thác vào Chúa trong thời đại hôm nay sao khó quá vậy Chúa?. Có biết bao cám dỗ khiến con né tránh Chúa, có biết bao cạm bẫy dẫn đường cho con xa lìa Chúa. Có biết bao những sóng gió, ba đào khiến con đánh mất niềm tin nơi Chúa.
    Cũng giống như có câu chuyện kể rằng:
    Một đêm nọ, có anh thanh niên mơ thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Trong những cảnh sống trong cuộc đời anh ta chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, anh ta nhận thấy có những dấu chân trên bãi cát. Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân.
    Nhưng cũng có lúc chỉ hiện một dấu chân trên cát. Đã làm anh ta xiết bao buồn bã :Trong những lúc đời anh ta ưu sầu và phiền muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì anh ta chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi.Vì thế mà anh ta liền giận dỗi nói với Chúa rằng:“LạyChúa, Chúa đã hứa với con: nếu con đi theo Chúa, thì Chúa luôn bước đi song hành với con.
    Nhưng con đã thấy rồi:Trong những giây phút khó khăn nhất của đời con. Lại chỉ có một đôi chân trên cát.Tại sao, tại sao khi con cần Chúa nhất,Chúa không thương ở cạnh bên con?”.
    Và Thiên Chúa âu yếm trả lời anh ta:“Con yêu dấu ơi, khi con chỉ thấy dấu dấu đôi chân trên cát, đó chính là vì ...Cha đã cõng con trên vai!.
    Xin Chúa là Cha nhân từ, thương nâng đỡ niềm tin còn yếu kém, còn lệch lạc của con để dầu cho con có đứng giữa những nguy nan của dòng đời, đứng giữa những sóng gió của cuộc đời, thì con vẫn mãi đặt trọn niềm tín thác vào Chúa…
    “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi đời sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không…”
    Lời ca trong câu hai này cũng không kém gì câu một đó Chúa. Bên cạnh những tính từ có vẻ rất sáng sủa, du dương, hoa mĩ, thì cũng có những động từ nghe rất lạnh lẽo,và buốt giá, như xé cắt một điều gì đó mà con không thể nào cưỡng lại….Khi nghe qua, con tự dưng thấy sợ, sợ lắm Chúa ơi. Chúa có biết làm sao con sợ không Chúa ?. Đó chính là từ trước tới giờ không biết do có phải là Ơn Chúa ban hay không, mà con lúc nào cũng gặp những may mắn, những niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn, những thành công tuy không lớn, nhưng cũng đủ để con nhìn nhận rằng tất cả đó chình là Ơn Chúa giúp. Chính vì từ trong quá khứ cho tới hiện tại này, con đã gặp rất nhiều sự may lành, gặp rất nhiều thành công…cho nên con mới sợ, sợ rằng không biết con có thể gặp may mãi mãi hay không, hay chỉ là trong một thời gian nào mà thôi?.Và một khi sự dữ đến với con, sự thất bại bám víu trên con, sự chia ly, mất mát ám ảnh tâm trí con… thì không biết con sẽ trở nên thế nào, chắc có lẽ lúc đó con sẽ rất sốc, hụt hẫng, có khi là sẽ buông xuôi mọi thứ. Không ngoại trừ tới việc ngồi than trách Chúa và bỏ Chúa nữa.
    Lạy Chúa Giê-su mến yêu của con, trong lúc này đây con thật hạnh phúc vì có Chúa luôn đồng hành bên con và hằng bảo vệ con. Chúa luôn quan phòng gìn giữ chở che cuộc đời con. Dẫu biết rằng có nhiều khi trong cuộc đời, con đã làm cho Chúa buồn lòng, và chính những lúc đó, con đã vô tình đóng thêm một cây đinh vào chân tay Chúa.
    Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã nói rằng chim trời, hoa huệ ngoài đồng chẳng là gì so với con người mà Chúa còn quan tâm chăm sóc. Huống gì con lại là họa ảnh, là con của Chúa, do Chúa tác tạo và cho vào cuộc trần này thì con tin chắc rằng Chúa cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con. Xin cho con luôn vững tin, luôn tựa nương vào Chúa mãi mãi, dù rằng gặp những gian nan, khó khăn thử thách và nguy hiểm của cuộc đời này khiến con đổi thay, quên mất Chúa.Amen.
    …..“Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay
    Con luôn cần đến Chúa từng phút giây, nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy”.

    Tên Thánh, họ và tên: Phêrô Nguyễn Quỳnh
    Nick diễn đàn: Peternguyen
    Email: petnguyenquynh000@yahoo.com.vn
    Cell phone :01698872566

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

     08:15, 21st Aug 2012 #500 

    bài viết rất y nghĩa, chuc bạn may mắn, và xin Chúa chúc lành cho bạn

    No Avatar

     18:08, 20th Sep 2012 #706 

    Hãy tín thác a nhé, chúc cho bài dự thhi của a thành công

    No Avatar

    Peternguyen

     18:59, 20th Sep 2012 

    anh trai rất vui vỉ cũng được em gái vào ủng hộ cho anh nhé, Xin Chúa chúc lành và trả công cho e, cám ơn em nhé,

    No Avatar

     19:18, 20th Sep 2012 #708 

    Bài viết rất hay và ý nghĩa, chúc a may mắn nhé!!! God bless U!

    No Avatar

     18:30, 22nd Sep 2012 #714 

    Anh Peter ơi, bài viết của anh hay lắm đó, đánh động lòng người nữa. với lời ca rất hay . chúc anh may măn nhé, God bless you

    No Avatar

     18:30, 22nd Sep 2012 #715 

    Anh Peter ơi, bài viết của anh hay lắm đó, đánh động lòng người nữa. với lời ca rất hay . chúc anh may măn nhé, God bless you


    Thay đổi nội dung bởi: Peternguyen, 08-10-2012 lúc 03:48 PM

  2. 30 thành viên đã cảm ơn Peternguyen vì bài viết này:

    allihavetogive (17-08-2012),An Vi (20-09-2012),Chồi non (28-09-2012),dark89 (21-09-2012),hoamuoi (21-08-2012),Honesty (04-10-2012),JB. Sĩ Trọng (23-08-2012),Lan Anh (21-08-2012),Mai Tín (17-08-2012),Ngôi Sao (16-08-2012),nguahoangtvt (21-08-2012),Phù thủy nhỏ (18-08-2012),Phero_Hau (26-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-08-2012),Thánh Thư (16-08-2012),tranbavinh97 (18-08-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   nguyenlieu999 đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 8
    Tên thật:
    nguyễn thị liễu
    Đến từ: hương sơn
    Sở thích: nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn 52 lần
    trong 10 bài viết
    Bai hat nay minh thich nhat cau "Con tuong rang con vung tin" luc nao trong cuoc song minh cung tuong rang minh dung, minh tin nhung thuc te lai khong nhu vay...

  4. 9 thành viên đã cảm ơn nguyenlieu999 vì bài viết này:

    hoamuoi (23-08-2012),JB. Sĩ Trọng (23-08-2012),Lan Anh (21-08-2012),Peternguyen (19-08-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   Peternguyen đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    Peter
    Đến từ: Giáo xứ Bình Lâm. Giáo Phận Xuân Lộc
    Sở thích: Nghe nhạc Thánh ca và chơi nhạc cụ...
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 51 lần
    trong 4 bài viết
    uhm. chinh xác, những điều mình tưởng chừng như có thể diễn ra trước mắt chúng ta, thế nhưng đó cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi, "THấy vậy, nhưng không phải vậy " đó cũng là nhan đề câu chuyện sau Thấy vậy mà không phải vậy,
    Ngày nọ, Đức Khổng Tử cùng đệ tử đi dạy học ở nước Tề. Thời thế lúc ấy thật khó khăn, loạn lạc khắp nơi. Dạy học không có lương, dân làng thấy thương giúp cho gạo ăn, còn thức ăn thì thầy trò phải tự lo liệu.
    Một hôm, ngày của Nhan Hồi trực nấu cơm, còn thầy thì đọc sách. Khi nghe tiếng động liền đi xuống bếp, thấy học trò đang mở vung nồi xới cơm và đưa vào miệng. Thấy vậy, Thầy lắc đầu, vì người thầy yêu quý giờ lại đi ăn vụng, thật buồn và nhìn lên trời than thở : “Người học trò tin cậy nhất của ta lại là kẻ ăn vụng!”
    Đến lúc ăn cơm, mọi người ăn còn Nhan Hồi thì không. “Ăn vụng trước no rồi còn cần gì phải ăn nữa”. Thầy nghĩ vậy. Lúc anh em hỏi thì biết rằng : Nhan Hồi mở nắp vung nồi ra để kiểm tra xem cơm chín chưa, cùng lúc ấy, một cơn gió thổi đến kéo theo bụi và tro vào nồi cơm. Vì gạo ít, lấy bỏ đi lớp cơm dính tro thì tiếc, nên Nhan Hồi đã ăn phần cơm có tro ấy.
    Khi nghe thế, thầy Khổng Tử ngước mặt lên trời và than : chính mắt ta nhìn thấy tỏ tường mà lại sai hoàn toàn.
    Khổng Tử là bậc thầy trong dân chúng, thế mà còn hoàn toàn sai, dù chính mắt đã thấy.

    No Avatar

     18:27, 19th Aug 2012 #461 

    bài viết của bạn hay lắm ban oi, đánh động rất nhiêu tâm hôn, theo mình nghị,trong đó cũng có mìh nữa, Xin Chúa chúc lành cho tất ca mọi người chúng ta, để khi chúng ta lạc hướng tay chèo, thì chúng ta b



  6. 13 thành viên đã cảm ơn Peternguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-09-2012),hoanghien111 (18-09-2012),JB. Sĩ Trọng (23-08-2012),Lan Anh (21-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-08-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   hoanghien111 đã thoát
    Tham gia : Sep 2012
    Bài gửi : 1
    Tên Thánh:
    tadeo
    Tên thật:
    hoanghuuhien
    Đến từ: bien hoa
    Sở thích: đá banh
    Nghề nghiệp: sinh vien
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài viết
    bai viet hay.chuc anh thanh cong.mong anh luon co gang trong on goi cua minh

  8. 3 thành viên đã cảm ơn hoanghien111 vì bài viết này:

    Mai Tín (22-09-2012),Peternguyen (20-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình