+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Cho Bạn - Cho tôi - Cho tất cả mọi người

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Cho Bạn - Cho tôi - Cho tất cả mọi người

    Bạn và tôi, cả hai đều là Giới trẻ Công Giáo,
    Bạn còn trẻ nhiều. Tôi còn trẻ ít.
    Bạn và tôi, cùng chung một "mái nhà"
    Bỗng đâu "tai bay vạ gió", khiến Bạn và tôi buông lời cay độc?
    Cũng một mái nhà, bỗng đâu thành như "kẻ thù" ở hai đầu chiến tuyến?
    Buồn thê thảm.

    "Kẻ lạ mặt" buông lời đen tối
    Người chống đối lại bị "án oan"???
    Cuộc sống sao có nhiều chuyện "chéo nghoe" Bạn nhỉ?
    Bạn nói ra vì muốn bảo vệ "ngôi nhà" của mình,
    Tôi nói ra cũng để bảo vệ lẽ phải và cũng để bảo vệ ngôi nhà này, trong đó có Bạn. Sao Bạn nỡ lòng???
    Buồn nát tan.

    Nhớ quá ngày nhà mình tổ chức sinh nhật:
    Những gương mặt rạng ngời. Những nụ cười giòn giã. Những sắc màu áo vàng hòa chung với màu áo xanh của Bạn trẻ Bùi Chu.
    Nhưng không có Bạn. Tôi đã hỏi mọi người về Bạn. Tôi luôn nghĩ về Bạn... Sao Bạn nỡ.
    Buồn thăm thẳm.

    Có thể là tôi quá nhiệt tình khi bảo vệ nhà mình?
    Có thể tôi quá nhiệt tình khi vẽ vời những nét đời dành cho "kết nối"???
    Ngô nghê, nghịch ngợm, và nghe lời khen chê, mục đích cũng chỉ là vui và cười, cho nhà mình thêm hương thêm sắc.
    Có ai cần phải chứng tỏ mình nơi đây phải không Bạn? Hay có ai muốn làm cho mình "nổi bật" trong ngôi nhà này đâu Bạn.
    Tất cả chỉ là nối kết phải không Bạn. Thế sao Bạn lại như thế???
    Buồn quay quắt.

    Chưa một lần gặp gỡ,
    Chưa một lần nghe giọng nói. Nhưng trong sâu thẳm, đã nhận mọi người như anh chị em cùng chung một Cha dưới một mái nhà.
    Khi chưa hiểu hết sự thật, đã vội đắng đót với nhau.
    Ôi, người đời vẫn nói "gà nhà đá nhau" hay "nồi da xáo thịt". Như thế thì đau lòng Bạn, đau lòng tôi; đau lòng anh; đau lòng chị...
    Buồn và đau.

    Bỗng đâu mát rượi,
    Có người an ủi, em chia sẻ.
    Bỗng đâu tưng bừng,
    Có người thấu hiểu, có người khuyên tôi
    Từ nửa vòng trái đất, được đón nhận những lời nhẹ nhàng, tình cảm: "Anh Thanh đừng bỏ diễn đàn nhé. Anh Thanh hãy giúp các em nhé. Anh Thanh thông cảm cho các em, còn trẻ nên dễ sơ sót nhé. Anh Thanh hãy...."
    Vui,
    Tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người.

    Bạn có bao nhiêu lần hối hận trong đời?
    Riêng tôi, nhiều lắm, không nhớ nổi.
    Nhưng trong tất cả mọi sự, "tôi biết cái tôi biết"
    Nhà mình có người bảo "không phải làm gì cả", nhưng Bạn và mọi người thấy đó, đã bắt đầu có sự "sửa đổi", để nhà mình đẹp và ấm áp hơn.
    Mình thích nghe những lời vui tai, thì cũng phải chấp nhận những lời cay đắng.
    Trong gia đình, mỗi người mỗi tính, hiểu nhau thì mới sống chung, mới an hòa hạnh phúc phải không Bạn.

    Ước mong sao, Bạn và tôi vẽ lại những nét tuyệt vời từ những vệt đen kia.
    Ước mong sao, tôi lại được nghe Bạn hát Khúc Cảm Tạ trong trẻo, ngọt ngào,
    và ước mong sao, tôi vẫn cứ nghịch ngợm, rồi lại có lúc nghiêm khắc, rắn rỏi, khó tính....
    Nhà mình hay hay, nhà mình ngồ ngộ, nhà mình lúc nắng lúc mưa, nhà mình lúc êm đềm vui vẻ, lúc sóng gió bão bùng...

    Có người khoanh tay ngồi nhìn, có người lặng thinh không nói...
    Còn tôi, lắm khi như một tên "võ sĩ", lao ra để chống với kẻ chống nhà mình. Thế là thương tích đầy mình.
    Chạy vô nhà, người cảm thông thì sức dầu băng bó, an ủi,
    người khác thì nói: "Mày đánh nó thì có khác gì nó đánh mày. Sao mày...ngu thế"

    Thế đó, ngu cũng được. Nhưng THẬT.
    Chợt vui chợt buồn...

    (sáng sớm trước khi đi làm, viết vậy vì nghĩ vậy)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 18-08-2012 lúc 06:57 AM

  2. 24 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (16-12-2012),allihavetogive (19-08-2012),An Vi (18-08-2012),Bông Hoa Nhỏ (18-08-2012),Chinhhoang (20-08-2012),Diamond (17-12-2012),Hạt Mầm (18-08-2012),Honesty (21-11-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Lan Anh (21-11-2012),maria_thtruc (18-08-2012),Ngôi Sao (19-08-2012),nguahoangtvt (21-08-2012),Pere Joseph (18-08-2012),Pham Du (18-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),Sky (18-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (18-08-2012),Thánh Thư (18-08-2012),theresa Nguyen (16-12-2012),thuynguyen_gk (18-08-2012),thuyvu (18-08-2012),Tin Yeu (25-08-2012),Đỗ Tường Vy (18-08-2012)

  3. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Tâm trạng có lúc đầy lúc vơi
    Nhưng tình thương thì không thay không đổi
    Và đó sẽ là sự an ủi
    Đó sẽ là một niềm vui.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:42, 18th Aug 2012 #441 

    Con cám ơn cha. Con nhớ cái bắt tay và cái nhìn của cha.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:42, 18th Aug 2012 #442 

    Điều gì cũng có thể qua, chỉ tình thương yêu là vĩnh cửu.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     11:43, 18th Aug 2012 #443 

    Xin cha cầu nguyện cho Giới Trẻ nhiều hơn nữa ạ.



  4. 15 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),An Vi (18-08-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Lan Anh (21-11-2012),Mai Tín (18-08-2012),maria_thtruc (18-08-2012),Ngôi Sao (19-08-2012),nguahoangtvt (21-08-2012),Pham Du (18-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (18-08-2012),Thánh Thư (18-08-2012),thuyvu (18-08-2012),Tin Yeu (25-08-2012),Đỗ Tường Vy (18-08-2012)

  5. #3
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Khúc hát ru cho xuân hạ thu đông
    Tôi ước mong cả năm mãi là mùa xuân
    Nhưng thế thời, thời thế khó đổi thay
    Tôi sẽ giữ xuân trong tim vượt qua mùa đông.


  6. 12 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Lan Anh (21-11-2012),Mai Tín (18-08-2012),maria_thtruc (18-08-2012),Ngôi Sao (19-08-2012),Pere Joseph (06-10-2012),Pham Du (21-11-2012),Phero_Hau (19-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (18-08-2012),Thánh Thư (18-08-2012),Đỗ Tường Vy (18-08-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Gieo Tình!

    Như một sợi dây vô hình nối kết
    Tim Nhiệt thành ta tết với tim Say
    Ta cuồng quay trong nắc nẻ, lắt lay
    Ta dựng xây trong ngất ngây cống hiến
    Mong biến đổi! Quên mình, ta tận hiến
    Trọn tâm tình trong tiếng nấc sầu thương
    Trong đơn sơ cho mọi kẻ tỏ tường
    Như định hướng là tình thương hoá giải
    Là êm ái... ngả vai... Tình gieo vãi!


    18-8-2012_Tường Vy

    Phù thủy nhỏ's Avatar

    Phù thủy nhỏ

     19:47, 18th Aug 2012 #451 

    Kết bài thơ của chị quá à, sâu sắc lắm chị ^^

    No Avatar

    Đỗ Tường Vy

     20:34, 18th Aug 2012 #453 

    Cảm ơn bạn! May mà bạn kg đánh nhầm chữ sâu sắc = xâu sắc...xấu á...hì hì...


    Thay đổi nội dung bởi: Đỗ Tường Vy, 18-08-2012 lúc 02:57 PM

  8. 13 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Lan Anh (21-11-2012),Mai Tín (18-08-2012),maria_thtruc (18-08-2012),Ngôi Sao (19-08-2012),nguahoangtvt (21-08-2012),Pere Joseph (06-10-2012),Pham Du (21-11-2012),Phù thủy nhỏ (18-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (18-08-2012),Thánh Thư (18-08-2012)

  9. #5
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết
    Có một câu em rất thích khi đi tĩnh tâm nè có lẽ cũng sẽ hay lắm :
    " Người có giận giận trong giây lát
    Nhưng yêu thương yêu cả cuộc đời "

    Nghĩ lại thấy quá đúng lun anh Mai Tín nhỉ ?

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     22:21, 18th Aug 2012 #457 

    Trích Thánh Vịnh phải ghi ra nha "nhóc". hìhì

    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     10:33, 22nd Aug 2012 #522 

    Bổ sung cho Thuynguyen nè (TV30(29):6)

    No Avatar

    thuynguyen_gk

     10:49, 23rd Aug 2012 #530 

    cám ơn TheresaTrang nhìu nhé. Tí nữa là quên rùi hihih



  10. 14 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),Bông Hoa Nhỏ (18-08-2012),JB. Sĩ Trọng (22-08-2012),Lan Anh (21-11-2012),Mai Tín (18-08-2012),Ngôi Sao (19-08-2012),nguahoangtvt (21-08-2012),Pere Joseph (06-10-2012),Pham Du (21-11-2012),Phù thủy nhỏ (18-08-2012),Phero_Hau (19-08-2012),Sky (18-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (18-08-2012),Thánh Thư (18-08-2012)

  11. #6
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa... để làm gì?

    Trước hết, xin lỗi nhà thơ Kahlil Gibran, vì nguyên văn, ông đã viết:
    "Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving".
    Câu nói này đã được dịch giả Nguyễn Ước chuyển ngữ thành câu nói bất hủ mà lâu nay cứ bị "gán oan" cho Trịnh Công Sơn: " Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương".

    Câu nói hay này đã được nhiều người xem như câu "danh ngôn" cho riêng mình. Họ viết thành tranh thư pháp. Họ dùng làm "chữ ký" trong các diễn đàn. Họ dùng làm câu tiêu đề cho các Blog cá nhân. Họ dùng làm hình nền Desktop. Họ ghi vào đầu cuốn sổ tay. Họ xâm lên cánh tay, lên ngực. Họ xem như một câu nói "trang trí...

    Vậy là mỗi người mỗi cách, mỗi mục đích khác nhau. Song điều con người ai ai cũng đều khao khát, đó là: Yêu Thương.

    Nếu như cách đây vài chục năm về trước, mỗi sáng thức giấc còn cuộn mình trong chăn, đã ngửi thấy mùi khói của bếp rơm, và mùi cơm nếp mẹ nấu cho cả nhà ăn sáng để chuẩn bị cho ba vác cái quốc, dắt con trâu ra đồng, cho chị lên núi kiếm củi, cho anh đạp xe đến xưởng thợ, cho tôi cắp sách đến trường. Hoặc ở thành thị, người ta nghe tiếng vó ngựa lóc cóc khua trên đường, tiếng bà bán xôi rao lanh lảnh, tiếng ông bán bánh giò khàn khàn, tiếng xe xích lô máy kêu ầm ĩ... Những thanh âm hòa quyện, báo rằng bình minh đã thức giấc. Người ta hân hoan, người ta khoan khoái, người ta hy vọng và chứa chan một tình yêu vào cuộc sống, tuy cơ hàn vất vả nhưng thắm đầy yêu thương...

    Bây giờ, mọi cái đã khác. Cái gì cũng văn minh. Cái gì cũng hiện đại. Cái gì cũng to lớn, nguy nga tráng lệ.

    Mỗi sáng thức giấc: có thể là một con chuột chết, một bao rác ai đó vất trước cửa nhà mình.
    Mỗi sáng thức giấc: có thể là những hàng chữ vô duyên xám xịt ngay bức tường nhà: "Khoan cắt bê tông"
    Mỗi sáng thức giấc: có thể là sự hối hả chạy xe trên những con đường ken đặc người, kín đặc bụi khói, mồ hôi, tiếng chửi thề.
    Mỗi sáng thức giấc: có thể là nỗi lo cơm áo gạo tiền, túi chỉ còn vài chục ngàn, mà ngày lãnh cái khoản lương còm còn tới hơn hai tuần nữa. Ăn bằng gì? Uống bằng gì

    Và mỗi sáng thức giấc, người ta vào mạng. Đọc! Đọc! Đọc! Đọc gì? Đọc những trò thê thảm của con người mỗi ngày mỗi tệ hại. Đọc những thông tin đọc đến nhức buốt trái tim, đến trào nước mắt, đến uất nghẹn cõi lòng...

    Và mỗi sáng thức giấc, Bạn, tôi, hay ai đó vào nơi Diễn Đàn này. Đọc gì?
    Có thể là nỗi thảng thốt của một tâm hồn người trẻ bỗng thấy đời mình sao chơi vơi trống vắng.
    Có thể là những giọt nước mắt còn sót lại trong đêm, được bật ra thành những vần thơ nhạt nhòa, đắng đót.
    Có thể là những lời tạ ơn vì những hồng ân đón nhận từ Thầy.
    Có thể là những lời chúc mừng, hỏi thăm, động viên, chia sẻ..

    Ngắn lắm một khoảng thời gian đã qua được gọi là "quá khứ".
    Chông chênh lắm một khoảnh khắc thời gian được gọi là "hiện tại".
    Âu lo lắm một chặng đường phía trước được gọi là "tương lai".

    Quá khứ là những sự việc đã qua.
    Tương lai là điều chưa tới, chưa biết.Chỉ có hiện tại. Chông chênh!
    Nhưng, dẫu chông chênh, cũng hãy bước đi, vì sự chông chênh sẽ được giữ thăng bằng bởi một thanh ngang là chính Thánh Giá của Thầy. Nơi con đường Thầy bước, ai dấn thân bước theo, mới khám phá ra tình yêu trên Đỉnh Diệu Vợi.

    Một ngày mới đến, Bạn, tôi sẽ làm gì, nếu không phải là Yêu Thương?
    Và, dù Bạn đến hay đi, thì sự hiện diện của Bạn đã là Yêu Thương rồi.

    MaiTín


  12. 10 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-10-2012),Honesty (05-10-2012),JB. Sĩ Trọng (05-10-2012),Lan Anh (21-11-2012),Pere Joseph (06-10-2012),Pham Du (21-11-2012),Phero_Hau (06-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-10-2012),thuynguyen_gk (07-10-2012)

  13. #7
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Thích đoạn này của Chú Mai Tín viết được lắng đọng được nghiền ngẫm lại ngày sống


    Ngắn lắm một khoảng thời gian đã qua được gọi là "quá khứ".
    Chông chênh lắm một khoảnh khắc thời gian được gọi là "hiện tại".
    Âu lo lắm một chặng đường phía trước được gọi là "tương lai".

    Quá khứ là những sự việc đã qua.
    Tương lai là điều chưa tới, chưa biết.Chỉ có hiện tại. Chông chênh!
    Nhưng, dẫu chông chênh, cũng hãy bước đi, vì sự chông chênh sẽ được giữ thăng bằng bởi một thanh ngang là chính Thánh Giá của Thầy. Nơi con đường Thầy bước, ai dấn thân bước theo, mới khám phá ra tình yêu trên Đỉnh Diệu Vợi.

    Một ngày mới đến, Bạn, tôi sẽ làm gì, nếu không phải là Yêu Thương?
    Và, dù Bạn đến hay đi, thì sự hiện diện của Bạn đã là Yêu Thương rồi.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  14. 8 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (05-10-2012),JB. Sĩ Trọng (30-11-2012),Lan Anh (21-11-2012),Mai Tín (05-10-2012),Pere Joseph (06-10-2012),Pham Du (21-11-2012),Phero_Hau (06-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-10-2012)

  15. #8
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Bạn KT đọc bài này nè. Mình đã nói rồi đó. Đừng buồn. Bình an trong Thầy!

  16. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (21-11-2012),Lan Anh (21-11-2012),Pham Du (21-11-2012),Phero_Hau (22-11-2012)

  17. #9
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết
    ko biết câu này của ai : Giận làm gì cho bụng nó nóng , tức làm gì cho bực người.
    Thấy hay hay lên em chẳng giận ai được nâu ,,


  18. 2 thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    Lan Anh (21-11-2012),Phero_Hau (22-11-2012)

  19. #10
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    C ho tất cả mọi người

    .................................................. ....
    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 16-12-2012 lúc 06:54 AM

  20. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (16-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình