+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chúa ơi! xin thương đỡ nâng con

  1. #1
    Trạng thái :   Ca Map tap Yoga đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 5
    Tên Thánh:
    ISAVE
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Cẩm Nhung
    Đến từ: Giáo Phận Long Xuyên
    Sở thích: được đi chơi nhiều nơi
    Nghề nghiệp: ăn, ngủ, đi chơi
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 7 lần
    trong 4 bài viết

    Chúa ơi! xin thương đỡ nâng con

    Hôm nay là chủ nhật rồi, ngày mai là thứ 2, thứ 3 còn 2 ngày nữa để giải quyết công việc và chuẩn bị đồ cho chuyến đi sáng thứ tư 22/8, chuyến đi này ko biết sẽ như thế nào...đi mà ko mang theo 1 lý do nào hết, cứ biết đi việc còn lại Chúa sẽ sắp xếp, Chúa ơi! xin cho con 1 chuyến đi bình an, có lẽ chuyến đi này ko như những lần trước, lần này con mang đến cho Chúa 1 thể xác mệt nhòa, 1 tâm hồn trĩu nặng... Khi về con ko biết sẽ như thế nào, con xin phó thác chuyến đi này của con trong tay Chúa. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đợi

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn Ca Map tap Yoga vì bài viết này:

    nguahoangtvt (20-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình