Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 465
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
Cảm ơn 6,286
Được cảm ơn 4,963 lần
trong 583 bài viết
Cầu nguyện cho cả nhà
Cả nhà thân thương,
Việt đang giúp tĩnh tâm tuần này, tranh thủ vào diễn đàn nhắn tin với cả nhà rằng: Việt xin nhớ đến và cầu nguyện cho tình thân, sự bình an và sự cảm thông của tất cả anh chị em, đặc biệt trong các Thánh Lễ Việt sẽ dâng.
Chúng ta tiếp tục tiến lên trong tinh thần yêu thương theo gương Thầy Giêsu, các bạn nhé!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
3T_thanhtuyen
08:31, 21st Aug 2012 #502Chúng con cảm ơn Bố nhiều lắm ạ, có Bố bên cạnh, chúng con luôn vững vàng, chúng con cũng cầu nguyện cho Bố!
Doan Quan
08:35, 21st Aug 2012 #503Bố ơi,giá như Bố ở Việt Nam, chúng con sẽ bớt tủi thân biết mấy. Nhưng con tin bây giờ, dù có xa Bố, anh chị em chúng con cũng sẽ sát cánh, nâng đỡ nhau. Bố sẽ thấy chúng con mạnh mẽ hơn nhiều!!!
Doan Quan
08:38, 21st Aug 2012 #504Bố ơi, Bố hiệp lời với chúng con cầu nguyện cho cả ba : "nguyên nhân" -"tiến trình" - "kết quả" nữa Bố nhé! Chúng con yêu Bố.
thuyvu
08:52, 21st Aug 2012 #506Chúc Cha lên đường Bình An nhé. Thích nhất câu này của DQ "Chúng con yêu Bố" ước mong cho Tình Yêu Thương luôn trổ hoa trong tim của mọi người. Cầu nguyện cùng các em, yêu các em nhiều lắm.
Bông Hoa Nhỏ
10:33, 21st Aug 2012 #507Father ơi ! anh chị em chúng con sẽ cùng cố gắng dù Father có ở nơi xa xôi nhưng qua lời cầu nguyện trong sự yêu thương cảm thông chan chứa từ Thầy.Cảm động vì biết rằng Father luôn hiểu động viên nâ