Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Tiếp tục chương trình, là ca khúc "Quê Hương Tuổi Thơ Tôi" do các bạn giáo xứ Xuân Dục trình bày

Tiếp tục là ca khúc "Làm Dấu" do bạn Thế Quyền biểu diễn

Và tiếp theo đây, là một tiết mục hết sức vui nhộn. Tiết mục này thường hay được biểu diễn tại các vùng dân tộc Tây Bắc như Mường, Thái, Dao... và những dụng cụ cũng được lấy từ những cây mọc lên từ vùng rừng. Mời các bạn cùng theo dõi tiết mục "Múa Sạp" do các bạn nhóm SVBC Miền Nam cùng toàn thể quý vị cũng như các bạn sinh viên có mặt tại hội trường biểu diễn








Để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tham dự nghi lễ rước lửa. Lửa là biểu tượng gắn liền với Thánh Đaminh, tất cả ace chúng ta cùng nhau lên đường, cùng với ngọn lửa của Thánh Nhân, để thắp sáng, chiếu rọi lên con đường mà chúng ta đang đi, hãy chiếu sáng khắp mọi người, chiếu sáng trần gian. Chúng ta hãy bảo vệ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt, hãy cùng nhau bảo vệ ngọn lửa ấy, cùng nhau đem ánh sáng về với mọi người, ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa đức tin.


Thầy cố vấn đã cùng chia sẻ, và thắp lên ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa đức tin ấy và trao cho chúng ta, chúng ta hãy cũng nhau lãnh nhận và bảo vệ ngọn lửa ấy không bao giờ tắt, và hãy chiếu rọi trần gian, chiếu rọi những nơi tối tăm mù mịt. Xin Thánh nhân luôn hướng dẫn và chiếu soi con đường mà chúng con đang đi



Và cuối cùng là nghi thức lên đường, cùng nhau cất lên những tiếng hát, những lời ca, và cùng gửi cho nhau những niềm vui, những kỉ niệm. Chương trình đã kết thúc với biết bao những kỉ niệm sâu sắc để lại trong lòng của mỗi người.
Chúng con xin chân thành cám ơn Quý cha đã bớt chút thời gian quý báu của mình, không ngại đường xá xa xôi và cùng về đây để dâng Thánh lễ đồng tế và cầu nguyện cho chúng con, nguyện xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho quý Cha luôn mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, để quý Cha luôn có sức khỏe để dẫn dắt và hướng dẫn chúng con.
Chúng con cũng xin chân thành cám ơn quý Cha bề trên nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như ban mục vụ của nhà sách, đã tạo điều kiện cho chúng con có được một hội trường rộng lớn để chúng con tổ chức chương trình được thành công tốt đẹp. Nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng ân và ân sủng xuống trên quý Cha và ban mục vụ.
Chúng con cũng xin chân thành cám ơn quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, thân nhân cũng đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến cùng tham dự chương trình và cùng dâng lời cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho quý vị luôn tràn đầy sức khỏe và hồng ân của Thiên Chúa, xin cho quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn các nhóm sinh viên bạn, cùng toàn thể các bạn sinh viên, cũng đã đến để cùng chung vui với chúng tôi nhân ngày lễ kính Thánh Đaminh Bổn Mạng. Nguyện xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa, tuôn đổ hồng ân và ân sủng của Ngài xuống cho các bạn, để các bạn có được sức khỏe dồi dào, luôn học giỏi và mạnh khỏe, để các bạn luôn là những chứng nhân ra giảng tin mừng nước trời đến với mọi người.
Một lần nữa, chúng con xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Chúng con xin chân thành cảm ơn
Chi tiết xem tại:
www.svbuichumiennam.com
Đức Tùng
Thay đổi nội dung bởi: haianonline, 24-08-2012 lúc 11:28 PM