Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
8. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    4 50.00%
  • Khá hay

    3 37.50%
  • Bình thường

    1 12.50%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Bài dự thi] Con cần Chúa.

  1. #1
    hienboy94's Avatar
    Trạng thái :   hienboy94 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 44
    Tên Thánh:
    micae
    Tên thật:
    micae:trần văn hiển
    Đến từ: họ đại đồng_xứ bột đà_địa phận vinh
    Sở thích: nghe nhạc công giáo,làm thơ
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    96
    Được cảm ơn 245 lần
    trong 56 bài viết

    [Bài dự thi] Con cần Chúa.

    BÀI DỰ THI:CON CẦN CHÚA.


    Ngồi bên khe cửa nhà xứ,những hạt mưa tí tách rơi nhè nhẹ,êm đềm,những ánh sáng len lỏi của các gia đình đang quây quần bên nhau thật ấm êm,hạnh phúc khiến quá khứ đau buồn dần hiện ra trước mắt tôi.Hình ảnh người Mẹ hiền ngồi bên đàn con mới linh thiêng,hình ảnh người Cha già bế con trên tay mới tuyệt vời làm sao!Thật vậy,trong cuộc sống ai là người con mà chẳng có được một mái ấm gia đình đầy đủ thành viên và tôi cũng không ngoại trừ nhưng đó chỉ là giấc mộng mà thôi!Bởi Cha tôi đã ra đi mãi mãi khi tôi mới chỉ vỏn vẹn tròn ba tuổi và niềm hạnh phúc còn có Mẹ ở bên cũng chỉ kéo dài thêm bốn năm sau...Ngày hôm đó con nhìn thấy Mẹ có chút phấn,chút son và Mẹ còn kẻ cả chân mày nữa,đôi hàng mi Mẹ dài vẫn như Mẹ hồi thời con gái.
    Nhưng...!!?Nhưng sao Mẹ không nhìn con cũng chẳng nói gì với con lời nào,dù là một câu giận hờn,trách mắng khi con nghịch bẩn? Mẹ không ôm hôn con như những lần trước ,Mẹ để con bơ vơ đứng đó,thẩn thờ và vô vọng gọi mãi không thành lời hai tiếng "Mẹ ơi!"
    Con chẳng thể nói tiếp được câu "Mẹ ơi!bé Mậm của Mẹ đây" khi mà mắt con đã chảy thành hai dòng lệ khôn xiết:
    Con chim nhỏ thôi ngừng cất tiếng hót
    Căn nhà nay giờ vắng bóng Mẹ,Cha
    Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng
    Con hiểu rằng con cần đến Mẹ,Cha
    Thời gian của tôi cứ lặng lẽ dần trôi trong tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười.Ở với bà nội nên tôi cũng được sự quan tâm lo lắng của bà,nhiều đêm ngồi trong thinh lặng cầu nguyện ánh mắt tôi hướng nhìn về Chúa và tôi tự hỏi:Chúa ơi!sao con khổ thế này?Con mệt mỏi với đời trần thế Chúa à!Xin Ngài đưa con đến Ba,Mẹ con được không?Rồi tiếng khóc hòa lẫn nước mắt lăn dài trên má khiến tôi không thể trò chuyện được với Ngài nữa,con vẫn luôn biết "con luôn cần Chúa"và Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con .Năm lớp bốn tôi cũng đã tròn mười tuổi,vậy là đã ba năm tôi thiếu tình thương yêu dạy bảo của Ba,Mẹ mà thay vào đó là người bà nội hiền hậu dang đôi cánh không còn chút sức lực ra che chở đời tôi,các bạn trong lớp của tôi thường nói với nhau về tôi rằng "đồ thằng chết cha,chết mẹ","nó ăn ở mất đức nên trời mới trừng phạt nó như vậy","đồ ngu si,cho nó chết",lúc đó tôi chỉ biết khóc và thường lui tới nhà thờ,tôi kêu van đến Chúa và do đó tôi cũng trốn học hai ngày.Ngày sau lên lớp,tôi bị cô trách mắng và phạt hai tiếng đồng hồ quỳ giữa lớp học vì tội trốn học,không có tiếng nói trong lớp nên tôi cũng chỉ âm thầm như bao lần và gánh cho nó qua đi,không ai hiểu được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu hay sao?.Hai giờ đồng hồ quỳ gối dường như tôi cảm thấy chán ghét cuộc đời này và thinh lặng trong tiếng khóc không thành lời.Khác với bao đứa trẻ,không những lớn lên thiếu tình thương mà tôi còn bị bạn bè xa lánh,khinh bỉ,do đó bà nội bảo tôi nên lui tới nhà thờ mà trò chuyện với Chúa nên nó cũng thành thói quen đối với tôi.Quả thật Chúa không bỏ rơi tôi,năm đó là tôi lên lớp bảy,do hoàn cảnh hai bà cháu cũng không có gì sung sướng cả,một ngày nhịn hai ngày ăn nên vấn đề tiền bạc hết sức cần thiết đối với căn nhà đơn sơ,một quyết định hết sức bồng bột.Lúc mọi chuyện thiếu thốn như vậy tôi chạy vào nhà nguyện cầu khẩn Chúa về mọi điều và tôi còn trình bày với Chúa là tôi nghỉ học để làm thuê giúp đỡ bà,đăm chiêu nhìn ảnh tượng Chúa chợt tôi thấy có cái gì lấp lóe đập vào mắt tôi,tiến lại gần tôi mới biết đó là chiếc đồng hồ của một Linh mục hôm qua dâng lễ cho họ chúng tôi.Khi trao trả chiếc đồng hồ,vị Linh mục này nhận thấy gia cảnh bà con nhà tôi nên vị Linh mục này quyết định nuôi tôi ngay từ giờ phút ấy.Hôm nay ngồi dưới ánh đèn heo hắt tôi dành trọn tâm huyết để nói về sự dẫn dắt của Thiên Chúa dành cho tôi và tôi muốn thưa với Ngài rằng"Chúa ơi con luôn cần Ngài trong mọi sự".

    địa chỉ:trần văn hiển,thôn 10-thanh đồng-thanh chương-nghệ an.
    số điện thoai:01629380292

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hienboy94, 22-08-2012 lúc 12:26 AM

  2. 14 thành viên đã cảm ơn hienboy94 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2012),allihavetogive (23-08-2012),An Vi (20-09-2012),Doan Quan (22-08-2012),dualuoi (23-08-2012),hoamuoi (22-08-2012),Mai Cồ (22-08-2012),Ngôi Sao (22-08-2012),nguahoangtvt (23-08-2012),Pere Joseph (22-08-2012),Phù thủy nhỏ (22-08-2012),superman (22-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2012),thachthao999 (23-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình