+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?

  1. #1
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết

    Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?

    • Tình hình là đêm qua Doan Quan có dịp canh gác diễn đàn, thức trắng đêm vì không ngủ được, ngồi nhìn nick anh Duy an đi ra đi vô, nick bạn hienboy94 ẩn ẩn hiện hiện, cuối cùng thì thấy Đỗ Tường Vy vào mà chẳng nói câu nào. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, hihi. Tất cả cũng chỉ tại cái tật ham uống bậy! Ham uống cũng chấp nhận được đi, hôm qua Doan Quan lại ham uống thứ mình không thể uống . Cà Phê Sữa Đá! Một tách ban chiều - tiêu điều ban đêm!

    • Mà được thức ban đêm như thế, mới thấy mình có thật nhiều thời gian, như anh Duy An nói là "tập trung làm việc trí óc, dành ban ngày làm việc chân tay". Thế là tự cho mình đặc ân được tìm kiếm bài trên các trang web yêu thích. Một đêm thu thập cũng kha khá thông tin. Thế nhưng, gần bình minh, một câu nói bâng quơ của một cô bé trên facebook làm Doan Quan hết ngủ luôn:
    "Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?"


    *** Tự ngẫm "Câu hỏi tuy ngắn nhưng làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, như bao người khác, mình cũng đang sống, nhưng nhiều khi chẳng biết sống là gì và sống như thế nào mới đáng gọi là sống.


    =>> ACE có cùng suy tư chia sẻ cho nhau với nhé! Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Lan Anh's Avatar

    Lan Anh

     00:46, 23rd Aug 2012 #528 

    Chỉ một tách cà phê sửa mà canh gác diễn đàn ban đêm. Lời to rồi Doãn Quân ơi!

    chulun008cr's Avatar

    chulun008cr

     18:49, 23rd Aug 2012 #541 

    một vần thuốc lá, một tách cafe, lòng nhẹ lân theo gió cuộc đời cứ cuồn trôi...


    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  2. 10 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2012),hoamuoi (22-08-2012),Lan Anh (23-08-2012),Mai Tín (22-08-2012),nguahoangtvt (24-08-2012),Pere Joseph (22-08-2012),Pham Du (27-08-2012),superman (22-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2012),Đỗ Tường Vy (22-08-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Ái chà, giờ này Duy-an mới tự phát hiện ra rằng
    Mình cũng dễ thương, hay đáng yêu, hay gì gì đó lắm cơ,
    Đến nỗi, có một cô nàng suốt đêm cứ ngồi đó
    ngắm nghía mình đi ra đi vô...
    Sướng quá đi mất!
    Hihihi...

    Cho vui vậy thôi...
    Nhưng cũng muốn 'thanh minh' chút chút
    cho cái 'đề-phô' đi ra đi vô diễn đàn xoèn xoẹt
    như người ta đi chợ, hoặc là
    như Việt kiều về thăm quê hương!...
    Thật ra chỗ Duy-an đang phục vụ,
    nó cứ bị sao sao á...
    Điện thì lúc có lúc cúp theo thời khoá biểu.
    Lúc cúp thì không có điện,
    mà lúc có điện thì tự dưng lại cúp?
    Còn mạng thì cứ chập chờn dù rằng Duy-an xài 3G.
    lúc thì mất mạng, lúc thì toi mạng,
    lúc thì tán mạng, lúc thì tận mạng...
    nên rất là tội nghiệp cho cái laptop cùi bắp
    (trước nó thì cái bộ máy bàn bị sét đánh rồi,
    chưa biết khi nào nó sẽ đi theo 'đàn anh' của nó!)

    Còn về gợi ý chia sẻ của Doãn Quân
    (Chậc! Hồi bé cô nàng này chơi lò cò với bạn
    chắc luôn luôn giao 'trăm sự khó' hay sao á!)
    Khó lắm lắm á nha...
    Cảm nghiệm thì có thể,
    nhưng nói bằng lời cái cảm nghiệm đó
    thì e rằng... trăm sự khó!
    Nên Duy-an đành chọn hướng trăm sự dễ
    tức là nói lung tung xung quanh nó
    chứ không thể nói gì về nó,
    và cũng không dám chia sẻ gì...

    1. Thế nào là sống?
    Như đã có lần mình nói với ai đó (quên rồi) rằng:
    Câu hỏi này đòi ta một định nghĩa.
    Mà định nghĩa thì luôn là 'khẳng định'
    (thí dụ: Sống ... x y z gì đó...)
    Nhưng với loại này, người ta chỉ có thể định nghĩa
    theo kiểu phủ định (bất định nghĩa) mà thôi
    (thí dụ: Sống không phải là... i j k gì đó...)
    Do đó, Duy-an chỉ có thể có vài bất định nghĩa cho Doãn Quân thôi...
    Sống không phải chỉ là hiện hữu;
    Sống không phải chỉ là tồn tại;
    Sống không phải chỉ là được sinh ra;
    Sống không phải là có một cái tên;
    Sống không phải là chiếm một chỗ trong vũ trụ...
    ...
    Và còn nhiều lắm, nhiều rất nhiều,
    không nói hết nổi...
    Nhưng như thế cũng chỉ giúp người khác
    'mường tượng' ra 'Sống' thôi,
    chứ vẫn chưa hiểu được 'Sống là gì'
    cho dù mọi người đều đang sống!
    Và cuối cùng, cái mường tượng đó
    sẽ được củng cố nhiều thêm
    (hay bị đánh đổ hoàn toàn)
    là do Lời này của Một Đấng:
    'Thầy đến để anh em được Sống
    và Sống Dồi Dào...' (Jn 10.10)

    2. Thế nào là sống không bằng chết?
    Nếu hỏi Duy-an như thế, Duy-an sẽ có ngay câu trả lời
    nhanh như chớp: 'Hổng biết!'
    Hihihi...
    Bởi mình không biết 'sống' là gì
    thì làm sao biết được 'sống không bằng chết' là gì!
    Tuy vậy, về nghĩa đen, Duy-an biết có 2 câu
    mang ý nghĩa gần gần như thế
    (nghĩa là 'Sống ngang bằng như chết!)
    - Trước đây, có 1 vị Linh Mục
    thường hay bị Duy-an và các Linh Mục bạn trêu,
    vì lý do là: trước Thánh Lễ, Linh Mục này hay nêu ý lễ như sau:
    'Hôm nay tôi dâng thánh lễ này có ý chỉ cầu nguyện cho quý ân nhân
    những người còn sống cũng như đã qua đời...!'
    Mà đó chỉ là ý hài hước thôi nha,
    cái này mới có ý nghĩa hơi sâu sâu hơn chút nà:
    - Về những người này, bạn bè hay nói rằng:
    'Anh ấy chết năm 30 tuổi, nhưng có lẽ 70 tuổi mới chôn!'
    Thấy cũng đau xót cho mấy người đó...
    Nhưng xét cho cùng thì đó là tính cách của họ!
    Không thể so sánh được với những người
    quá đau khổ, quá tủi sầu, quá bi thương trong cuộc sống
    phải kéo lê cuộc đời mình trong nỗi đoạn trường
    ước mong cái chết đến nhanh để sớm được giải thoát mà không được
    nên đành phải thốt lên:
    'Tôi sống mà không bằng chết!...' (thà chết sướng hơn!...)

    Vẫn biết ý của Doãn Quân là 1 đàng, Duy-an lại nói 1 nẻo...
    nhưng thôi, một cây cỏ bé nhỏ cũng có cách của nó
    để góp phần làm tăng thêm nét đẹp cho khu vườn
    bên cạnh những đoá hồng rực thắm, phải không Doãn Quân?

    Vậy nhe.
    Hìhìhì...
    Duy-an.

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2012),Doan Quan (22-08-2012),Lan Anh (23-08-2012),Mai Tín (22-08-2012),nguahoangtvt (24-08-2012),Phero_Hau (23-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2012),thuynguyen_gk (23-08-2012),Đỗ Tường Vy (22-08-2012)

  5. #3
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Khó vậy, nhưng Mai Tín cũng ké vào đây theo một "nẻo khác".

    "An lão đại" nè!
    DoanQuan còn hạnh phúc hơn anh em mình khi còn có cái ly cà phê sữa đá,
    chứ anh em mình cũng trắng đêm mà có miếng nào đâu?
    Không biết An lão đại đi đọc kinh và lúc tham dự Thánh Lễ có sao không,
    chớ Tín tiểu đệ "vồ" phím đàn cứ trật duộc, khiến ca viên nó quát: "Đàn thế làm sao mà hát?"
    Chưa hết đâu, 7 giờ có mặt ở công ty, hàng in gấp cho Quốc khánh 02/9 nó "dập" tơi tả...
    Có người hỏi: "Chi mà làm cực dữ zậy?"
    Dạ thưa: "Cũng vì lo cho cuộc sống"

    Mà cái hồi đêm An lão đại và Tín tiểu để đang hàn huyên dở dang về chữ "Sống",
    thì chuông nhà thờ làm cắt ngang cái luồng tư tưởng.
    Hôm nay DoanQuan cũng thức, lại cũng đụng đến cái nỗi "sống" ấy. Quả là hay quá đi.

    Cụ Phaolô chẳng biết hồi đó có uống cà phê sữa đá và thức trắng đêm hay không, nhưng Cụ bảo:
    "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

    "Chúa Kitô sống trong tôi?"
    Vĩ đại quá!
    Hãnh diện quá!
    Hạnh phúc quá!

    Vĩ đại. Hãnh diện. Hạnh phúc. Nhưng nhiều khi chẳng thấy Chúa đâu, chỉ thấy cái "tôi" gồ ghề, đáng ghét!
    Tín tiểu đệ bảo: Sống là cho đi.
    An lão đại bảo: Chí có Đức Kitô mới cho đi, còn như "cái thân cùi bắp này, có cho đi cũng chẳng ma nào thèm lấy"
    Tín tiểu đệ nói: "Bác là cùi bắp, chứ em là bã mía đây!"
    Mãi rồi vẫn đọng lại câu hỏi: "Sống" là gì?

    Lúc này trời mưa, Mai Tín chưa rời khỏi công ty được, viết bài, Mai Tín biết mình "còn sống", và hai tay ôm lấy đầu, thầm hét:
    "Trời ơi, sao tôi mệt quá!!!!"

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     18:53, 22nd Aug 2012 #525 

    Bây giờ là 7g tối, mưa to chưa về được.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     18:53, 22nd Aug 2012 #526 

    Nhìn ra thấy anh chàng đi gom rác. Người ướt sũng.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     18:54, 22nd Aug 2012 #527 

    Mình reo lên: "A! Đó là "sống"



  6. 8 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Doan Quan (22-08-2012),dualuoi (23-08-2012),Lan Anh (23-08-2012),nguahoangtvt (24-08-2012),Phero_Hau (23-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2012),thuynguyen_gk (23-08-2012),Đỗ Tường Vy (22-08-2012)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Gợi ý này của Doãn Quân hay ghê! Cô bon chen vào cho vui cửa, vui nhà, được không?????

    *Sống là khi còn hơi thở, là mỗi ngày cảm nhận được sự yêu thương. Còn hít thở được khí trời trong lành, còn ánh mắt ngước nhìn trời cao xanh. Còn giọng hát để ca vang ngợi khen Chúa. Là biết cho đi mà không mong chờ sự đáp trả hay báo đền. Sống là nhận ra niềm hạnh phúc mà mình đang đón nhận.
    Và để mỗi sáng mai thức dậy tạ ơn Chúa đã gìn giữ, chở che con...

    *Sống không bằng chết là những kẻ không nhận ra được những niềm vui trong cuộc sống. Chuyên than thân trách phận, hay oán hận, ganh ghét, và chê bai người khác. Sống buông thả, và không biết cho đi...Nên cho dẫu hơi thở còn nhưng như người đã không còn lẽ sống.
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 23-08-2012 lúc 07:33 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. 7 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    Doan Quan (23-08-2012),dualuoi (23-08-2012),Mai Tín (23-08-2012),nguahoangtvt (24-08-2012),Phero_Hau (23-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2012),thuynguyen_gk (23-08-2012)

  9. #5
    sea_darling's Avatar
    Trạng thái :   sea_darling đã thoát
    Tham gia : Jun 2012
    Bài gửi : 17
    Tên Thánh:
    Matta
    Tên thật:
    Nguyễn Lê Ngọc Châu
    Đến từ: GX Hòa Hưng
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Phần mềm
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn 82 lần
    trong 15 bài viết
    Cái đề tài này của Doan Quan đưa ra coi bộ hay và rất đáng để suy ngẫm 1 chút. Riêng mình thì mình nghĩ:
    Sống là khi "cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương", ta còn thấy được mặt trời và những người thân yêu xung quanh ta, nhìn đâu đâu cũng thấy đáng yêu hết, một em bé pipo tập đi tập nói mà ta nựng, một cụ già chống gậy lom khom qua đường mà ta chạy tới dắt cụ qua, một người đi đường chở đồ bị rớt ta biết nhặt phụ... nghĩa là ta còn sống
    Sống không bằng chết là khi ta không thèm ai quan tâm đến ta, và ta cũng chẳng quan tâm đến ai hết. Gặp người đi đường bị tai nạn ta làm ngơ, đi đường thì phun, khạc nhổ bừa bãi, trúng người khác cũng không thèm xin lỗi, gặp phụ nữ có thai, người già trên xe bus cũng làm lơ không thèm nhường chỗ ngồi...
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!

  10. 3 thành viên đã cảm ơn sea_darling vì bài viết này:

    Doan Quan (23-08-2012),nguahoangtvt (24-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2012)

  11. #6
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    Thú vị thật ha ! chú lùn hiểu đơn gian hơn cái gợi ý của Doan Quân là "sống để ăn hay ăn để sống".


  12. Thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    Doan Quan (23-08-2012)

  13. #7
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    "Câu hỏi tuy ngắn nhưng làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, như bao người khác, mình cũng đang sống, nhưng nhiều khi chẳng biết sống là gì và sống như thế nào mới đáng gọi là sống."


    1. SỐNG !!!

    Nhìn nhân loại và vạn vật quanh ta, ta thấy thật nhiều sự sống. Cây cỏ sống. Thú vật sống. Con người sống. Tế bào sống, cá thể sống. Đến vi sinh vật cũng sống!

    Thế mới gọi là CUỘC SỐNG!

    Sự sống có đặc tính chung là sinh ra -> trao đổi chất -> lớn lên -> chết đi

    Tuy thế, sự sống của mỗi tạo vật là khác nhau. Thực vật cố định. Động vật di chuyển. Con người sống cả thể xác lẫn tâm hồn.


    2. ĐÁNG GỌI LÀ SỐNG!!!

    Vậy chỉ sinh ra và chết đi chưa đủ, sống đáng gọi là sống khi có sự Trao Đổi và Lớn Lên.


    Đôi khi lớn lên trong nghịch cảnh.



    Đôi khi trao ban mà không nhận lại


    Đôi khi lớn lên qua đau thương.

    Con người sống cả thể xác lẫn tâm hồn.


    Sự sống con người còn phong phú nhiều hơn thế!
    Trong khi thể xác lớn lên, kiến thức cần được tu dưỡng, tâm hồn cần được chăm chút.
    Cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn có nói :"Khi ta sống với đầy đủ những yếu tố như vậy (thể xác và tinh thần, tự nhiên và siêu nhiên, nội tâm và ngoại giới, cá nhân và tập thể) thì mới gọi là sống theo đúng nghĩa là người."


    3. SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!

    Bàn tới định nghĩa sống, bàn đến so sánh sống và chết.
    Nhìn lại : Sinh -> trao đổi -> lớn lên -> chết

    Vậy Sống = Chết khi không có Trao Đổi và Lớn Lên.
    Tất nhiên, việc trao đổi và lớn lên cũng khác nhau theo từng thụ tạo. Sự sống con người vẫn là phong phú nhất. Và vì thế, để tránh Sống <=Chết, con người cũng có nhiều việc cần chu toàn hơn.

    Bàn về vấn đề này, Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) đã có bài thơ rất hay :

    Sống tủi làm chi đứng chật trời
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
    Sống làm nô lệ cho người khiến
    Sống chịu ngu si để chúng cười
    Sống tưởng công danh không tưởng nước
    Sống lo phú quý chẳng lo đời
    Sống mà như thế đừng nên sống
    Sống tủi làm chi đứng chật trời!


    Bạn thấy để "sống đáng" đôi khi khó lắm đúng không? Tôi cũng thế. Con người tốn cả đời mới sống cho đáng sống. Tuy thế, một người đã đơn giản hóa việc này cho chúng ta. Bạn cùng tôi nâng đỡ nhau nhé! Bạn có nhớ : trong dòng lịch sử loài người, có một người đã chiến thắng cái chết và đã giới thiệu cho ta con đường sống để giúp ta sống mãi. Ai đó bạn nhớ không?

    Ai đó đã đến cho chúng ta được sống và sống dồi dào! (Ga 10, 10).

    Cuối cùng, mến tặng bạn bài thơ trước là để kết chuỗi suy tư, sau là để dành, lâu lâu đem ra ngâm và ngẵm cuộc sống.

    Chúa bảo con hy vọng
    Vì Người là lẽ sống
    Là ánh sáng đời con
    Con bây giờ vui hát!
    (Thơ Vũ Thủy, Lẽ Sống Đời Con)


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     12:24, 24th Aug 2012 #552 

    Rất thích mạch văn của Doan Quan. "con" cám ơn "sơ nhí" nhá.


    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  14. 3 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    allihavetogive (24-08-2012),Mai Tín (24-08-2012),nguahoangtvt (24-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình