+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Điều không thể thay đổi !

  1. #1
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết

    Điều không thể thay đổi !

    Nguồn: Facebook.com

    Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ...

    Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ...

    Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ...

    Dù là "Trust" thì vẫn luôn fải có "us"

    Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...
    Dù đã có "husband" thì cuối cùng vẫn có "and" ...


    Và ngược lại :

    Có "lie" thì mới bít "believe" như thế nào

    Có "end" thì mới trân trọng "friend" lúc bắt đầu

    Có "over" mới bít "lover" quý giá

    Có "us" mới bít "trust" ra sao

    Có "if" mới bít "wife" ko dễ gì có được

    Có "and" mới bít "husband" ko dễ gì có được



    TUY NHIÊN......

    MOM thì đảo ngược lại cũng là MOM
    DAD thì vẫn là DAD...

    Bởi vì, Bố mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất với chúng ta,
    cho dù thế giới này có bị đảo ngược thì điều đó vẫn mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi ♥


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Mart.TanNguyen's Avatar

    Mart.TanNguyen

     14:29, 23rd Aug 2012 #538 

    hý hý... đọc trên fb thấy hay we', nên..... :D...@ Mai Tín : em về nghỉ hè ở long hải toàn núp trong nhà, k thì đi lễ thoy hà.. lười ra ngoài đường =.=! nên.... thôi để lần sau :D/ Trại Hồ Cốc ... nghe Hót

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     14:54, 23rd Aug 2012 #539 

    Oài, con trai gì mà núp trong nhà vậy. Ra biển mà bơi chớ! Ngườii ta ước tắm biển không được kia kìa.

    Mart.TanNguyen's Avatar

    Mart.TanNguyen

     19:44, 23rd Aug 2012 #542 

    về long hải, em tắm biển có 1 lần... còn cả mùa hè em đi hồ bơi gần nhà =)) e lười lắm :D:D

    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     09:13, 24th Aug 2012 #549 

    Thật ý nghĩa ! Cám ơn Tân nhé.

    Mart.TanNguyen's Avatar

    Mart.TanNguyen

     19:56, 24th Aug 2012 #569 

    hyhy


    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 13 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-08-2012),An Vi (23-08-2012),dualuoi (23-08-2012),hoamuoi (23-08-2012),Honesty (23-08-2012),JB. Sĩ Trọng (23-08-2012),Mai Tín (23-08-2012),Ngôi Sao (23-08-2012),nguahoangtvt (23-08-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2012),Thánh Thư (23-08-2012),thieunhigxsx (13-08-2013),tho ngoc (26-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 50
    Bài mới gửi: 11-07-2014, 12:09 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 06:32 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 05-08-2011, 04:37 PM
  4. Đẹp thay hai chữ cám ơn
    By smiles in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 20-12-2010, 10:36 AM
  5. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
    By allihavetogive in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 52
    Bài mới gửi: 11-08-2010, 09:09 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình