Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Nguyên văn bởi
JB. Sĩ Trọng
Cuộc đời vẫn vô thường
Nhưng thường không vô nghĩa
Nỗi nhớ thường thấm thía
Do lòng thường mến thương.
Con thích nhất khổ thơ này của bác. Một chữ thường nhưng lắm nghĩa, lắm cảm. "Vô thường" thì thường thật. "Nỗi nhớ thường" làm nỗi nhớ day dứt thêm. "Lòng thường thương" làm cuộc đời cao thượng.
Chiều qua, con nhận được điện thoại của bác Khấn. Trong chuỗi chia sẻ, bác có nói :"Sống nhiều tình cảm thường mình sẽ chịu nhiều đau khổ". Phải, đa phần là thế. Nhưng dẫu biết, vẫn chấp nhận chữ "thường" trong câu này để đổi lấy niềm vui được nhịp đập thường ngày của tim mình còn có ý nghĩa bác ạ.
Rồi sáng nay, tình cờ con cũng được đọc mấy vần thơ trên dưới này, thật quả là đồng điệu, chẳng khác gì lời an ủi tế nhị từ trời cao.
Dòng đời cuồn cuộn thẳm khơi
Tìm nơi đá tảng nghỉ ngơi cho mình,
Dừng chân dưỡng sức tâm linh…
(Joseph Nguyễn Tro Bụi)
Yêu nhiều mà vẫn một mình đơn côi
Dẫu sao cũng cám ơn trời
Vì ta cứ ngỡ ta người biết yêu...?
(Trích thơ của Phong Nguyên)
Cho tôi làm Thập tự
Trên ngọn tháp giáo đường
Để luôn luôn ghi nhớ
Sống cuộc đời yêu thương…
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)
Tin Yeu
08:53, 24th Aug 2012 #548sâu lắng...