Lạy chúa, gia đình con đang gặp rất nhiều sóng gió trong cuộc sống, mỗi người một nơi, không còn hòa thuận yêu thương nhau nữa. Cũng là tại con hết thôi, con buồn nhiều lắm và con xin đến để cầu xin cùng Chúa. Lạy chúa xin cho mọi người trong gia đình con luôn được bình an, mạnh khỏe, yêu thương nhau nhiều hơn và luôn được chúa hiện diện nơi mọi người. Xin cho các e của con được tràn đầy ơn Chúa Thánh thần để chúng học hành thật chăm chỉ và luôn soi đường để các e con k bị vấp ngã trên đường đời đầy nguy hiểm này. Xin cho mọi người trong gia đình con luôn biết tha thứ, chia sẻ mọi vui buồn với nhau trong cuộc đời. Nhất là trong thời gian này mọi người đang hiểu lầm, chia rẻ, xa lánh và hận thù nhau, xin Chúa xóa bỏ tất cả và ban ơn bình an đến trong chũng con. Xin cho chúng con vượt qua tất cả.
Lạy mẹ Maria, xin ngự đến trong gia đình con, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Con xin cạm tạ vì mọi ơn Ngài đã ban cho chúng conCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Mong chẳng còn gì - Ý: Tagore - Nhạc và lời: Quang Uy
- xin hiệp ý cầu nguyện cùng với chị Trang ( nick trên diễn đàn: meomeoxinh )
- Thư Mời Tham Dự Đón Tiếp Đức Khâm Sứ
- Xin cầu nguyện cho Ba của một thành viên diễn đàn
- Hymns of Prayer !!!
- Xin cầu nguyện cho ơn trở lại
- Xin Lời Nguyện cho nạn nhân của cơn bão số 1
- Cầu nguyện cho anh kết nghĩa bị tai nạn
- Mẹ khóc
- Xin cầu nguyện cho một bạn trẻ đang trong cơn nguy kịch!
Ngôi Sao
08:41, 30th Aug 2012 #602hiệp lời cầu nguyện cùng chị và gia đình.Xin Chúa luôn gìn giữ mọi người trong gia đình chị luôn bình an và trong tình yêu thương !