Chúa ơi không biết bao nhiêu lần rồi con đã để Chúa và Mẹ thất vọng về con , con đã không chiến thắng được nó vì con chưa thực sự cố gắng , Chúa ơi xin đừng bỏ rơi con vào lúc này . Xin Chúa thêm cho con một lòng tin vững vàng vào Chúa , xin cho đời sống của con luôn luôn cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng như thế con tin là sẽ chiến thắng được nó , xin cho con sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình , xin Chúa sống và hành động trong con Amen ....
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thư Mời Tham Dự Đón Tiếp Đức Khâm Sứ
- Xin cầu nguyện cho Mẹ của Bông Hoa Nhỏ
- Xin các bạn cầu nguyện cho gia đình chị
- " Các số điện thoại khẩn cấp "
- Xin Cầu Nguyện Cho Họ Nhiều Hơn
- Xin lời cầu nguyện!
- Xin Cầu Nguyện cho Linh Hồn Anna vừa được Chúa gọi về với người.
- Xin Lời Nguyện cho nạn nhân của cơn bão số 1
- Xin cầu nguyện cho Ba của một thành viên diễn đàn
- Xin cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và một linh hồn ngoại đạo mới qua đời