Lạy Chúa, con như thấy mình đang mang một cái gì đó nặng lắm, con rất sợ. Việc truyền Đức Tin đến một người mà chưa bao giờ nghĩ đến Chúa là rất khó khăn. Con rất lo cho việc học của bạn con. Con xin Chúa ban cho bạn con lòng kiên nhẫn, sự hiểu biết và nhận biết Chúa một cách chân thành. Xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên bạn con, cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho chúng con. Xin mọi người cầu nguyện cho bạn của mình với. Cảm ơn nhiều nhiều.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cầu nguyện cho linh hồn Đaminh!
- Xin cầu nguyện cho mẹ của bạn Ngoc Nguyen
- Xin cầu nguyện cho Dì Anna
- Cầu nguyện cho Linh Hồn Anna mới được Chúa gọi về với Người
- Xin lời cầu nguyện cho mẹ của bạn thân của Anna Hiền
- cầu nguyện cho mình
- Xin cầu nguyện cho Cha cố Gioan Berchmans Nguyễn Văn Thảo, ông cậu Thánh Thư.
- Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse
- Mong cả nhà cùng cầu nguyện cho gia đình em
- Xin dâng lên Ngài linh hồn Maria đã về cùng Chúa !


Trả Lời Với Trích Dẫn