Cám ơn Jade rất nhiều vì bài viết rất hay và ý nghĩa của bạn.
Tôi là một thành viên mới nhưng tôi đã được đọc một số bài của bạn. Bài của bạn luôn mang lại những cảm nghiệm sống sâu sắc và rất hữu ích cho đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta.
Tôi đồng cảm với bạn hoàn toàn trong bài viết trên. Cách Rước Lễ nào cũng tốt nếu như chúng ta đến với Thánh Thể Chúa bằng một niềm khao khát chân thành, mong muốn Ngài ngự đến trong lòng mình.
Cũng có một số người cho rằng việc Rước lễ bằng tay không xứng đáng bằng miệng vì tay mình dù đã rửa cũng thật sự không sạch. Nhưng đôi lúc người ta quên mất rằng chính miệng mình cũng gây ra bao đau khổ cho người khác, là nguyên nhân của bao lỗi lầm, thậm chí xúc phạm đến Thiên Chúa.
Trên hết mọi sự, mọi cách thức, tâm hồn chúng ta chính là cái mà Thiên Chúa muốn. Tâm hồn chúng ta mới chính Đền thờ duy nhất mà Ngài muốn ngự đến, hơn tất cả mọi đền thờ nguy nga trên thế giới này. Ngài yêu mến và muốn ở lại trong một đền thờ đầy ắp tình yêu dành cho Ngài và cho anh em, một đền thờ khiêm hạ và công chính. Đó là nơi Ngài chọn để định cư mãi mãi.
Hè vừa qua, tôi và gia đình có dịp đến thăm một Đan viện. Tình cờ gặp một thầy dòng lớn tuổi, rất đơn sơ, thánh thiện, đang vừa đi vừa hát khe khẽ…trên đường mòn. Qua một hồi hỏi han, tâm tình…Khi sắp chia tay, Ngài nói “ Sao bây giờ người ta xây nhiều nhà thờ to lớn quá nhỉ ! Còn chúng mình hãy cố gắng xây đền thờ tâm hồn mình thật tốt, thật đẹp cho Chúa nhé ! Chúa thích lắm, yêu lắm !”
Bồi hồi, xúc động …


 
			 
			 
			 
 
					
					
					
						 Trả Lời Với Trích Dẫn
 Trả Lời Với Trích Dẫn