Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2012
Bài gửi : 135
Tên Thánh: Maria
Tên thật: Ruou nho
Đến từ: gx. tân châu
Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
Nghề nghiệp: Sinh viên
Cảm ơn 835
Được cảm ơn 796 lần
trong 159 bài viết
cám ơn anh, em cũng thấy thế, em cũng mới biết facebook đây thôi, từ khi nghiện nó em đã giảm hẳn việc vô các diễn đàn, em rất bực chính mình, hồi xưa em cũng là một người rất giỏi văn, nhưng dạo này sao thấy mình dường như "ngắn ý" hơn trong cuộc sống thì phải, em đang tập tành việc chỉ xem facebook như một cách thức để tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học và chia sẻ hoạt động ngoài đời thôi, ( đôi khi cũng nghía qua chút ít để tám, nhưng mà sợ nghiện lại lắm >.< )
em thấy facebook mang tính cá nhân nhiều, bất kể là page của mình hay page chung, facebook làm cho cái tôi của admin của page đó tăng lên và duy trì một cách liên tục quá, mỗi lần đăng 1 status lên là mỗi lần em chỉ để ý đến cái tôi của mình, chắc các bạn cũng như vậy nhưng mấy ai hiểu ra, vì thế mất rất rất nhiều thời gian, nó làm cho em yếu thể chất vì đã lâu ko ra ngoài trời chơi thể thao mà chỉ luyện tập ngón tay với cái máy tính, nó làm cho em đầu óc dễ bị chóng mặt mỗi khi làm việc nhiều vì trải qua thời gian dài cái đầu rõng tuếch của em chỉ biết suy nghĩ và dành hết thảy sức lực cho việc " chém gió", nó làm cho em mất hẳn chuyên môn của mình trong khi tài nghệ gõ phím thì càng nâng cao, không thể như thế, em nhận ra mình phải thay đổi ngay từ bây giờ, em nhớ rất rõ lời khuyên của một người bạn rằng " facebook là facebook, cuộc sống là cuộc sống, không thể lẫn lộn giữa ảo và thực được " , từ bây giờ em phải quay về với cuộc sống thực thôi, nơi mà nó chỉ được thể hiện rõ nhất ở các diễn đàn, trang web mang tính cộng đồng. Xin Chúa giúp cho con và những người trẻ biết nhận ra ý nghĩa từ những hành động thật sự thiết thực vì mình và vì mọi người.
Mai Tín
03:53, 7th Sep 2012 #630Cám ơn All, và đây cũng là một trong những vấn đề Mai Tín đã từng viết trong bài góp ý.