+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Hội chứng nghiện Facebook

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Hội chứng nghiện Facebook






    “Hội chứng” nghiện...facebook của sinh viên

    Facebook là mạng xã hội dành cho tất cả mọi người, có sức quyến rũ đặc biệt đối với giới trẻ.

    Theo số liệu đươc báo chí Anh Pháp trích dẫn thì trên 10 người sử dụng Facebook ít ra 8 người là thanh niên. Trong đó, sinh viên đang là đối tượng mà facebok hướng đến hàng đầu, đó cũng là lí do nảy sinh nhiều vấn đề trong việc sử dụng mạng xã hội này của sinh viên.





    Nghiện . . .
    Nghiện là động từ dùng cho những người có những sở thích rất đặc biệt hoặc một tật, một thói quen xấu không thể nào bỏ được, chẳng hạn: nghiện thuốc phiện, nghiện chơi game, nghiện cờ bạc...Và nghiện mạng cộng đồng không phải là điều hiếm thấy trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên.
    Nhiều bạn sinh viên khi đã đăng kí là thành viên của mạng facebook thì cũng có hiện tượng “nghiện” nó. Hoàng (sinh viên năm 2 trường ĐH Tự nhiên) bộc bạch “Tớ tham gia facebook được hơn 2 tháng nay rồi, ban đầu chỉ là thấy bạn bè mời tham gia nên cũng tham gia cho có phong trào, không ngờ lại nghiện nó, mỗi khi truy cập nét không vào facebook tán gẫu lại thấy bứt rứt (cười)”.
    Facebook là nơi chúng ta tìm kiếm bạn bè và kết bạn chia sẻ những thông tin bổ ích với nhau. Đây cũng là phương tiện tiện ích, khả năng truy cập nhanh, có nhiều chức năng cực hay: Đăng hình ảnh thành từng album và bạn bè trên mạng đều có thể xem được, đặc biệt là chỉ có ai là bạn với mình thì mới vào xem còn những người khác muốn xem thì phải kết bạn với mình, bảo vệ quyền riêng tư; những thông tin xã hội mình có thể chia sẻ cùng bạn bè hoặc tham gia comment những sự kiện mình thích; Kết nối với những người bạn của mình ở mọi miền đất nước và cả những người bạn mình không quen biết. Tôi tham gia mạng xã hội này đã được 4 tháng rồi, nói chuyện với những đứa bạn hồi cấp ba và bạn bè thầy cô trong khoa trên đại học...Thi thoảng kết bạn với một vài người không quen biết trên facebook, thời gian này tôi hay nói chuyện với một bạn học Khoa Viễn Thông trường Đại học Bách Khoa quê Đồng Nai. Chúng tôi làm bạn của nhau trên facebook, nói chuyện thoải mái, chia sẻ về những kinh nghiệm hay trong học tập của nhau. Chúng tôi không biết thêm gì nhau ngoài các thông tin bạn ghi trên facebook (tên, năm sinh, quê, công việc), nhưng nói chuyện với nhau có vẻ hợp và vui vẻ chia sẻ những hiểu biết với nhau trong cuộc sống sinh viên. Bởi thế, tôi cũng bị mắc chứng nghiện facebook, mỗi ngày tôi đều phải vào facebook ít nhất một lần để comment với mấy đứa bạn hoặc tán gẫu trực tuyến với một ai đó. Có lẽ đó là thói quen khó thay đổi hoặc ít ra là một trong những nguyên nhân khiến nhiều bạn sinh viên khi đã tham gia facebook rồi thì khó lòng “thay đổi” được niếm đam mê.



    Bị chi phối thời gian


    Facebook là mạng xã hội không mang tính tiêu cực nhưng khi đã tham gia rồi lại nghiện nó một cách khó hiểu, đôi khi nghiện một cách tiêu cực. Hồng (năm 3, trường ĐH KHXH & NV) chia sẻ “Tớ thích mạng xã hội này lắm, ngày nào mà không lướt vào một lần tớ lại thấy nhớ (cười), nhưng cũng tốn thời gian lắm đó, nhiều hôm đang học bài mà mở facebook ra thấy bạn bè comment lạ say sưa nói chuyện cho tới khuya”. Qủa thật không ít sinh viên khi vào mạng để học bài là một phần, chát chít, game, facbook, rồi vô số trò hấp dẫn ở trên mạng lại là phần khác, mà khi đã nghiện rồi thì rất khó để từ bỏ. Facebook cũng trở thành niềm đam mê “tìm hiểu xã hội”, nhưng khi lạm dụng thái quá sự đam mê ấy lại trở thành tiêu cực, ảnh hưởng không ít đến thời gian học tập của sinh viên.
    Sinh viên T.A (ĐH KHXH&NV) nói: “Nhiều hôm tớ vào facebook tán gẫu với mấy người bạn mới quen quên cả bài tập thầy giao hôm trước còn chưa làm, ngày mai lên lớp mới nghĩ tới, nói thật tớ mê facebook lắm”. Nhiều sinh viên mê facebook tới mức có thể ngồi lì trước máy tình hàng mấy tiếng đồng hồ để tán gẫu hoặc ngày nào cũng “đến hẹn lại lên”, “không lên thì thấy có gì đó thiêu thiếu”- M, sinh viên năm 2 trường ĐHKHXH&NV nói.
    Facebook có sức hấp dẫn kì lạ, không phải nó có gì đó cao siêu nhưng khả năng liên kết cộng đồng và tìm kiếm thông tin của nhiều người là điều thu hút các bạn sinh viên, có nhiều bạn khi tham gia facebook kết bạn được với nhiều người, trong đó lại tìm thấy một vài bạn thân chung sở thích, chung suy nghĩ nên thường lên facebook để tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm học tập và những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Facebook không có hại khi bạn không biết kiểm soát nó tránh bị ảnh hưởng đến học tập và chi phối toàn bộ thời gian vui chơi, giải trí của bản thân. Nhiều bạn sinh viên xem mạng xã hội facebook là nơi để giải trí, nó chỉ đúng một phần chứ không hoàn toàn đúng.


    Không nên lạm dụng . . .


    Biết kiểm soát thời gian của bạn thì mạng xã hội facebook sẽ thật sự có ý nghĩa trong việc học và giải trí.
    Môi trường đại học đòi hỏi sự tìm hiểu không ngừng nghỉ của sinh viên, facebook cũng được xem là kênh thông tin hữu ích nhưng hãy biết chọn lọc những thông tin trên phương tiện này bạn nhé, vì chúng là mạng cộng đồng không phải cái gì cũng tốt, cũng lành mạnh như bạn nghĩ.
    Học tập, kết bạn trên facebook là điều ai cũng muốn, là nhu cầu của tất cả mọi người nhưng hãy dành thời gian cho việc học ở trên lớp, chỉ nên xem đó là kênh chia sẻ thông tin, tìm hiểu xã hội, một phần nào đó giúp ta giải quyết được những thắc mắc trong học tập.
    Hãy làm chủ thời gian và có kế hoạch cụ thể cho bản thân để có thể học tập, làm việc tốt bạn nhé!
    Hoàng Phương Nga

    (Nguồn: Muctim.com.vn)


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 13 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (07-09-2012),3T_thanhtuyen (28-11-2012),allihavetogive (28-11-2012),hoamuoi (07-09-2012),Honesty (28-11-2012),JB. Sĩ Trọng (07-09-2012),Ngôi Sao (28-11-2012),Pham Du (28-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-09-2012),TerexaThuyDuong (07-09-2012),Thánh Thư (28-11-2012),tho ngoc (28-11-2012),thuynguyen_gk (09-09-2012)

  3. #2
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    Hãy mừng cho mình đi vì từ sáng hôm qua mình đã chính thức detective - khoá vĩnh viễn tài khoản facebook, mình đã chính thức bước ra khỏi thế giới ảo, công nhận từ bỏ cơn nghiện này khó thật, nhưng dù sao cũng dễ hơn những người hàng ngày đang nghiện HIV-AIDS. Và kinh nghiệm của mình là: cách tốt nhất để quản lí được thời gian của chúng ta đối với facebook chỉ có cách duy nhất là : detective nó mà thôi, fb chỉ là đam mê thôi thì sao ta không bỏ được chứ, đúng không các bạn ^^ !!!
    Thay đổi nội dung bởi: +_Ruou nho_+, 28-11-2012 lúc 12:38 AM
    Emmanuel
    Thiên Chúa ở cùng chúng ta

  4. 3 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-11-2012),Honesty (28-11-2012),Mai Tín (28-11-2012)

  5. #3
    Banned
    Trạng thái :   Muối đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 34
    Tên Thánh:
    Joshep
    Tên thật:
    Muối
    Đến từ: Việt Nam
    Sở thích: Read
    Nghề nghiệp: Business
    Cảm ơn
    19
    Được cảm ơn 134 lần
    trong 36 bài viết
    FB chỉ là một trò ảo trong muôn vàn thứ ảo. Bỏ FB mà đi lang thang tán gẫu hết 4rum này đến 4rum khác thì cũng chưa hẳn là từ bỏ. Bỏ như thế có khác gì từ bỏ mỗi thứ một nửa trong tứ đổ tường? Bạn bỏ được một ngày mà đã mừng quýnh lên như thế, có nhiều người bỏ cà phê, thuốc lá, cờ bạc, rượu chè, trai gái, xì ke cả hàng chục năm rồi cuối cùng nghiện lại còn nặng hơn trước khi bỏ nữa. Phải chăng chúng ta nên biết điều độ trong cuộc sống thì hay hơn?

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Muối vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (28-11-2012),Mai Tín (28-11-2012)

  7. #4
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Muối Xem bài viết
    FB chỉ là một trò ảo trong muôn vàn thứ ảo. Bỏ FB mà đi lang thang tán gẫu hết 4rum này đến 4rum khác thì cũng chưa hẳn là từ bỏ. Bỏ như thế có khác gì từ bỏ mỗi thứ một nửa trong tứ đổ tường? Bạn bỏ được một ngày mà đã mừng quýnh lên như thế, có nhiều người bỏ cà phê, thuốc lá, cờ bạc, rượu chè, trai gái, xì ke cả hàng chục năm rồi cuối cùng nghiện lại còn nặng hơn trước khi bỏ nữa. Phải chăng chúng ta nên biết điều độ trong cuộc sống thì hay hơn?
    "Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người" (Cl 4,6)

    Mình nghĩ bạn "Rượu Nho" cũng chỉ nói trong tâm tình đơn sơ thôi. Đúng là phải sống điều độ; và còn phải điều độ trong lời nói cũng như trong cách nhận xét về lời nói của tha nhân nữa.

  8. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (28-11-2012)

  9. #5
    +_Ruou nho_+'s Avatar
    Trạng thái :   +_Ruou nho_+ đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 135
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Ruou nho
    Đến từ: gx. tân châu
    Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    835
    Được cảm ơn 796 lần
    trong 159 bài viết
    Mình cảm ơn anh Mai Tín nhiều, và bạn Muối ơi, đúng là có rất nhiều thứ ảo trong cuộc sống này, nhưng mình bỏ được cái nào hay cái đó, mình bỏ facebook và đối với với mình thì forum không phải là thứ ảo, không làm mình nghiện giống như facebook. Và mình rất tâm trạng câu nói của bạn " Bạn bỏ được một ngày mà đã mừng quýnh lên như thế ", bạn có biết vì sao mình mừng không, vì mình hiểu giá trị to lớn của việc làm dứt khoát này bạn à. Mình đã nghiệm ra rất nhiều từ câu nói này của Ngài, bạn biết là câu nào không ? Đó là câu " Đức tin không có việc làm là đức tin chết ". Con cảm ơn Chúa đã cho con đổi mới được việc làm của con.
    Emmanuel
    Thiên Chúa ở cùng chúng ta

  10. 3 thành viên đã cảm ơn +_Ruou nho_+ vì bài viết này:

    allihavetogive (28-11-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-12-2012),tho ngoc (28-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Facebook: ưu và khuyết?!
    By allihavetogive in forum Ngã ba lãng đãng
    allihavetogive
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 08-09-2012, 11:49 PM
  2. Cảm nghiệm về Chúa !
    By Teresa Nhỏ Bé in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 30-06-2012, 03:23 AM
  3. Viết cho em: Số phận nghiệt ngã
    By Hạt Mầm in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-06-2012, 09:08 AM
  4. Trải nghiệm
    By Thánh Thư in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 02-08-2011, 07:45 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình