+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Hồi ký Tây Nguyên 2 - Gia Nhập

  1. #1
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết

    Hồi ký Tây Nguyên 2 - Gia Nhập

    17/06/2012
    Hồi ký Tây Nguyên 2 – Gia Nhập


    Ngày hôm đó là ngày trời mưa tầm tã từ sáng đến chiều. Chúng tôi được ngồi lên chiếc xe “oto”, nói “oto” cho nó oai chứ thực ra giống như chiếc xe su chở rau ở chợ Thailand. Chúng tôi hào hứng và phấn khởi chuẩn bị cho một hành trình mới mà chúng tôi đã mong ước từ trước khi lên. Con đường vào làng quanh co những ngọn đồi, xung quanh chẳng một bóng người, khiến cái cảm xúc phấn khởi của chúng tôi chùn lại, khi càng gần tới nơi chúng tôi bắt đầu chuyển cảm xúc, cái cảm xúc như là sắp vượt biên, hay chuẩn bị đầy ra côn đảo. Chúng tôi xuống khỏi chiếc xe ọp ẹp, nhìn xung quanh thì chúng tôi mừng quýnh lên “ A! có người rồi”, cái cảm giác như đã vượt qua biên giới về lại với gia đình vậy. Chung tôi bước nhanh theo Cha Đaminh Thật vụt qua cơn mưa và chui vào chiếc lều cót đầy người, chiếc lều nhìn giống như một cái lán trại của những tên đào vàng, đang tụ tập đông người chuẩn bị cho kế hoạch cướp bãi vàng tiếp theo.
    Chúng tôi cùng bước vào trong thì Cha Đaminh đang vội mặc chiếc áo lễ.
    “ Lạy Chúa.! Chỗ này là chỗ làm lễ á? ” chúng tôi shock vô cùng shock, ôi không thể tin nổi, một nơi như thế này mà có thể làm lễ.
    Chúng tôi bị nhắc nhở vì ồn ào gây sự chú ý, nên chúng tôi nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ và theo dõi trong sự ngỡ ngàng. Chúng tôi nhìn lên nhìn xuống, há miệng ra rồi ngậm lại như đang bị thôn miên, những tiếng hát, câu kinh, tiếng cồng chiêng, những cô gái với bộ đồ hoa văn rối rít múa tay nhún chân mà chúng tôi chẳng hiều gì.
    Cái lán trại nhỏ bé không đủ để chứa hết mọi người, nên chúng tôi đứng
    chen nhau ở kẽ vách lán trại. Nhìn ra sân, những người phụ nữ, đàn ông đứng phơi mình dưới mưa, miệng vẫn hát vẫn đọc kinh, như các thánh tử đạo vậy.
    Sau khi lễ xong, thì chung tôi được Cha Đaminh giải thích đây là Nhà Nguyện và vừa rồi là Thánh Lễ của người Bahnar, thức sự chúng tôi bắt đầu thấy xấu hổ khi thấy những hình ảnh tham dự Thánh Lễ sốt sắng như thế.
    Chúng tôi tiếp tục ngồi lên chiếc xe su chạy ngược lại leo lên ngọn đồi hoang vắng và lao thẳng về phía căn nhà gỗ hoang, chúng tôi hí hửng nhảy xuống xe chui vào căn nhà nhòm ngó xem có ma hay gì đó để nghịch ngợm chụp hình không. Sau một hồi tham quan chúng tôi được nghe một câu phán “ Đây là nhà của anh em, ở đây ….” Chúng tôi shock tập 2.



    “ Chúa ơi. Ngài bỏ rơi chúng con ở đây sao”
















    Hồi ký Tây Nguyên 2012
    Sky

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-09-2012),An Vi (07-09-2012),echcon1690 (11-09-2012),ghibum (02-07-2013),Mai Tín (07-09-2012),maria_thtruc (07-09-2012),Pham Du (07-09-2012),smiles (07-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-09-2012),thuyvu (09-09-2012)

  3. #2
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Nhớ Tây Nguyên quá, biết bao kỷ niệm không nguôi
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  4. Thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    thuyvu (09-09-2012)

  5. #3
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết
    Cảm hứng lệ nhiều có hết ....
    Cảm động tây nguyên vô cùng ...
    Trường lúc nào rảnh chạy qua lấy về nha


  6. 2 thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    maria_thtruc (08-09-2012),thuyvu (09-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gửi: 27-05-2012, 10:37 PM
  2. Xin cầu nguyện cho LINH HỒN CHA BENEDICTO NGUYỄN HƯNG vừa qua đời.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 12
    Bài mới gửi: 21-05-2012, 06:17 PM
  3. Xin cầu nguyện cho Linh hồn Maria Nguyễn Phượng Hồng.
    By Sky in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 28-10-2011, 08:11 PM
  4. Cầu nguyện cho Cha cố Inhaxio Nguyễn Thới Hòa - sx. Xóm Chiếu
    By Hạt Mầm in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 10-10-2011, 08:34 PM
  5. Cầu nguyện cho linh hồn Gioan Nguyễn Văn Nhi
    By saotinhyeu1620 in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 05-09-2011, 05:45 PM

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình