+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Click vào đây nếu bạn cảm thấy đợi lâu

  1. #1
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết

    Click vào đây nếu bạn cảm thấy đợi lâu

    “Click vào đây nếu bạn cảm thấy đợi lâu”.
    Có bao giờ bạn nghĩ như tôi? Trong cuộc đời này, mình phải “click vào đâu” khi cảm thấy “đợi lâu”?

    Bạn thân mến!.

    Ngày ngày, tôi cảm thấy sợ hãi thế giới xung quanh “Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...” Và nhiều người lại chấp nhận mua nó dù với giá rất đắt. Tôi nhìn thấy và rồi tôi mỏi mòn với lòng tin.Tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì phải chờ đợi Chúa đến bên tôi, phải chăng Chúa đã bỏ quên tôi và cuộc đời cùng chân lý.

    Bạn biết không, sự chán nản, và ù lì trong đức tin đó đã khiến khoảng cách giữa hồn tôi và Chúa, giữa cuộc đời tạm này của tôi và Nước Trời cứ ngày một thêm xa…Tôi cứ thụ động chờ đợi Người đến bên tôi mà không biết chủ động đến bên Người. Đó là bởi vì tôi đã không biết “click vào đâu”.

    Click vào đâu hở bạn? để bạn tự mình đến gần Thiên Chúa hơn?

    Xin hãy click vào đây, vào Đức Tin của bạn đối với Người. Sự khác biệt lớn nhất giữa bạn Công Gíao với những bạn trẻ khác đó là bạn có Đức Tin - nền tảng vững chắc nhất giúp bạn trụ vững, đó chính là Hồng Ân mà Chúa Nhân Từ đã cho ta khi được là con cái của Người. Lòng Tin, Cậy, Mến sẽ giúp bạn vượt qua tất cả những đau thương của đời tạm này…Xin bạn hãy biết tin cậy và phó thác trong những lúc cuộc đời an vui cũng như khó nghèo nhất .

    Xin hãy click vào đây, chạm vào trái tim yêu thương mà Chúa đã ban cho bạn. Hãy sống bằng bác ái yêu thương, điều đó sẽ đánh động mọi tâm hồn. Yêu thương bản thân thì dễ, yêu thương tha nhân thì lại không dễ chút nào, yêu thương kẻ thù càng khó khăn gấp bội…Nhưng xin bạn hãy cứ yêu thương đi, hãy cứ bao dung với đời đi, rồi bạn sẽ được đời yêu thương và bao dung lại. Thiên Chúa là Tình Yêu, biết yêu thương sẽ giúp bạn đến gần hơn với Người…

    Lạy Chúa! Xin cho con biết chạy đến cùng Chúa trong mỗi bước đi của cuộc đời con.

    P/S: GTCG ta ơi, còn chần chừ gì nữa, hãy tự giúp mình đến gần Chúa hơn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    thuyvu's Avatar

    thuyvu

     09:05, 9th Sep 2012 #653 

    Bài viết rất nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm ơn An Vi nhiều nhé...

    No Avatar

    Honesty

     18:56, 9th Apr 2014 #3389 

    Cám ơn An vi nhiều nhé. Tôi sẽ thường xuyên "click" vào, để tôi luôn ngập tràn hạnh phúc.


    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. 19 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (07-09-2012),allihavetogive (08-09-2012),Chồi non (07-09-2012),DARK (09-04-2014),Duy Nguyen (09-04-2014),Honesty (07-09-2012),JB. Sĩ Trọng (09-04-2014),Lan Anh (08-09-2012),lucytran.gk (16-09-2012),M.Goretti Ngan (09-04-2014),Mai Cồ (08-04-2014),Mai Tín (07-09-2012),Ngôi Sao (08-09-2012),Phù thủy nhỏ (07-09-2012),Sky (07-09-2012),superman (08-09-2012),Thánh Thư (07-09-2012),theresalis (14-07-2014),thuyvu (09-09-2012)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết

    “Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...”
    Đây là câu viết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông còn viết thêm: "Sống trên đời, chỉ có tình yêu và thân phận. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta hãy sống làm sao, để thân phận cứu rỗi tình yêu, trên cây thập giá đời".
    Cám ơn An Vi có một suy tư lạ nhưng hay. Đúng là đôi khi chỉ cần một cú click là có thể thay đổi rất nhiều. Nhưng đôi khi Enter một cái, có thể làm người khác phiền muộn triền miên. Vậy hãy cân nhắc mọi điều trước khi quyết định: Click hay Enter? Nếu không ổn, hãy Cancel!!!

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (07-09-2012),JB. Sĩ Trọng (09-04-2014),Lan Anh (08-09-2012),M.Goretti Ngan (09-04-2014),Ngôi Sao (08-09-2012),Thánh Thư (07-09-2012)

  5. #3
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Nhẹ nhàng, sâu lắng... và click vào đây nếu bạn cảm thấy đợi lâu...

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    Duy Nguyen (09-04-2014),Honesty (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (09-04-2014),Lan Anh (09-04-2014)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết


    Xin hãy click vào đây, vào Đức Tin của bạn đối với Người. Sự khác biệt lớn nhất giữa bạn Công Giáo với những bạn trẻ khác đó là bạn có Đức Tin - nền tảng vững chắc nhất giúp bạn trụ vững, đó chính là Hồng Ân mà Chúa Nhân Từ đã cho ta khi được là con cái của Người. Lòng Tin, Cậy, Mến sẽ giúp bạn vượt qua tất cả những đau thương của đời tạm này…Xin bạn hãy biết tin cậy và phó thác trong những lúc cuộc đời an vui cũng như khó nghèo nhất .

    Xin hãy click vào đây, chạm vào trái tim yêu thương mà Chúa đã ban cho bạn. Hãy sống bằng bác ái yêu thương, điều đó sẽ đánh động mọi tâm hồn. Yêu thương bản thân thì dễ, yêu thương tha nhân thì lại không dễ chút nào, yêu thương kẻ thù càng khó khăn gấp bội…Nhưng xin bạn hãy cứ yêu thương đi, hãy cứ bao dung với đời đi, rồi bạn sẽ được đời yêu thương và bao dung lại. Thiên Chúa là Tình Yêu, biết yêu thương sẽ giúp bạn đến gần hơn với Người…
    Cám ơn An Vi với bài chia sẻ thật thú vị!
    Cuộc đời thật ý nghĩa với chỉ một cú click vào đây. Vậy mà có mấy ai nhận ra để click vào phải không An Vi?
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    giusetuong (09-04-2014),Honesty (09-04-2014),JB. Sĩ Trọng (09-04-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình