Các bạn ơi giúp mình nha!!!
Mình có đạo nhưng lại yêu người không đạo, mình bị gia đình phản đối quá trời luôn.
Mình buồn lắm nhưng mình yêu người ta nhiều, anh cũng đồng ý theo lại đạo nhưng Bố anh lại là người có đạo mà bỏ đạo, liệu mình có nên tiếp tục không? Mình yêu anh nhiều nhưng cũng sợ câu : " Cha nào con nấy".
Các bạn tư vấn giúp mình nha!!!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhờ anh em tư vấn về sách Levi; Đệ nhị luật; Sáng thế..
- Giúp mình....Hiến tạng cho người khác thì mình có tội không???
- Lý tưởng Linh mục cao hơn tình yêu vợ chồng?
- Nghèo
- Các bạn giúp mình giải đáp thắc mắc này.
- Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?
- Vì sao lại khóa bài Thảm họa nhạc Việt?
- Phạm tội trong tư tưởng!
- Tính nhân văn trong Kinh Thánh
- Xin đóng góp ý kiến