+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sách Sự Sống

  1. #1
    Chồi non's Avatar
    Trạng thái :   Chồi non đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 94
    Tên Thánh:
    Peter
    Tên thật:
    Chồi Non
    Đến từ: Kim Long, Bà Rịa
    Sở thích: Lớn lên trong Lời Thầy
    Nghề nghiệp: Long rong
    Cảm ơn
    333
    Được cảm ơn 483 lần
    trong 87 bài viết

    Sách Sự Sống

    Tình hình là từ khi đi làm đến giờ mới cảm nhận được việc đi lễ hằng ngày sao mà khó quá! Dành cho Chúa mỗi ngày 1 tiếng thật chẳng dễ dàng gì! Lục lại những cuốn sách của mình đọc lại được bài thơ Sách Sự sống! Đau!!!
    Sách Sự Sống
    Tôi quỳ cầu nguyện chẳng được lâu
    Vì nhiều việc cần phải làm ngay
    Xách ba-lô một cách vội vàng
    Hóa đơn thì ngày càng chồng chất
    Đọc một kinh rồi đi vội vã
    Việc bổn phận xem như đã xong
    Suốt một ngày đầu tắt mặt tối
    Chẳng còn giờ để chào hỏi ai
    Hết thời gian khi nói về Chúa
    Tôi luôn miệng: nhiều chuyện phải làm
    Không còn giờ để lo phần rỗi
    Linh hồn mệt nhoài cũng thân xác
    Rồi cuối cùng giờ chết cũng đến
    Tôi trình diện trước mặt Chúa tôi
    Đôi mắt chẳng dám ngước nhìn Người
    Trên tay Người cầm một quyển sách
    Sách Sự Sống sách của phúc ân
    Là tình yêu, là cứu độ tôi
    Người nhìn tôi rồi nhìn vào sách
    Nhưng tôi thấy nét buồn trên măt Chúa
    “Này con, Cha không thấy tên con
    Đã đôi lần dự định viết xuống
    Nhưng Cha chẳng lúc nào có thời gian!!!

    Trích Hạnh Phúc Thật - tác giả Thiên Phúc.

    Mến tặng cả nhà và những ACE đang trong hoàn cảnh như Chồi!! P.H.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Bông Hoa Nhỏ's Avatar

    Bông Hoa Nhỏ

     13:47, 2nd Nov 2012 #1106 

    Đọc bài của Chồi mà BHN cũng nhiều cảm nhận lắm,mình cứ lo tập trung nhiều việc rồi cuối cùng không dành thời giờ đến với Chúa nhất là thánh lễ ngày thường,mỗi ngày chỉ cần dành ra 45p cho Thá

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     21:51, 2nd Nov 2012 #1108 

    Cố gắng sắp xếp để có thời gian đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, bạn nhé !


    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 03-11-2012 lúc 01:21 PM

  2. 9 thành viên đã cảm ơn Chồi non vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-11-2012),Bông Hoa Nhỏ (02-11-2012),JB. Sĩ Trọng (02-11-2012),Pere Joseph (04-11-2012),Pham Du (02-11-2012),Phero_Hau (02-11-2012),smiles (02-11-2012),tho ngoc (07-11-2012),thuynguyen_gk (02-11-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Đời sống, hầu như ai cũng bị cuốn hút bởi công việc. Ngày nay con người ta có thể không thiếu ăn, không thiếu mặc, nhưng thường hay thiếu ngủ, vì thiếu sự nghỉ ngơi, nhất là thiếu sự an ủi về tinh thần ( người ta ít dành thì giờ cho Chúa, ít nghĩ về Chúa, ít nói chuyện với Chúa ).
    Cảm ơn C .Non đã chia sẻ bài viết, khi đọc JB cũng rút ra được bài học cho bản thân. Tuy nhiên bài viết này cần post lên một topic khác thì phù hợp hơn, nhờ các anh chị trong BĐH chuyển giùm. Mong bạn Chồi Non thông cảm. JB xin chân thành cảm ơn !

    JB. Sĩ Trọng.

    3T_thanhtuyen's Avatar

    3T_thanhtuyen

     13:31, 3rd Nov 2012 #1122 

    Bài thơ hay quá, cảm ơn Chồi, cảm ơn Thầy JB, 3T đã chuyển bài của Chồi Non vào chuyên mục khác rồi ạ...


    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 03-11-2012 lúc 01:22 PM

  4. 6 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-11-2012),Chồi non (03-11-2012),Pere Joseph (04-11-2012),Pham Du (02-11-2012),Phero_Hau (02-11-2012),tho ngoc (07-11-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình