Trạng thái :   
 
Tham gia : Sep 2012
					
					
					
Bài gửi : 4
	
Tên Thánh: Giuse
Tên thật: Đinh long Thành
Đến từ: Gp Phan Thiet
Sở thích: Đọc Truyện Tình Yêu
Nghề nghiệp: Sinh viên
	
	Cảm ơn 2
	
		Được cảm ơn 21 lần 
 trong 4 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Đâu là ý nghĩa thực của Thánh Thể?
				
				
						
							
							
						
						
							
						
				
					
						
							Công đồng Vatican II khẳng định: "Phụng vụ là nguồn mạch và là tột đỉnh  của tất cả đời sống Hội Thánh!" Trong Phung vụ, Chúa Kitô hiện diện cách  đích thực để quy tụ dân Thiên Chúa và cùng với Người, ta dâng lên Thiên  Chúa lời tôn vinh chúc tụng và xin ơn thánh hóa trần gian. Chính vì  thế, Phụng vụ là sự sống của người Kitô hữu.
 Đặc biệt hơn hết đó là Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là Bí tích  Chúa Giếu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá và để ban Mình  Máu Người dưới hình bánh rượu làm của nuôi linh hồn ta. Và Thánh lễ là  cuộc tưởng niệm lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, là hiên tại hoá và tiến dâng  lễ hy sinh đôc nhất của Người lên Chúa Cha trong Phụng vụ của Hội Thánh.
 Thánh lễ gồm 2 phần chính: phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.
 Thế nhưng, đại đa số các giáo phái Kitô giáo ngày nay chỉ nhấn mạnh đến  phần phụng vụ Lời Chúa. Tức là xem trọng việc rao giảng Lời Chúa mà  không hề tin vào Mình Thánh Chúa. Cho nên, ngoài phần rao giảng Lời Chúa  còn có nghi thức tưởng nhớ bữa tiệc ly của Chúa và các môn đệ (được cử  hành như thánh lễ Công Giáo). Tuy nhiên, họ chỉ coi việc bẻ bánh như là  một sự kiện để kỉ niệm hoặc một hình thức biểu hiện sự hiên diện của  Chúa mà thôi; chứ không coi đó thực sự là Mình Thánh Chúa nhờ quyền năng  Chúa mà hoá thành bánh rượu nuôi sống linh hồn ta.
 Đó chính là lý do tại sao Giáo Hội Công Giáo không cho người ngoài Công  Giáo lên rước lễ khi đi xem lễ. Phải chăng đó chính là việc "phạm sự  Thánh" khi cho người không tin có Chúa hiện diện thực sự trong tấm bánh  bé nhỏ?
 Mặt khác, Giáo Hội cũng không cho phép người Công Giáo lên rước lễ  không phải là Công Giáo. Tức là không tin thực bánh được trao ban chính  là Mính Thánh Chúa. Chỉ rước cho có lệ, chu toàn bổn phận mà thôi. Liệu  rằng đó chó phải là việc "tin thờ ngẫu tượng" không?
 Ngày nay, người Kitô hữu có khuynh hướng nhấn mạnh đến việc đọc lời  Chúa, suy niệm Tin mừng hằng ngày, chia sẻ lời Chúa, tham gia hội này  đoàn nọ.... mà không đếm xỉa đến việc tham dự Thánh lễ và rước lễ. Đó có  phải là Đạo không?
 Lời Chúa và Mình Thánh Chúa là hai lương thực thiêng liêng không thể  thiếu để làm nên sự sống của Người Kitô Hữu. Mất một trong hai thì cuộc  đời hiện tại và sau này của ta sẽ như thế nào?
 Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Mình Thánh Ngài nuôi dưỡng hồn  chúng con. Xin Chúa thứ tha cho những lần chúng con xúc phạm đến Mình  Thánh Ngài. Xin Ngài hãy đến ở cùng chúng con để chúng con mãi no thoả  tình Chúa. Amen. 		
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: