Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
7. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    5 71.43%
  • Khá hay

    2 28.57%
  • Bình thường

    0 0%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Bài dự thi] Làm dấu

  1. #1
    Trạng thái :   minhngoc đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 2
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Minh Ngọc
    Đến từ: Thánh Tâm
    Sở thích: nghe nhạc, oánh đờn
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 12 lần
    trong 2 bài viết

    [Bài dự thi] Làm dấu

    Bài hát: Làm dấu.




    Ngài ơi! Con đang tận hưởng cuộc sống do Ngài dựng nên, Ngài đã tạo nên tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, và cả cảm xúc của con. Xin hãy cho con biết viết nên những cảm xúc ấy, những cảm xúc mà con đang ấp ủ trong mình…
    Con vẫn nhớ như in ngày ấy, ngài mà Ngài đã nâng con lên cùng những khuông nhạc tuyệt vời, những câu hát êm say. Con đi tập hát về, trong đầu con vẫn là những nốt nhạc đang bay bổng, bỗng đâu làn gió mộc vẳng bên tai con một giai điệu lạ lùng, nó du dương, tha thiết đến nỗi những nốt nhạc bay bổng lúc đầu cũng bay đi đâu mất. Và, một giọng hát cũng âm vang trầm bổng theo từng nốt nhạc..
    “ Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng…”
    Tim con run lên thổn thức cùng những lời ấy. Cha ơi! Hai chữ toàn năng cũng đủ nhận thấy sự kỳ diệu của Ngài. Con đường này đây, đôi tay con đây, những cảm xúc nơi trái tim này, và con biết còn muôn vạn vật con cũng chưa khám phá hết, đều do một tay Cha tác tạo. Cũng một bàn tay Cha tạo thành, con muốn đưa lên trán để tôn vinh, ca tụng những kỳ công ấy.
    “ Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu…”
    Con mím môi, cúi mặt.
    Con thấy Ngôi Hai đang nhìn con, và con thấy con người tội lỗi của mình.
    Con thấy từng vết thương trên mình Ngôi Hai, và con thấy con người tội lỗi của mình.
    Con thấy tình yêu của Ngôi Hai dành cho con, và con thấy con người tội lỗi của mình.
    Con thấy Chúa trông chờ con người tội lỗi của con quay về, nhưng, con cũng chỉ thấy con người con thêm tội lỗi vì ngang bướng.
    Bàn tay con đưa lên ngực muốn thú nhận chính con người tội lỗi ấy Chúa ơi.

    Thân xác con như được nâng lên giữa đất trời bao la, tâm hồn con tràn ngập quyền năng Thánh Linh
    “Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần…”
    Cảm giác lúc này như lần con được vinh danh lãnh nhận Bảy ơn Chúa. Con đã trút bỏ mọi lo toan, vì tâm hồn con tràn ngập thánh an, tim con vỡ òa chỉ muốn theo bước Ngài.
    Giữa đất trời do Ngài tác tạo,con như đang bay giữa khu vườn riêng của con, Chúa ơi! Con đang cần Chúa, cần bàn tay của Ngài đỡ nâng, thánh hóa con Ngài con nên giống Chúa. Con biết con chẳng có thể được như Ngài, Ngài yêu quá sâu đậm, con thì không, biết bao lần trong cuộc sống này, chỉ vì những ích kỷ của bản thân, mà con đã quên Ngài, hãy đến thánh hóa con Chúa ơi, con như chiếc lá mùa thu rơi xuống mặt đất mà tự kết thúc cuộc sống của con, xin hãy nâng đỡ,thổi hơi để con lại được sống, nhưng là một cuộc sống mới…để
    “Mỗi lần làm dấu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con
    Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con
    Xin cho con giống Ngài trong lời nói, việc làm...
    Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời”.


    Từng câu, từng chữ như vang lên như tự trong tiềm thức, như dòng chảy êm đềm tuôn vào tim con. Ngài ơi, có phải Ngài đang đến với con…
    Con là con Ngài tội lỗi, nhưng xin đừng chối bỏ con, hãy thánh hóa tâm hồn con nên đẹp ý Ngài, hãy đỡ con lên như Chúa đã dùng bàn tay để nâng đỡ Phê-rô trong cơn yếu đuối! Hãy đến với con để từng lời nói, từng việc làm của con là nói, là làm cho Chúa, để con có thể làm dấu, làm dấu suốt cuộc đời mà trở nên dấu chỉ của tình yêu, vì con là con Ngài.
    “Con làm dấu hằng ngày, con làm dấu một đời…
    nhưng chẳng lần nào con nghĩ Ngài muốn nói với con điều gì? Xin chỉ cho con biết những điều ấy ! Xin dạy con làm dấu bằng tất cả tâm hồn, bằng trái tim con, để mỗi ngày trong đời con sẽ luôn có Ngài, để con mãi
    “Khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con…
    Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu thánh tình yêu,
    Chúa mãi ở trong con….con ở trong Chúa…”.


    Tiếng hát đã dừng, nhưng trái tim con không thể dừng, con biết, con biết Ngài yêu con, nhưng con không thể yêu Ngài, vì những lỗi lầm trong cuộc sống mà con đã làm trái tim ngài rạn nứt, hãy dạy con làm dấu Chúa ơi! Để con được khâu lại những vết nứt tận trong sâu thẳm nơi Ngài. Tiếng nhạc vẫn ở trong tâm hồn con, con đứng đó, vẫn chờ, chờ câu hát tiếp theo- thứ mà đã cho con những cảm xúc bất tận nơi Ngài.
    Từ khi Chúa cho con biết nghĩ suy, cũng lúc ấy, con được làm dấu, đó là bài học đầu tiên dành cho mỗi Ki-tô Hữu- con Chúa, vậy mà con nỡ lòng quên Chúa, thờ ơ với Ngài, con phạm tội nhiều lắm, nhưng Chúa vẫn lấy trái tim Ngài mà đón lấy con. Con không biết Chúa nghĩ gì, nhưng khi nhìn vào bức ảnh nơi trái tim Ngài đang tỏa sáng, con biết điều đó, xin hãy mở đôi mắt trong tâm hồn con để con yêu Ngài nhiều hơn. Vì
    “Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ.
    Bao phen con ngần ngại lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin,
    Đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời”.


    … Khi con vào nơi phố xá sầm uất, con ngồi giữa muôn Ngài mà thưởng thức nhiều thứ mà Chúa làm nên, nhưng con ngần ngại vì quá đông, con không đủ can đảm để tuyên xưng niềm tin, con thật lạnh lùng phải không Ngài ơi?
    Chúa ơi, giờ đây, mọi lúc, mọi nơi, xin hãy luôn ở bên con:
    “Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an,
    Trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn.
    Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường,
    Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần có Ngài…”.
    Vì con đây luôn cần có Ngài, Chúa ơi!

    Ngài đã nâng con lên bằng những ca từ xúc động, lắng sâu, con thật hạnh phúc, con biết, Chúa muốn con nghe để trái tim con được thay đổi, để con Ngài trở nên thân thể giàu tình yêu, để con được một lần được sống trong bàn tay Ngài.Xin tỏ cho con ý muốn của Ngài mỗi khi con làm dấu, xin dạy con làm dấu bằng cả cảm xúc, Chúa ơi ! Khi con trở về nhà, điều con làm là nhìn lên hình ảnh trái tim Ngài, khẽ rung lên, nghẹn ngào làm dấu…Con đã quay về rồi Chúa ơi, hãy ở bên con nhé…Con đã cố gắng để tìm ra tên bài hát ấy “Làm dấu”, cho dù không phải bạn con hát, nhưng những cảm xúc ấy của con vẫn luôn dạt dào trong tâm trí con, từ đây, từ giây phút này, con sẽ thật can đảm làm dấu ở mọi nơi, mọi lúc, không phải vì những lời khen chê, nhưng là vì con yêu Ngài.Ở với con Chúa nhé!
    Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…


    Họ và tên: Giuse Minh Ngọc
    Nick diễn đàn: minhngoc.
    Sđt: 0945304399

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: minhngoc, 18-09-2012 lúc 09:58 PM

  2. 8 thành viên đã cảm ơn minhngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-09-2012),allihavetogive (18-09-2012),An Vi (20-09-2012),Lan Anh (21-09-2012),Mai Cồ (20-09-2012),Phù thủy nhỏ (18-09-2012),ruakool (18-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình