Xem kết quả: Bình chọn nào!

Số người bỏ phiếu
4. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay!

    1 25.00%
  • Khá hay!

    3 75.00%
  • Bình thường!

    0 0%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Bài Dự Thi] Khúc Hát Một Loài Hoa

  1. #1
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết

    [Bài Dự Thi] Khúc Hát Một Loài Hoa

    Bài Dự Thi Khúc Hát Một Loài Hoa.
    Sáng tác: Lm Ân Đức
    Thể hiện Mai Hậu
    https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NwPjRHxLae







    Chỉ còn hơn tuần nữa là tới bổn mạng Chị Thánh Teresa chính vì vậy mà con muốn cảm nghiệm rất nhiều về cuộc đời về chị Thánh Teresa qua tựa đề của bài "Khúc Hát Một Loài Hoa" của Nhạc sỹ "Lm Ân Đức" đã sáng tác viết nên ca khúc này để một lần nữa con được dịp cảm nghiệm về tình yêu của chị Thánh.Một vị thánh hết sức là dễ thương luôn yêu mến Chúa qua những công việc tầm thường nhưng chị đã làm bằng một tình yêu hết sức là phi thường.Một tình yêu thật tuyệt vời và thật vĩ đại.

    Con là một loài hoa trong một loài hoa nở gần xa.Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa niềm vui.Một bài ca tri ân,một bài ca dâng Chúa từ nhân.Hoa đâu dám chi khoe mình,nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh

    Mỗi chúng ta là một bông hoa nhỏ xinh đẹp được tô điểm trong cuộc sống trần gian này.
    Con chợt nhớ đến lời của Chị Thánh nói :” Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng,mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều..Hẳn là bạn cũng biết rằng Chúa chúng ta không quan tâm nhiều đến vẻ lớn lao hay sự khó khăn của các hành vi chúng ta làm nhưng là tình yêu chúng ta có khi làm

    Lời bài hát như muốn nói với con thật nhiều về Chị Thánh Teresa,Chị Thánh thật đơn sơ khiêm nhường qua đời sống bé nhỏ trong con đường thiêng liêng thơ ấu đó là con đường dẫn đến tin tưởng và phó thác,con say mê yêu Chị Thánh lắm, con thật cảm phục vì tình yêu của Chị dành cho Thầy Giesu.Đấng Tình Quân của chị.Con thấy mình thật bé mọn như một bông hoa nhỏ tựa như trong vườn hoa của Chúa tặng ban cho con

    Có lẽ bài này khá ấn tượng với con chăng ? Chính bởi vậy mà con đã nghe đi nghe lại nhiều lần với một tâm tình đơn sơ của một đứa trẻ thơ như một người con bé nhỏ để con dâng lên Ngài ,một bài hát với lời ca du dương được thể hiện qua tiếng hát của ca sỹ Mai Hậu có lẽ đã rất quen thuộc đối với con thật hay thật ý nghĩa, lời bài hát đầy tâm tình đối với con nên khi đến tối con mở ca khúc này để nghe không chỉ riêng con yêu thích bài này,mà gia đình con cùng hòa theo ca khúc này để hát,con mở đi mở lại nghe thật nhiều lần và từ từ từng thành viên trong gia đình con từ mẹ và cho các em đều lắng nghe và cùng hát theo ca khúc này ,con đã in ra bài hát để nghêu ngao hát lên,cứ tối như vậy khi vừa kết hợp làm công việc nhà con vừa mở ca khúc đó nghe,ôi cảm thấy sao mà ấm áp quá vậy

    Con sẽ là Tình Yêu trong cung lòng Hội Thánh Tình Yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm Tình Yêu đốt cháy mọi nơi. Một Tình Yêu cao siêu, một Tình Yêu đáp trả Tình Yêu. Đang khi dẫu con mọn hèn, và thua kém nhân cõi trần gian

    Ơn gọi của con chính là Tình yêu trong lòng Hội Thánh con sẽ là Tình Yêu

    Con muốn trở nên như chị Thánh tập các nhân đức đơn sơ,khiêm nhường và vâng lời như chị nhưng sao mà khó thể thực hiện được.Xin chị Thánh giúp em mỗi ngày trở nên giống chị nhiều hơn qua việc dâng lên Chúa những hy sinh nho nhỏ,biết mến Chúa yêu Người,luôn mỉm cười và không ngần ngại làm những việc bé nhỏ như chị đã từng làm trong tình yêu của Chúa.

    Con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn. Chúa (í a) nhân từ, tỏ lòng thương với con vô ngần. Dâng lên Chúa bài ca, dệt bằng phúc lộc bao la. Dâng tiếng Cha cung đàn và muôn khúc hát hoan ca


    Teresa Mai Hồng Trang
    Thành viên :TheresaTrang
    Email: Theretrang@yahoo.com
    Phone : 0908257482







    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 20-09-2012 lúc 04:06 PM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-09-2012),An Vi (20-09-2012),Mai Tín (20-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình