Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
6. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    5 83.33%
  • Khá hay

    1 16.67%
  • Bình thường

    0 0%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Bài dự thi] Để con nên hình bóng Ngài

  1. #1
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết

    [Bài dự thi] Để con nên hình bóng Ngài

    ĐỂ CON LÊN HÌNH BÓNG NGÀI



    “Người cúi xuống để nâng con lên, Người nâng con lên để con trở lên thật phi thường, để con có thể làm được những điều con cho là không thể, để con trở lên hơn những gì con có thể là...”

    (Trích Cafe Thánh ca II_GTHX)

    ++++++
    Bật quạt – mỗi lần bật quạt là mỗi lần con thấy lòng mình lắng xuống. Lắng xuống để ý thức và cảm nhận, nâng niu và trân trọng một sự thay đổi mà với con nó thật thiêng liêng và xúc động - con không còn dùng chân bật quạt nữa mà thay vào đó con làm thêm một bước là cúi người xuống rồi dùng tay bật...Thật lạ, không hiểu sao con cứ thấy có một cái gì đó màu nhiệm trong sự thay đổi vô thưởng vô phạt này. Con mỉm cười hạnh phúc vì con biết Người đang cười cùng con, bí mật nhỏ của cha con mình Chúa nhỉ?!.

    Leo vỉa hè - nếu đó là 1 cái “nghề” đưa ra “hành” lúc kẹt đường thì chắc nó đòi hỏi cao về các “kỹ năng” như: bon, chen, lạng, lách, xô, lấn. Nhờ mấy năm đi xe đạp và xe bus đường trường mà các kỹ năng này con luyện thành thục tới mức suýt thành kỹ xảo. Nhưng con “bỏ nghề” rồi Chúa ạ, con tuyệt đối không và không bao giờ leo vỉa hè mỗi khi kẹt đường nữa. Con sợ ai đó nhìn thấy sẽ nói đầy ẩn ý: ” Nhỏ kia theo đạo đó...”. Con sợ làm tổn thương Người...con biết sợ rồi Chúa ơi...

    Mất điện – Con cũng hết giãy nảy lên như đỉa phải vôi mỗi khi nửa đêm cúp điện. Thay vì bù lu bù loa như trúng tà: ”TRỜI ƠI MẤT ĐIỆN!!! MẤT ĐIỆN TRỜI ƠI!!! ... ” thì con chỉ hiền lành và vô hại: “mất điện rồi”. Con xác tín những gì con không thể thay đổi được đều là ý Chúa. Con bình an đón nhận.

    Nước mắt – thứ mà với con từng là xa xỉ phẩm vậy mà con đã khóc ròng cả tuần mỗi khi nằm ngủ hay đang làm việc mà nhớ tới câu nói nặng trĩu của 2 anh chị sale trong công ty con với giám đốc: “Em đã cố gắng bán hàng lắm để kiếm tiền về quê ăn tết mà vẫn không bán được hàng...”.

    Lần chuỗi – chưa dám nói tới lần chuỗi hay đọc kinh tối mà ngay cả việc làm dấu trước khi ăn cơm con cũng thấy khó khăn và làm không nên hồn nữa, 10 lần thì con “quên” tới...8 lần! 2 lần còn lại thường là do có bố mẹ kè kè bên cạnh nên mới “không dám quên”. Làm dấu với con thì khỏi phải nói: nhanh như điện và rập khuân như máy! Vậy mà giờ dù phải làm việc tới 1h đêm nhưng sau đó con vẫn lặng lẽ ngồi bên Mẹ và Chúa kết hết 1 vòng hoa mân côi dâng lên Mẹ rồi mới ngủ.

    Trung thực - con cũng đã có khái niệm “của chùa, xài chùa” nhưng giờ dù trên bàn làm việc của con có hàng trăm tờ A4 nhưng khi con cần dùng 5 tờ thì con ra nhà sách mua chứ nhất định không lấy dù chỉ 1 tờ của công ty. Con cũng thấy con tức cười và “hâm hâm” thế nào ấy nhưng không phải con áp dụng Lời của Người máy móc. Con chỉ nghĩ đơn giản nếu con hỏi Người rằng con làm vậy đúng không thì chắc chắn Người sẽ không bao giờ nói con làm ngược lại. Mỗi lúc như vậy con lại cảm nhận Người đang đứng cạnh nhìn con cười trìu mến. Hành động nhỏ bé và có thể chẳng cần thiết nhưng con lại rất xác tín và tin Người sẽ vui và cả tự hào nữa. Con có thể yếu đuối, ngu muội, dốt nát nhưng con nhất định phải trung thực...vì con là con của Chúa, thế thôi, giản dị, Chúa nhỉ?!

    Bình an sâu thẳm mỗi khi con dám sống cho một niềm tin: Thiên Chúa hiện diện.
    ++++++

    Những thay đổi mà với mình là “lớn lao”, “phi thường”, “không tưởng” thì thực tế với mọi người có thể nó chẳng có gì đáng nói thậm chí là rất trẻ con và có phần tội nghiệp nữa. Vì nó hoàn toàn không là gì so với những tấm gương hy sinh, xả thân xung quanh. Và cũng không là gì so với những việc lớn lao khác mà các anh em đã làm cho Chúa và tha nhân. Chỉ là vài niềm vui nho nhỏ mang tới cho Chúa trong khi đã, đang và sẽ còn lấy đi rất nhiều giọt nước mắt của Người, là vài thay đổi trong một con người có vô vàn cái cần đổi thay.

    Có chăng thì đó là đôi chút cảm nghiệm về kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa - Kinh nghiệm biến đổi con người hay nói cách khác là gía trị của việc gặp gỡ Thiên Chúa: “ Mỗi khi cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho mình và mỗi khi gặp được Chúa trong những người xung quanh, trong các biến cố cuộc sống, trong Lời Chúa mà đỉnh cao là trong bí tích Thánh Thể thì cũng chính lúc bản thân được biến đổi”:
    Gặp gỡ Thiên Chúa – Biến đổi cuộc đời

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 11 thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-09-2012),allihavetogive (23-09-2012),anhgiang2000 (13-10-2012),Chồi non (28-09-2012),Mai Cồ (22-09-2012),Mai Tín (22-09-2012),maria_thtruc (27-09-2012),Phù thủy nhỏ (22-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-09-2012),Thánh Thư (24-09-2012),tranvanquyet (02-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình