+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Đầu tư

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Đầu tư



    "Người ta buôn bán ngược xuôi. Còn tôi xuôi ngược chỉ mong kiếm tiền"

    Trong cuộc sống đời thường, tiền kiếm được người ta sữ dụng nhiều cách.
    Người thì đầu tư vào cổ phiếu, kẻ đầu tư hay buôn bán bất động sản, người khác buôn bán này nọ kiếm lời. Người đam mê đỏ đen thì nướng tiền vào sòng bài, kẻ lại hao tốn cho đề đóm...Với ước mong sau một canh bạc đời sẽ đổi.

    Lại có những người, tiền kiếm được thì trang bị cho mình một cây "Từ đầu đến chân toàn hàng hiệu" Chỉ để ra ngoài không thua kém bạn bè trong nước, lẫn...khắp Năm Châu. Người thì hột xoàn to, hột xoàn nhỏ, áo quần tiền tỉ...đôi khi chỉ đi làm từ thiện. Wow!

    Tôi không nhiều tiền bạc, lẩn chẳng đủ can đảm để đầu tư vào bất cứ nơi đâu. Gởi Ngân Hàng lỡ phá sản thì mất toi. Đầu tư cổ phiếu, vô phước công ty thua lỗ thì chắc cũng...sạt nghiệp. Đầu tư bất động sản, lỡ nơi ấy bị khoanh vùng thì tay trắng. Buôn bán mà lờ khờ như tôi e rằng cụt vốn sớm...Nói như thế để tự an ủi cho những kẻ tiền không dư giã. Hi hi hi!!!!!

    Để chắc ăn và độ an toàn cao kỷ lục, tim khỏi thon thót lo sợ và khỏi lo chứng khoán trồi sụt thất thường. Tôi đầu tư vào việc học hành của con cái. Chảnh ghê chưa!

    Nói đùa vui để tự an ủi mình một tí, chứ làm mẹ cha nuôi dạy con cái là chuyện rất đỗi bình thường gia đình nào chẳng vậy. Ông bà lo cho cha mẹ, và cha mẹ lo cho con cái là chuyện đương nhiên và thường ngày như ở phố huyện.

    Nhưng trên đời, còn một sự đầu tư không bao giờ lo lỗ lã và rất ư lời mà ít người để ý đến. Biết gì không? Đầu tư vào nước trời! Chẳng đùa đâu!

    Tôi có người quen, hễ mỗi lần cần bạn bè, hay thân hữu đóng góp giúp một công tác từ thiện nào đấy. Ông ấy hay dụ khị "Hãy đầu tư vào cổ phiếu nước trời" Hay "Góp tiền mua vé máy bay lên Thiên Quốc" Đùa cho vui để hòng mở hầu bao của những người luôn thắt chặt bị. Và hễ mỗi lần vui vẻ như thế, tiền gom góp cũng trên mức bình thường.

    Bạn trẻ ơi! Ngại ngần gì mà chẳng lo đầu tư vào cuộc sống đời sau trên Thiên Quốc.
    Sống giữ trọn tinh thần Kitô Hữu. Và "Yêu tha Nhân" qua công tác từ thiện, qua cuộc sống hằng ngày để thể hiện giới răn Yêu Thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.
    Bạn thấy thế nào? Đầu tư như thế...có lời chăng?

    Lan Anh


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 05-08-2013 lúc 06:46 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-09-2012),allihavetogive (29-09-2012),Êm Đềm (25-09-2012),JB. Sĩ Trọng (25-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-09-2012),Tuấn Hoàng (25-09-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   Tuấn Hoàng đã thoát
    Tham gia : Sep 2012
    Bài gửi : 5
    Tên Thánh:
    Philipphê
    Tên thật:
    Vương Đỗ Tuấn Hoàng
    Đến từ: Dah M'bri
    Sở thích: Thơ thẩn
    Nghề nghiệp: Thơ thẩn
    Cảm ơn
    301
    Được cảm ơn 26 lần
    trong 5 bài viết
    Đúng rồi, đầu tư vào Nước Trời là lãi suất vô hạn luôn đó.
    Tuấn Hoàng.

  4. 2 thành viên đã cảm ơn Tuấn Hoàng vì bài viết này:

    allihavetogive (29-09-2012),Lan Anh (26-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình