+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Được

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Được

    Sống một kiếp người, bình an là được
    2 bánh, 4 bánh, chạy được là được
    Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
    Người xấu người đẹp, dễ nhìn là được

    Người già người trẻ, miễn khỏe là được
    Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
    Ông xã về trễ, miễn về... là được
    Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

    Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
    Tất cả phiền não, biết xả là được
    Kiên trì cố chấp, biết quên là được
    Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

    Không phải có tiền là muốn gì cũng được
    Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
    Ai đúng ai sai, Chúa biết là được

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

    Duy-an

     19:17, 27th Sep 2012 #740 

    Ô, đọc 'Được' thấy được quá! Ô la la, được! Rất được! Hay lắm Mai Tín.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     20:16, 27th Sep 2012 #741 

    Được bác khen cũng được. hehe, như vậy mới cười được.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     22:24, 27th Sep 2012 #742 

    Hay lắm M.Tín à ! Cứ thế mà vui là được.

    Lan Anh's Avatar

    Lan Anh

     20:41, 30th Sep 2012 #755 

    Biết được là được, biết đủ là đủ. Hạnh phúc cho ai hiểu được đủ hay được trong cuộc sống. Cám ơn Mai Tín đã chia sẻ bài hay.



  2. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-09-2012),Honesty (27-09-2012),JB. Sĩ Trọng (27-09-2012),Lan Anh (29-09-2012),Mai Cồ (28-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-09-2012)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Sống một kiếp người, bình an là được
    2 bánh, 4 bánh, chạy được là được
    Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
    Người xấu người đẹp, dễ nhìn là được

    Người già người trẻ, miễn khỏe là được
    Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
    Ông xã về trễ, miễn về... là được
    Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

    Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
    Tất cả phiền não, biết xả là được
    Kiên trì cố chấp, biết quên là được
    Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

    Không phải có tiền là muốn gì cũng được
    Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
    Ai đúng ai sai, Chúa biết là được
    Tích đức tu thân, kiếp sau là được
    Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
    Có rất nhiều việc, nhìn xa là được
    Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
    Vẫn còn chưa hiểu, đọc lại là được.

    Đọc xong rồi cười, như vậy cũng được.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-09-2012),Honesty (28-09-2012),JB. Sĩ Trọng (27-09-2012),Mai Cồ (28-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-09-2012)

  5. #3
    phù du
    Guest
    Trạng thái :  
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Sống một kiếp người, bình an là được
    2 bánh, 4 bánh, chạy được là được
    Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
    Người xấu người đẹp, dễ nhìn là được

    Người già người trẻ, miễn khỏe là được
    Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
    Ông xã về trễ, miễn về... là được
    Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

    Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
    Tất cả phiền não, biết xả là được
    Kiên trì cố chấp, biết quên là được
    Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được

    Không phải có tiền là muốn gì cũng được
    Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
    Ai đúng ai sai, Chúa biết là được

    Được thì nhiều nhưng cũng có cái chưa được. Bài này hình như được đăng trên mạng lâu rồi. Bạn không ghi nguồn dẫn hay sưu tầm thì chưa được lắm.

  • #4
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Ái chà...
    'Sắc, sắc, không, không,
    Không tức thị sắc,
    Sắc tức thị không...'
    Thiện tai, thện tai.

    Duy-an.


  • #5
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi phù du Xem bài viết
    Được thì nhiều nhưng cũng có cái chưa được. Bài này hình như được đăng trên mạng lâu rồi. Bạn không ghi nguồn dẫn hay sưu tầm thì chưa được lắm.

    Cảm ơn phù du góp ý. Theo thông tin của bạn, Mai Cồ tìm thì thấy đúng là bài này được đăng trên mạng lâu rồi. Như vậy, nhờ Mai Tín thêm nguồn vào các bài viết.

  • #6
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Cồ Xem bài viết
    Cảm ơn phù du góp ý. Theo thông tin của bạn, Mai Cồ tìm thì thấy đúng là bài này được đăng trên mạng lâu rồi. Như vậy, nhờ Mai Tín thêm nguồn vào các bài viết.
    Ai da, ai da. Thiệt là xấu hổ quá đi.
    Đúng là bài này không phải của Mai Tín sáng tác. Nhưng nguồn ở đâu thì Mai Tín chịu, và đã có đăng trên mạng hay không Mai Tín cũng không rõ. Chỉ biết rằng Mai Tín đã cóp nhặt đâu đó và ghi trong cuốn sổ tay (tạm gọi là cuốn sổ linh tinh) lâu quá rồi không nhớ được.
    Vì "ham hố" mà viết vội; và viết trong mục "Vui cười - Xả stress". Mọi người thứ lỗi cho cái sự cẩu thả này nhé. Cám ơn mọi người. Ầy dà, thiệt là ngại quá đi.

  • 3 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Honesty (30-09-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-10-2012)

  • #7
    phù du
    Guest
    Trạng thái :  
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Ai da, ai da. Thiệt là xấu hổ quá đi.
    Đúng là bài này không phải của Mai Tín sáng tác. Nhưng nguồn ở đâu thì Mai Tín chịu, và đã có đăng trên mạng hay không Mai Tín cũng không rõ. Chỉ biết rằng Mai Tín đã cóp nhặt đâu đó và ghi trong cuốn sổ tay (tạm gọi là cuốn sổ linh tinh) lâu quá rồi không nhớ được.
    Vì "ham hố" mà viết vội; và viết trong mục "Vui cười - Xả stress". Mọi người thứ lỗi cho cái sự cẩu thả này nhé. Cám ơn mọi người. Ầy dà, thiệt là ngại quá đi.

    Cóp nhặt thì chỉ cần 2 chữ "Sưu Tầm" cũng được mà bạn Mai Tín.
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • Thành viên đã cảm ơn phù du vì bài viết này:

    Honesty (30-09-2012)

  • #8
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Vâng, bổ sung chữ “ sưu tầm” thôi.
    Mai Tín ơi, có gì đâu mà ngại ! Trong những ngày hồi hộp và lo lắng đón cháu bé chào đời, hết sức bận rộn, mà MT vẫn cố gắng lên DĐ cùng anh em, như vậy là đáng quý lắm đó. Và mình rất thích lời xin lỗi dễ thương, khiêm tốn của Mai Tín !
    Chúc Mai Tín- Hồng Phúc – Thanh Tâm một ngày Chủ nhật hạnh phúc nhé !

    Honesty

  • Thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    Teresa Nhỏ Bé (01-10-2012)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình