Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Sr. Bích Thủy nhờ J.B chuyển lời cám ơn chân thành đến Quý cha và tất cả anh chị em nhà mình đã dâng lời cầu nguyện và thăm hỏi, động viên chị. Chị rất xúc động khi được nghe đọc những lời chia sẻ trên D.Đàn ( vì chị không thể ngồi dậy để đọc ).
Hiện nay bệnh tình của chị còn khá nặng, vẫn còn nằm li bì. Thật ra không phải chỉ cảm sốt thông thường, chị bị rất nhiều bệnh, và hiện đang còn chờ kết quả sinh thiết một khối u ở thanh quản. Nhiều năm qua chị đã phải vượt qua rất nhiều ca phẩu thuật nặng, nhẹ. Nhưng nhờ tình thương yêu vô bờ của Chúa, chị vẫn kiên cường dấn thân trên mọi nẽo đường đến với những người đau khổ khắp nơi. Ngoài những lúc lo việc cho Hội dòng, công tác từ thiện...thì hầu như chị thường trực ở bệnh viện. Chính vì lẽ đó mà chị ít có thời gian để lên diễn đàn, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc với các anh chị em trong BQT, BĐH, và cố gắng có mặt trong những dịp quan trọng của D.Đ.
Xin cả nhà mình tiếp tục cầu nguyện cho Sr. Bích Thủy nhé. Nguyện xin Chúa cho chị có kết quả sinh thiết tốt và vượt qua được bệnh tật để tiếp tục phục vụ Chúa và tha nhân. Xin cám ơn cả nhà thân yêu.
J.B
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 03-10-2012 lúc 09:31 PM
Mai Tín
13:32, 3rd Oct 2012 #770Cầu chúc chị mau bình phục.