Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: [ Thơ] Tháng Mẹ về

Threaded View

  1. #3
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 471
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    HOA LÒNG DÂNG MẸ

    Ôi tháng Mẹ về, Mẹ dấu yêu !
    Hoa lòng chúc tụng Mẹ nâng niu
    Mẹ thương bênh đỡ đoàn con nhỏ
    Thỏ thẻ môi thơm dưới nắng chiều.

    Con mãi kêu tên mẹ ngọt ngào
    Mẹ gần con tựa ánh trăng sao
    Đêm đêm nghe Mẹ : Lời âu yếm
    Như những câu ru tự thuở nào .

    Con đã đi lên đỉnh núi đời
    Gặp nhiều khách trọ đứng trông chơi
    Họ xa tình Mẹ, con tiên tiếc
    Lòng thiếu bao dung với mọi người .

    Con mãi cầu xin Mẹ Diẽm kiều
    Cho con biết rộng rãi khen nhiều
    Kiệm lời chê trách ai non kém(*)
    Để xứng làm con Mẹ dấu yêu .


    JB.Sĩ Trọng.
    __________________________________________________ __________
    (*) Ý JB muốn nói : Mình nên rộng rãi lời khen và kiệm lời chê.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     14:45, 7th Oct 2012 #893 

    Mai Tín chuẩn bị đi rước kiệu Đức Mẹ, đọc những vần thơ về Mẹ, lòng nhẹ nhõm và bình an. Cám ơn thầy JB.


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 19-10-2012 lúc 10:27 PM

  2. 10 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-10-2012),allihavetogive (07-10-2012),hienboy94 (18-10-2012),Honesty (09-10-2012),LamPhuong (25-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Mai Tín (07-10-2012),Pere Joseph (07-10-2012),Phù thủy nhỏ (07-10-2012),Đỗ Tường Vy (07-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình