+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: [ Thơ] Tháng Mẹ về

Hybrid View

  1. #1
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Mẹ.

    Để hiểu vì sao Mẹ Diễm kiều,
    Trái tim siêu việt thắt đau nhiều:
    Hắt hiu nghiệp chướng dường như đã
    Vật vã tội đời biết bao nhiêu...?

    Con hiều chưa con đường Vĩnh phúc?
    Người ơi Người thấu lối đăm chiêu?
    Liêu xiêu cõi mộng trần hoang phế...
    Con để lệ rơi mắt Mẹ nhiều!


    7-10-2012_Tường Vy

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-10-2012),allihavetogive (07-10-2012),hienboy94 (18-10-2012),Honesty (09-10-2012),LamPhuong (25-10-2012),Lan Anh (07-10-2012),Mai Tín (07-10-2012),Pere Joseph (07-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình