+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 11 của 11

Chủ đề: [ Thơ] Tháng Mẹ về

  1. #11
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Hồng Ân của Mẹ .

    Con gục ngã…
    …… giữa đường cao dốc đứng,
    Tim muốn ngưng
    ……….và hơi thở chợt ngừng…
    Con chới với…
    Chơi vơi …giữa đất trời …
    đuối lã…
    … hư không…

    Trong mong manh…
    Vô vọng…

    Mẹ ! Mẹ ơi !
    Cứu con cùng !
    Con trông mong…
    Gặp Mẹ …
    một lần …

    Con đã leo
    bao bậc cao …cao ngất…
    Tà Pao…chính ngọ…
    Mong gặp Mẹ
    vô bờ !

    Mẹ , Mẹ ơi !
    Cứu con cùng !

    …………….
    Lời thưa chưa dứt đầu môi
    Chân thân thanh thoát, mồ hôi ướt dầm…
    Ngỡ ngàng, nước mắt trào dâng,
    Hồi sinh phút chốc lâng lâng mây trời…

    Đường còn mấy dốc xa xôi…
    Con như bay bỗng đến nơi nhẹ nhàng !
    Ngước nhìn bóng Mẹ mênh mang…
    Chỉ còn nước mắt dâng tràn tim con .

    Nghẹn lời câu nói tạ ơn…
    Chỉ còn thổn thức miên man một đời !

    Honesty
    ( Kỷ niệm chuyến đi Tà Pao ngày 4.8.2012 – Tạ ơn Mẹ vô bờ ! )
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 23-10-2012 lúc 11:12 PM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (23-10-2012),allihavetogive (23-10-2012),hienboy94 (25-10-2012),JB. Sĩ Trọng (23-10-2012),LamPhuong (25-10-2012),Phù thủy nhỏ (23-10-2012),Đỗ Tường Vy (23-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình