+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Một cõi riêng với Chúa !

  1. #1
    Forever's Avatar
    Trạng thái :   Forever đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 19
    Tên thật:
    Lê Minh Thanh
    Đến từ: Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình - Tây Ninh
    Sở thích: Nghe Nhạc
    Nghề nghiệp: Lang Thang
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 35 lần
    trong 16 bài viết

    Một cõi riêng với Chúa !

    Chúa ơi lại một một ngày nữa trôi qua thật nhanh với con , ngày hôm nay con bộn bề lo toan những công việc , Chúa ơi xin cho con những giây phút thing lặng tâm hồn để con được gặp gỡ Chúa , xin cho con những giây phút thing lặng nhìn lại cuộc đời con .....

    Con luôn mơ ước ngày được về bên Chúa , con ao ước được là người con ngoan hiền của Chúa mỗi ngày , con ao ước con sẽ làm sáng danh Chúa mỗi ngày và con ao ước Thế Giới này nhận biết tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho họ .... Chúa ơi xin cho những điều ước đó thành hiện thực với con


    Chúa ơi mấy ngày nay con nhớ nhà con lắm , nhớ bạn bè , nhớ người thân yêu , con thực sự rất muốn trở về nhà , con phải làm sao đây xin Ngài chỉ lối hướng dẫn cho con biết được con đường mà con phải đi , xin cho con chịu đau khổ ở đời này để đời sau con được về bên chúa Amen


    Lạy Chúa Giêsu xin hướng dẫn con
    Lạy Chúa Giêsu xin Thánh Hóa con
    Lạy Chúa Giêsu xin ở lại trong con !

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Forever, 13-11-2010 lúc 07:17 PM
    Chúa ơi từ nay con sẽ mãi yêu cuộc sống này
    Mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con !

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Forever vì bài viết này:

    Pere Joseph (01-03-2011),Tâm Nhiên (01-03-2011)

  3. #2
    Forever's Avatar
    Trạng thái :   Forever đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 19
    Tên thật:
    Lê Minh Thanh
    Đến từ: Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình - Tây Ninh
    Sở thích: Nghe Nhạc
    Nghề nghiệp: Lang Thang
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 35 lần
    trong 16 bài viết
    Chúa ơi mấy ngày nay con mệt lắm , công việc của con cứ lung tung cả lên , mấy ngày nay con cảm thấy mình yếu đuối quá đã nhiều lần con như bị rời xa khỏi Chúa

    Chúa ơi xin cho con gạt bỏ tất cả những lo lắng , những phiền muộn của công việc để xin Chúa cho con những giây phút bình an , con muốn được bình an trong tâm hồn , xin cho con đem Bình an đến với người khác....

    Xin cho các công việc con làm đều làm sáng Danh Chúa , Chúa ơi con cần Chúa !
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 19-11-2010 lúc 06:38 PM
    Chúa ơi từ nay con sẽ mãi yêu cuộc sống này
    Mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con !

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Forever vì bài viết này:

    hmb_nxt (06-03-2011),Pere Joseph (01-03-2011),Tâm Nhiên (01-03-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Đơn sơ mà tâm tình quá! Đó chính là cách cầu nguyện rất đẹp và hồn nhiên. Cảm ơn Minh Thanh nhiều.

  6. Thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    Tâm Nhiên (01-03-2011)

  7. #4
    Forever's Avatar
    Trạng thái :   Forever đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 19
    Tên thật:
    Lê Minh Thanh
    Đến từ: Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình - Tây Ninh
    Sở thích: Nghe Nhạc
    Nghề nghiệp: Lang Thang
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 35 lần
    trong 16 bài viết
    Chúa ơi con vừa mới về nhà con , con đi tham dự Thánh lễ con nhìn thấy Cha xứ của con . Chúa ơi hôm nay Cha khác rất nhiều căn bệnh đã làm cho màu da của Cha thay đổi , Cha mỗi khi giảng có khi quên đi lời giảng của mình . Chúa ơi con thương Cha nhiều lắm đã có lần con nghe tin là Cha xứ con bệnh và Cha đã cho là bác sĩ đã nhầm căn bệnh mình với ai ...

    Chúa ơi xin cho Cha xứ con luôn được bình an và mạnh khoẽ , xin Chúa cho Cha luôn luôn vững tin vào tình yêu của Chúa , xin Chúa cho Cha được khỏi bệnh để Cha có thể tiếp tục ở lại với giáo xứ của chúng con . Chúa ơi xin thương lắng nghe tiếng con !
    Chúa ơi từ nay con sẽ mãi yêu cuộc sống này
    Mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con !

  8. 2 thành viên đã cảm ơn Forever vì bài viết này:

    Pere Joseph (01-03-2011),Tâm Nhiên (01-03-2011)

  9. #5
    Forever's Avatar
    Trạng thái :   Forever đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 19
    Tên thật:
    Lê Minh Thanh
    Đến từ: Giáo Xứ Thánh Mẫu Hòa Bình - Tây Ninh
    Sở thích: Nghe Nhạc
    Nghề nghiệp: Lang Thang
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn 35 lần
    trong 16 bài viết
    Lạy Chúa iêsu là ánh sáng của cuộc đời con , mấy ngày hôm nay con chưa thực sự khiêm nhường , con còn nghĩ mình hơn nhiều người . Lạy Chúa iêsu xin cho con có một tâm hồn đơn sơ và nghèo khó , xin cho nhận ra được Thánh Ý của Chúa nơi cuộc sống của con , xin cho con được chịu đau khổ ở đời này để đời sau con được về bên Chúa amen
    Chúa ơi từ nay con sẽ mãi yêu cuộc sống này
    Mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con !

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Forever vì bài viết này:

    Pere Joseph (01-03-2011),Tâm Nhiên (01-03-2011)

  11. #6
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    Chúc cho bạn sẽ tìm được an vui và hi vọng nơi Cõi riêng của mình nhé.
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  12. Thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    Pere Joseph (02-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình