- 
	
	
		
			
				
				
				
					Voi ăn vụng
				
					
						
							Voi ăn vụng
 
 Bà mẹ quát cậu con trai:
 
 - Này, con hay ăn vụng thì tai sẽ to ra nhiều đấy!
 
 - Hứ, nhưng con có ăn vụng đâu!... À, vậy chắc là voi hay ăn vụng lắm mẹ nhỉ?
 
 - Sao con lại hỏi vậy?
 
 - Thì mẹ không thấy tai con voi to thế kia à ??!
 
 
 o O o
 
 
 Vừa đi vừa ngủ
 
 Bé Bi ham chơi không chịu đi ngủ, Mẹ nhắc nhở:
 
 - Bi! Con có vào đi ngủ ngay không?
 
 - Con không thể vừa đi vừa ngủ được mẹ ạ!
 
 - ...!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
 
 
 
 
 
 
		
	
	
	
	
	
		
			6 thành viên đã cảm ơn kimsky91 vì bài viết này:
		
	
	
		
			
				JB. Sĩ Trọng (14-10-2012),Lan Anh (15-10-2012),nguahoangtvt (14-10-2012),nhtoan (14-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (14-10-2012),thuynguyen_gk (14-10-2012)
			
		 
	 
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				 Quyền viết bài
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules