Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 471
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
A ha ! Tình cờ mà phát hiện ra được :Ngược từ dưới lên, lấy câu đầu của mỗi khổ thơ ghép với 3 câu còn lại từ dưới lên của bài "Khúc hát yêu thương ", được bài thơ sau :
THƯƠNG YÊU MỘT ĐỜI
Lạy Chúa Trời, xin Ngài ngự đến
Mãi bên Ngài khúc hát quyện tơ vương
Trong thẳm sâu con đắp xây tình mến
Cõi lòng con khao khát được Ngài thương.
Tôi yêu Chúa trong lòng tôi vạn thuở
Mà lòng tôi không tránh khỏi ngậm ngùi
Nhìn giọt máu Ngài rơi trên thập tự
Gọi tên Ngài như trẻ nhỏ vô tư .
Một Bùi Giáng chưa hề mất tên tuổi
Lay lất đời bên cạnh vũng đời chơi
Không giấu giếm, không đậy che mờ tối
Bởi sư ông sống thật một con người .
Cõi huyễn hoặc ai tìm nhặt lá
Trôi về nguồn - cồn lũng cạn vơi
Con thuyền trôi theo dòng nước lạ
Dòng sông trôi đôi ngã bạt đồi .
JB.Sĩ Trọng.
( Xin chia sẻ cùng cả nhà )
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 09-11-2012 lúc 08:31 AM
Mai Tín
09:58, 9th Nov 2012 #1161Hay quá thầy ơi. Khổ thơ đầu, đọc cứ như Thánh vịnh trong giờ Kinh Sáng. Cám ơn thầy.
allihavetogive
18:46, 9th Nov 2012 #1183Đúng như anh Mai Tín nói, con cũng thích nhất khổ thơ đầu, cứ như Thánh Vịnh ấy. Cảm ơn thầy đã chia sẻ!
JB. Sĩ Trọng
22:11, 9th Nov 2012 #1185Cảm ơn anh All, M.Tín và cô L.Anh.